Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Dòng Suối


Suối Linh tuôn đổ nơi nào,
Khô khan mùa hạ còn đâu nữa mà;
Dòng tràn chảy đến càng xa,
Trong lành, cao quí tỏ ra thêm hoài.


Hồ nông nhân tạo hôm nay,
Luôn cung cấp thiếu mỗi ngày khổ thay;
Buổi mai cung cấp tạm đầy,
Ban đêm thiếu nước quấy rầy thiên dân.

Jeanne Marie Bouvier De La Motte Guyon (1648-1717)
M.K phỏng dịch  19-3-2014

“Dân ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13)