Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Sứ Đồ Giăng


Chúa ôi, Giăng dựa ngực Ngài,
Nơi tôi cũng muốn đêm ngày nghỉ ngơi,
Vỏ sò rỗng dưới biển khơi,
Tôi mong chìm xuống đầy vơi chính Ngài.


Hoa sen mọc giữa ao nầy,
Dù mùa nóng nực đêm ngày mát tươi,
Ý tâm bình tịnh, Chúa ơi,
Như hoa gần Chúa suốt đời thoả thay.

Trời xanh chim hót cả ngày,
Tôi mong bay lượn hát bài Si-ôn,
Nào còn mưa bão u buồn,
Khi mà Chúa dẫy đầy luôn bầu trời.

Amy Carmichael (1867-1951)
M.K. phỏng dịch  19-3-2014


Bà Amy Carmichael là giáo sĩ người Ireland, đã sáng lập Cô nhi viện tình thương tại Dohnavur, Ấn độ. Bà hầu việc Chúa suốt 55 năm tại đó, không về Ireland nghỉ hạn một lần nào.