Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

ÁI KỶ




Yêu mình nào thấy buồn rầu,
Mà luôn đặc biệt mưu cầu yên thân,
Đó là diễm phúc ai cần!
Tình yêu chân thật hướng tầm nhìn cao,
Chối từ bản ngã mưu cầu,
Khi gặp đau khổ gối đầu nghỉ ngơi.

Thương yêu buồn bã đi đôi,
Dẫu trời hay đất tách rời được đâu,
Hợp đoàn nầy rất nhiệm mầu,
Tình yêu, buồn bã bên nhau không rời;
Dù cho nhân loại cố dời,
Cũng không chia cắt nỗi đôi bạn nầy.

Điều Ngài chọn cũng của tôi,
Đấng khêu lửa thánh sáng ngời tâm trung;
Lửa nầy cháy sáng vô cùng,
Vác cây thập tự bước chung lối Ngài;
Tình yêu, bổn phận mỗi ngày,
Ngợi khen, phần hưởng chính Ngài mà thôi.

Jeanne Marie Bouyieres de la Motte Guyon (1648-1717)
William Cowper dịch ra tiếng Anh
M.K lược dịch 22-3-2014