Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

KHÔNG HIỂU ĐIỀU MÌNH CẦU XIN-

Mathio 20: 20-28 ghi lại sự việc Sa-lô-mê, em ruột bà Ma-ri, mẹ Chúa, dẫn hai con trai là sứ đồ Gia-cơ và sứ đồ Giăng, đến gần xin Chúa Giê-su cho hai con trai bà ngồi hai bên tả hữu của Chúa trong vương quốc sắp đến của Ngài. Bà ỷ lại mình là dì ruột của Chúa Giê-su, mới dám cầu xin như vậy. Lời cầu nguyện không được chấp thuận. Nhưng sẵn cơ hội, Chúa nói: "Nhưng Đức Jêsus đáp rằng: "Các ngươi không hiểu điều mình xin đó".

Tôi thấy nhiều tín nhân không hiểu điều mình cầu xin, nên thường họ cầu nguyện bừa bãi theo ý riêng xác thịt của mình.
Chúa ngăn tiên tri Sa-mu-ên cầu nguyện cho vua Sau-lơ thêm nữa, vì Ngài đã từ bỏ Sau-lơ (1 Sa mu ên 16:1). Chúa cũng phán cùng Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ không nhậm lời cầu nguyện của Môi se hay Sa-mu-ên, nếu họ có dâng lên lời cầu xin cho dân Israel tội lỗi vào thời Giê-rê mi. Hai câu nầy chứng tỏ Sa-mu-ên đã bết những sự việc không nên cầu nguyện. Ông hiểu rõ những gì mình cầu xin cho Sau-lơ hay cho dân của Chúa. Ông ngưng cầu nguyện cho Sau lơ theo cảm tình riêng.
Tôi thấy dân Chúa ngày nay cầu nguyện thiếu sự thông minh, cầu xin không có sự hiểu biết ý muốn của Chúa, nên họ cầu nguyện bừa bãi, theo ý riêng xác thịt.
-- Có ai xin họ cầu nguyện cho người đau bịnh, tín nhân liền cầu nguyện cố xin cho bệnh nhân đó hết bịnh, mà không hiểu rằng đôi khi Chúa dùng bệnh tật đó xử lý con cái Ngài, để cho họ trải qua cơn bạo bịnh hầu sửa dạy họ. Hoặc nhờ cơn bệnh đó Chúa sẽ cho người bịnh chết. Cho nên khi cầu nguyện điều gì, chúng ta không nên cố xin, cố bắt ép Chúa phải chữa bệnh cho bệnh nhân. Nên xin ý Chúa được nên.
-- Có người nghe tin dân Israel trên thế giới đang bị bài bác, chống đối. Họ lớn tiếng đuổi linh của sa tan, và xin Chúa giải cứu Israel thoát khỏi phong trào bài Israel trên thế gới. Họ không biết rằng Chúa nói mọi dân tộc sẽ ghét dân Israel tuyệt đỉnh, rồi Chúa mới tái lâm, Mathio 24:9. Lời cầu nguyện xóa bỏ phong trào bài Israel sẽ không bao gờ được Chúa nhậm lời. Và cầu nguyện như vậy là cầu nguyện chống lại kế họach của Chúa đã ấn định cho Israel trong thời kỳ cuối cùng. Theo Xa cha ri 13: 8-9, dân Israel sẽ bị bài trừ cực điểm, rồi sẽ bị các dân ngoại giết 2/3 dân số trước cơn đại nạn.
-- Tôi từng nghe có lắm người cầu xin Chúa dẹp bỏ dịch lệ covid 19 ra khỏi cả trái đất. Thật là một lời cầu nguyện thiếu hiểu biết. Vì trong Khải huyền 6: 7-8, Chúa sẽ cho con ngựa xanh tái hiện ra, có sự chết và âm phủ theo sau để gom hồn người chết do dịch lệ từ con ngựa xanh tái nầy gieo rắc. Nếu không có dịch lệ kinh khủng xảy ra Chúa Giê-su sẽ không đến được. Vì Ha ba cúc có nói., "Ôn dịch đi trước mặt Ngài, Tên lửa ra nơi chân Ngài. Ngài đứng và đo đất; Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc" (Ha-ba-cúc 3: 5-6). Chúa chỉ đến sau khi loài người chết gần hết.
Đừng cầu nguyện xin Chúa dẹp bỏ dịch lệ khỏi trái đất, mà nương nơi lời Chúa hứa ở Thi thiên 91:6-7, chúng ta có thể xin Chúa bảo vệ mình và gia đình khỏi dịch lệ. Nếu đẹp ý Chúa, may ra Ngài vui vẻ nghe anh em cầu xin như thế. Cho nên, theo cách tương đối lời Chúa hứa ở 2 Sử ký 7: 14 không còn linh nghiệm nữa: -"nhược bằng dân ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ".
Dịch lệ, có lẽ covid 19, là dịch lệ cuối cùng để chấm dứt loài người trên trái đất, cho nên 2 Sử kí 7: 14 chỉ còn được Chúa dủ nghe theo một mức độ hạn chế nào đó mà thôi.
Tóm lại, khi anh em cầu nguyện, cầu xin, anh em có hiểu ý muốn của Chúa trong sự việc mình cầu xin không? Anh em đừng cầu xin những sự việc chống lại kế họach của Chúa, như xin dẹp bỏ các tai vạ mà trong kế họach Ngài đã ấn định dành cho ngày cuối cùng. Chúa đang dùng tai vạ đó để trừng phạt các dân tộc, rồi Ngài sẽ tái lâm.
Chúa đã lên kế hoạch cấm Môi- se dẫn Israel vào đất hứa, Môi se đã hiểu, nhưng cố cầu xin chống kế hoạch để được vào xứ thánh theo ước muốn xác thịt, Chúa phán, "thôi, chớ còn nói về việc nầy cùng Ta nữa" ( Phục 3: 26). Chúa có chặn anh em cầu xin bậy bạ chưa?
MK. 18-11-2021

HAI KẾ HOẠCH CỦA CHÚA GIÊ-SU RAO PHÚC ÂM CHO ISRAEL-

  1. Trước Khi Chúa Chết: Mathio 10: 5-15
    --Chúa thân hành đi khắp các làng, các thành Ga-li-lê rao phúc âm vương quôc thiên đàng- Math 9:35
    --Chúa sai 12 sứ đồ đi từng đôi rao giảng khăp các làng - Mathio 10:5; Lu ca 9:1-6.
    --Chúa sai 70 môn đồ đi từng đôi rao giảng tiếp - Lu ca 10: 1
    Trước khi chết, Chúa bảo họ chỉ giảng cho dân Israel--"Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel" (Mathio 10: 5-6). Họ không cần dư bị nhu cầu đi đường mà tiếp nhận sự tiếp đãi của dân Israel- Mathio 10: 9-10, "Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; cũng đừng đem cái bao đi đường,hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn". Hai câu nầy không được áp dụng cho chức vụ những người rao phúc âm từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 21 hiện nay.
    Kết quả: dân Israel giết người tiền hô Giăng báp-tít và chối bỏ cùng giết chết Đấng Mê-si-a. Chúa đã từ bỏ nhà Israel, cho đến khi Ngài hiện đến lần thứ hai-"Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!" (Math 23:37-39)
  2. Sau Khi Chúa Sống lại: Mathio 10: 16-23
    --Các câu của Mathio 10:16- 23 là mệnh lệnh môn đồ hóa các dân tộc ngoại bang và đến cuối cùng họ sẽ tiến đến chung điểm là trở lại nước Israel thì Chúa sẽ tái lâm, "các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi."
    --Sau khi sống lại, Chúa bảo: "phải nhơn danh Ngài mà rao giảng sự ăn năn và sự tha tội cho muôn dân muôn nước, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem" (Lu ca 24:47).
    --Trên 1 hòn núi tại Ga li lê Chúa truyền lệnh cho 11 sứ đồ; "Hết cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, đang khi đi, hãy môn đồ hóa muôn dân, làm báp têm họ vào danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh" ( Math 28:18-19 -Gk)
    -- Công 1: 8 "Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng, rồi làm chứng nhân cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất.”
    Trong kế họach trước khi chết, Chúa cấm các sứ đồ giảng cho dân Sa-ma-ri hay dân ngoài Israel, nhưng sau khi sống lại, Chúa bảo rao giảng cho các dân tộc ở tận cùng trái đất thông qua Giê-ru-sa-lem, Giu đê, Sa-ma-ri trước.
    Trước khi chết, Ngài bảo các người rao phuc âm không dự bị vật chất khi đi đường, nhưng trong kế hoạch rao giảng lần hai nầy, họ không được tiếp nhận trợ giúp của cải từ dân vô tín, nhưng Chúa sẽ quan phòng cho họ đầy đủ ( 3 Giăng 1:7, Lu ca 22: 35)
    Phao lô nói tiên tri răng; "Anh em ơi, tôi chẳng muốn anh em không biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em tự khoe mình là khôn ngoan chăng: ấy là sự cứng cỏi đã xen vào dân Israel đôi phần cho đến chừng nào số dân Ngoại bang được đầy đủ; dường ấy cả dân Y-sơ-ra-ên đều sẽ được cứu, như có chép rằng:"Đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự bất kỉnh khỏi Gia-cốp" (Rô. 11:25-26)
    Tôi thấy hai câu Kinh thánh trên đây ứng nghiệp lời Chúa nói trước kia, vào khoảng năm 27 SCN, "các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi."
    Cuối cùng toàn dân Israel sẽ được cưu, được Đấng Cứu Rỗi khi trở lại Si-ôn, sẽ cất bỏ sự vô đạo, sự vô tín và sự cứng cỏi. Có một trang mạng tiếng Anh và tiếng Việt, có tên là CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL- Trong số ra ngày 8-11-2021, tờ báo viết: "Tại Israel đang bùng nổ một sự phục hồi 'thuộc linh' lớn chưa từng thấy kể từ thời các Sứ đồ.
    Hàng triệu người đang nghe Phúc Âm bằng tiếng Hê-bơ-rơ và Ả-rập. Các mục sư người Do Thái và Ả-rập cùng hiệp một. Các lãnh đạo được trang bị và cùng nhau làm công việp Chúa cho Đấng Mê-si-a của chúng ta. Và chúng ta đang chứng kiến một sự thức tỉnh trong Israel chưa từng thấy kể từ thời các Sứ đồ. Đức Chúa Trời đang mở một cánh cửa cho Hội Thánh Toàn Cầu trỗi dậy tại Đất Thánh!
    Và bạn thì sao? Bạn có muốn trở thành một phần đưa Phúc Âm trở về nơi bắt đầu - Trở về Israel?"
    Bạn ơi, phải chăng lời tiên tri của Chúa Giê-su sắp sửa ứng nghiệm: ""các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi".???
    Ô Chúa Giê-su, chúng con trông chờ Ngài trở lại.
    "Đấng làm chứng những điều nầy phán rằng: “Phải, ta đến mau
    chóng.” A-men. Lạy Chúa Jêsus, xin Ngài đến!" (Khải huyền 22:20)
    Minh Khải 20-11-2021