Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Horatius Bonar



Horatius Bonar sanh ngày 19 tháng 12 năm 1808 và qua đời ngày 31 tháng năm 1889, là một người thuộc Hội Thánh ở Scotland và là một nhà thơ.

 Đời Sống:

Là con trai của James Bonar,
tư vấn pháp luật cho hàng tiêu thụ đặc biệt đối với Scotland. Ông đã được sinh ra và giáo dục tại Edinburgh. 

Phanxicô thành Assisi(1181-1226)


Phanxicô thành Assisi(1181-1226

Francis thành Assisi sanh ngày 26 tháng 9, 1181 ,qua đời ngày 3 tháng 10, 1226 , còn được gọi là thánh Phan-xi-cô, là tu sĩ Công giáo Rôma, và là nhà sáng lập dòng tu Dòng Anh em Hèn mọn (Order of Friars Minor), được biết đến nhiều hơn với tên Dòng Phan Sinh.
Giáo hội Công giáo xem ông là thánh bổn mạng loài vật, chim trời, môi trường, và nước Ý. Ngày 4 tháng 10 hằng năm là ngày lễ Thánh Phan-xi-cô.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT TIÊN TRI NHỎ



Đây là lời cầu nguyện của một người đã được kêu gọi làm một chứng nhân cho các dân tộc. Đây là những ý nghĩ người đã thốt ra cùng Chúa của mình trong ngày người được phong chức. Sau khi các trưởng lão và chấp sự đã cầu nguyện và đặt tay trên người, người lui ra để tiếp xúc với Cứu Chúa của mình trong nơi kín đáo và yên lặng, một nơi xa hơn cái chỗ mà những anh em có thiện chí của người có thể đem người tới.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

SỰ PHỤC THÙ



“Lòng con chớ phân bì (ghen tị) với kẻ hung ác” (Châm 23:17).
“Kẻ báo thù huyết...vì nóng giận...đánh chết người” (Phục 19:6).
“Chúng nghe những lời đó thì lòng tức như băm và nghiến răng với Ê-tiên” (Công 7:54).
“Nếu anh em có sự ganh ghét, cay đắng...sự khôn ngoan đó thuộc đất, thuộc hồn, thuộc quỉ” (Gia. 3:14-15).

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Lời Nguyện Cho Cuộc Đời Xế Chiều



Lạy Chúa là Chúa của sự dịu dàng,
Càng ngày con càng ít dám nói đến Chúa,
Càng ngày con càng linh cảm rằng Chúa vượt tất cả những gì con đã nghe về Chúa.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

XONG CUỘC CHẠY

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu-nguyện (I Phi-e-rơ 4:7) Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin (II Ti-mô-thê 4:7)