Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ THANH TỤU


“Ý Ngài sẽ được thực thi”
Dù tôi than thở, sâu bi tuyên lời;
Khóc than, mất mát chẳng thôi,
Chờ câu giải đáp Chúa Trời cho tôi,
Rối reng, lo sợ liên hồi,

SÂN VƯỜN ĐỨC VUA


Trên đường trải đá dốc nghiêng,
Tay nương cây gậy buồn riêng chất chồng,
Ánh đèn mờ nhạt hồng hồng,
Đi trong đêm tối cõi lòng phân hai,
Nặng nề thầm nguyện ngắn dài,
Lòng buồn nặng trĩu hát bài thiên ca,
Nhọc nhằn trên nẽo đường xa,
Bất ngờ tôi đến sân nhà Đức Vua.

ÁNH SÁNG TRÊN CAO


Ánh quang xa tít trời cao,
Mắt người trần thế không sao được nhìn,
Ngôi Sao Thần Hựu lung linh,
Mà trong cảm thức thuộc linh rõ ràng.

HAI LÃNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG

Walk to Emmaus

Chúa Jesus phán cùng Ni-cô-đem, “Ví bằng Ta nói với các ngươi việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi Ta nói việc thuộc về trời, thì các ngươi tin thể nào được? Chẳng từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, tức là Con của con người vẫn ở trên trời” (Giăng 3:12-13). Qua hai câu Kinh thánh nầy Chúa Jêsus cho chúng ta biết có hai lãnh vực là lãnh vực thuộc thiên và lãnh vực trên đất.

Chúa Jêsus nói cùng Phi-e-rơ và các sứ đồ, “Các con bé mọn ơi, Ta còn ở với các con không bao lâu nữa. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do-thái rằng: 'Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được,' thì bây giờ Ta cũng nói với các con như vậy.-Si-môn Phi-e-rơ nói cùng Ngài rằng: “Thưa Chúa, Ngài đi đâu?” Jêsus đáp rằng: “Nơi Ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo Ta được, nhưng rồi sau đó ngươi sẽ theo Ta.” -Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi mà sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì Ta sẽ trở lại, tiếp các ngươi về với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 13:33,36; 14:2b-3). Tại đây Chúa nói về lãnh vực sự phục sinh, là nơi Ngài sẽ bước vào, rồi Ngài sẽ đem những người tin Ngài vào định cư trong đó.

ÁI KỶ




Yêu mình nào thấy buồn rầu,
Mà luôn đặc biệt mưu cầu yên thân,
Đó là diễm phúc ai cần!
Tình yêu chân thật hướng tầm nhìn cao,
Chối từ bản ngã mưu cầu,
Khi gặp đau khổ gối đầu nghỉ ngơi.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

HIẾN DÂNG BẢO VẬT


Của dâng xin đặt điện thờ,
Không gì đáng trách, bẩn nhơ bao giờ,
Mẫu hàng thanh khiết, đơn sơ,
Tôi coi nó quí vô bờ, cao sang.

TÔI YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI


Tôi yêu Ngài chẳng bởi  tôi,
Mà do tình Chúa không ngơi đổ đầy;
Tôi yêu bằng ái đức Ngài,
Là nguồn tôi sống hằng ngày, Chúa ôi,
Lòng tôi ái kỷ, đê tồi,
Mong sao dốc cạn làm nơi Chúa vào.

CANH TƯ


 Rembrandt Christ in the Storm on the Lake of Galilee.jpg


Các dân cuồng tợ biển gầm,
Thuyền con Hội Thánh sóng ầm nổi trôi,
Chúa ta theo dõi trên trời,
Canh tư Ngài đến kịp thời cứu ta.

Nửa đêm mắt chằng thấy xa,
Khó nhìn rõ Chúa từ xa lại gần,
Thánh đồ uể oải, yếu dần,
Tìm Sao Mai mọc thêm phần đức tin.

NHỮNG VẾT SẸO HOÀNG GIA



Vua ta mang sẹo ban đầu,
Còn ta không sẹo làm sao theo Ngài?
Lệnh Ngài truyền phán xưa nay:
Theo Ngài chiến đấu chịu vài vết thương.
“Khi con bẻ bánh quên luôn,
Xin cho thấy Chúa bên sườn sẹo sâu!”

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

“CHẲNG AI ĐOẠT LẤY MÃO MIỆN CỦA NGƯƠI”


Hài lòng khi bị coi thường,
Hài lòng chịu nhục trăm đường hàm oan,
Đừng tìm giải thưởng trần gian,
Khi Danh thánh khiết anh mang trên đầu,
Chờ xem vinh hiển ngày sau,
Ứng hầu ngai Chúa xiết bao phập phồng,
Tên anh Chúa xướng lên xong,
Đúng theo nước mắt, linh công cả đời.

HOÁ THÀNH NHIÊN LIỆU CHO CHÚA

Lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought...

Ngăn con có lúc khẩn nài
Thoát cuồng phong đã đập Ngài, Chúa ôi,
Cứu con ao ước cuộc đời
Thoát cơn dao động vào hồi lên cao;
Cái tôi nhung lụa mưu cầu,
Cứu con thoát khỏi hố sâu hưởng nhàn.

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Bàn Tay Của Người Tôi Tớ

"Môi-se …bôi huyết …, trên ngón cái của bàn tay mặt " (Lê vi Ký 8:24) .

"Lại nếu tay hữu gây cho ngươi vấp phạm, thì hãy chặt nó mà liệng đi;" (Math. 5:30 )
"Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã tự cung cấp sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi" (Công vụ 20:34) .

"Chúng tôi … dùng chính tay mình làm việc" (1 Cor 4:12). .

"Kẻ vốn trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà lao khổ, lấy tay mình làm việc lành, ... " (Eph. 4:28 ).

DỰ BỊ CHO CHIẾN TRẬN


Lòng tôi xin Chúa dấy lên,
Đức tin đánh trận thuộc thiên mỗi ngày;
Những lần thất bại chua cay,
Những thương tật cũ xưa rày chưa quên;
Cúu tôi thoát khỏi ưu phiền,
Làm niềm tin yếu trận tiền bại vong.

Xin Ngài tạo tác trong lòng,
Bình an không sợ khi xông tới hoài;
Tiếng la, tiếng hét điếc tai,
Tiếng la đắc thắng phía nầy vang lên,
Chúa ơi, ngăn chúng thường xuyên
Phá bình an ở lòng thiên dân Ngài.

Dòng Suối


Suối Linh tuôn đổ nơi nào,
Khô khan mùa hạ còn đâu nữa mà;
Dòng tràn chảy đến càng xa,
Trong lành, cao quí tỏ ra thêm hoài.

Sứ Đồ Giăng


Chúa ôi, Giăng dựa ngực Ngài,
Nơi tôi cũng muốn đêm ngày nghỉ ngơi,
Vỏ sò rỗng dưới biển khơi,
Tôi mong chìm xuống đầy vơi chính Ngài.

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

CHÔN SÂU



Được chôn, hột giống nẩy chồi,
Nuôi năm đại lục bằng lời dưỡng sinh,
Triệu người được phước thuộc linh,
Khi mà giống chịu nhân sinh loại hoài.

Chôn sâu nào thấy hình hài,
Sống trong đêm tối lâu ngày thương thay!
Tiêu rồi dưới lớp đất dày,
Mất đi mọi sự còn Ngài mà thôi.