Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

MƯỜI TRINH NỮ NƯỚC TRỜI-

 


(Mathio 25:1-13)
Mười cô trinh nữ nước trời,
Dụ ngôn của Chúa cao vời lắm thay,
Địa vị trinh nữ tỏ bày:
Tín nhân thanh khiết trẻ hoài mà thôi,
Đèn là linh tái sinh rồi,
Thánh Linh liên kết một linh đời đời,
Hồn nàng là chiếc bình côi,
Cần mua đầy dẫy dầu tươi của Ngài,
Trải hai thiên kỉ xưa nay,
Mười cô đã chết từ ngày đầu tiên,
Hai nàng xay cối rất siêng,
Hai chàng làm việc liên miên ngoài đồng,
Hai người cùng ngủ một phòng,
Người đi người ở phập phòng biết bao!
Mười nàng sống lại ồn ào,
Thuộc linh ngày trước chẳng sao thay dời,
Năm khôn nhập tiệc cưới rồi,
Cửa phòng đóng lại chặn người dại ra,
Mặc tình khóc lóc kêu la,
Hồn không dầu tẩm đuổi ra bên ngoài,
Là nơi khóc lóc đắng cay!
Chớ ai dạy dỗ lạc sai:
“Nữ trinh khờ hỏa ngục nầy quăng đi!”.
Bạn ơi Chúa dạy chi li:
‘Người tin ân cứu mất đi bao giờ!”.
Minh Khải

KHÔNG MẤT ÂN CỨU RỖI-

 


Nhiều lời dạy dỗ sai lầm,
Tín nhân triêm nhiễm âm thầm tin theo,
Tối tăm, sợ hãi, gieo neo,
Cuộc đời tù hãm quá nghèo thuộc linh,
Ngỏ cao, đường rộng đăng trình,
Cũng không hư mất hỏa hình đời sau;
Dù cho Chúa bảo: “Xéo mau!”,
“Hỡi người tự diễn ra sao việc Ngài”.
Dù cho chè chén tối ngày,
Đánh người đồng hội trong bầy chiên ngoan,
Dù cho đào giấu ta-lâng,
Việc Cha lười biếng không màng làm chi,
Dù cho xác thịt làm gì:
Gian dâm, ô uế, phân bì, tham lam,
Vẫn còn vào nước ngàn năm,
Sau khi chịu kỉ luật bầm dập thay.
“Sống đời” quà tặng đời đời,
Chúa không lấy lại dù người hư thân;
Cuộc đời, công việc tín nhân,
Định phần thưởng phạt một lần mà thôi,
Ngàn năm là nước tạm thời,
Cõi hằng hữu ấy cuộc đời vô chung.
Minh Khải-
(Nguồn: Mathio 7: 13-14; 21-23; 24:48-51; 25:19-30; Galati 5: 19-21).

ĐỪNG NƯƠNG CẬY AI-CẬP-


Ngày xưa Ai-cập giàu lương thực,
Có vựa lúa lớn nhứt thế gian,
Muôn dân đến đó kiếm ăn,
Áp-ram tìm xuống một lần sa chơn.
-
Nhà Gia-cốp lâm cơn cùng quẩn,
Bốn thế kỷ được tấn phát lên,
Một dân nô lệ xích xiềng,
Thoát về đất hứa là miền Chúa ban.
-
Ai- cập giàu có, an ninh lắm,
Đủ mùi vui sướng, lắm thức ăn,
Thánh dân Cựu ước lỗi lầm,
Ngóng trông, chờ đợi dự phần nơi đây.
-Thi thiên 31:1-9; Dân 11: 5
MK. 22-12-2023

LỜI AN ỦI 5 Sự Công Bình Của Chúa-

 

LỜI AN ỦI 5 Sự Công Bình Của Chúa-
Ê-sai 51: 22-23, “Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng binh vực dân mình, phán như vầy: Nầy, ta đã lấy lại chén xoàng ba từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nộ ta, rày về sau ngươi sẽ không uống nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, tức là các kẻ bảo ngươi rằng: Hãy cúi xuống, đặng chúng ta bước ngang qua! Rồi người cong lưng sát đất, như con đường cho người ta qua lại.”.
Chiều 23-12-2023
Thi thiên 71
1. Giải Cứu Thánh Đồ Bị Hà Hiếp: Thi 71: 1-6
-- Tín đồ là kẻ ác hà hiếp tín đồ khác
--Tín đồ là kẻ bất nghĩa hà hiếp tín đồ khác
2. Rao Ra Sự Công Bình Và Sự Giải Cứu Của Chúa: Thi 71: 15
3. Quyền Năng Chúa Lập Sự Công Bình: Thi 71: 16
4. Kinh Nghiệm Sự Công Bình Cao Cả: Thi 71: 19-24
-- Đem kẻ bị dìm dưới vực sâu lên cao
-- Tín đồ gian ác sẽ bị hổ thẹn tại tòa án Đấng Christ

LỜI AN ỦI 4 Núp Vào Đấng Giải Cứu-

 

LỜI AN ỦI 4 Núp Vào Đấng Giải Cứu-
2 Cô-rinh-tô 1: 3,4a “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn”.
Sáng 23-12-2023
1. Miêu Tả Quyền Năng Tấn Công Của Ma Quỷ: Thi thiên 18: 4-5
--Dây sự chết vương vấn, như bạn bè rủ rê uống rượu, đánh bạc, đàng điếm…Heb. 12: 1
--Lụt gian ác. Chữ Heboro là “lụt Bê-li-an”-- dòng thác hủy diệt, như phong trào tiếng lạ vô nghĩa, chữa bệnh giả dối đang lan tràn cả địa cầu như cơn lũ lụt càn quét hủy diệt. Thi thiên 124: 4-5
--Lưới (bẫy dò) sự chết-- Truyền đạo 7: 26, đôi khi người vợ ác độc là dây lòi tói siết ông chồng cả cuộc đời.
2. Minh Họa Quyền Năng Giải Cứu Của Chúa:
-- Dùng chữ “quyền phép” là không đúng, như Tin lành quyền phép…
--Hòn đá, đồn lũy
--Cái khiên-- Thi 91: 4b: là sự thật
--Nơi ẩn náu

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

LỜI AN ỦI 3 Kẻ Thù Nhiều Hơn Tóc Trên Đầu-

 

https://youtu.be/Yzlla8XswmU?t=6
LỜI AN ỦI 3 Kẻ Thù Nhiều Hơn Tóc Trên Đầu-
2 Cô-rinh-tô 1: 3,4a “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn”.
Chiều 22-12-2023
1. Kẻ Thù Của Đa-vít: Thi thiên 118: 10-12
--Thi thiên 71: 10-13; kẻ thù rình rập Đa vít từ lúc còn trẻ
2. Kẻ Thù Vây Phủ Chúa Giê-su- Thi thiên 69: 4
-- Lu ca 22: 47,
--Thi thiên 22: 12-13, 20-21: trâu rừng, chó sói…
3. Các Hoạn Nạn Bao Vây Tín Đồ: Gia cơ 1: 2
--Martin Luther khi đến ứng hầu trước quốc hội Rô-ma, ông nói: “các quỷ đông như ngói trên mái nhà”.
-- Vô số ác linh dấy dộng dân thành Ê-phê-sô la ó chống Danh Chúa và Phao-lô suốt 2 giờ đồng hồ-- Công vụ 19: 23-34
--Khải huyền 4, 5 nói có chùng 30 ngàn tỉ thiên sứ ác và vô số ác linh, tà linh., mà dân địa cầu chỉ có 8 tỉ người.

LỜI AN ỦI 2 Đừng Tin Cậy Ai-Cập-

 

LỜI AN ỦI 2 Đừng Tin Cậy Ai-Cập-
2 Cô-rinh-tô 1: 3,4a “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn”.
Sâng 22-12-2023
1.Tin Tưởng Ai Cập Là Vô lý: Ê-sai 31: 1-3
--Ai cập có vựa lúa và mọi sự sung sướng lạc thú xác thịt: Sáng 42: 1; Dân 11: 2.
-- Áp-ra-ham làm gương xấu cho con cháu mình- Sáng 12: 10
-Các nhà lãnh đạo Israel đều theo chính sách nương cậy Ai-cập suốt thời Cựu ước 1500 năm
-- Ai cập là người, không phải Đức Chúa Trời
--Ai cập là xác thịt
2.Đức Chúa Trời Là Sự Cứu Giúp Của Israel: Ê-sai 31: 4-9-
--Chúa như sư tử bảo vệ dân Ngài
--Chúa như chim phụng hoàng che chở dân Ngài
--Nên đừng nương cậy Ai cập
-- Tín đồ VN cho rằng Mỹ là đất hứa, có đủ giàu có và khoái lạc cho xác thịt của họ, thật đáng trách.
--xx

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

LỜI AN ỦI 1 Lòng An Bình Trong Hoạn Nạn-

LỜI AN ỦI 1 Lòng An Bình Trong Hoạn Nạn-
2 Cô-rinh-tô 1: 3,4a“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn”.
Chiều 20-12-2023
Cần có 4 điều để cho tâm hồn được bình an:
1.Giữ Tâm Trí Bám Lấy Chúa- Ê-sai 26: 3
2.Tiếp Xúc Chúa Qua Sự Cầu Nguyện: Phi-líp 4: 6-7.
--Nói với Chúa cách chi tiết mọi nỗi lo sợ, âu lo.
-- Khi nào Ma quỷ gieo âu lo, sợ hãi vào lòng, thì nên nói hết với Chúa liền.
3.Suy Gẫm Lời Chúa Hứa: Thi thiên 37: 3
-- Giăng 16: 33; Thi thiên 119: 165
4.Thuận Phục Ý Muốn Của Chúa Trong Sự Thử Thách: Heb. 12: 11

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 8 Đầy Tớ Của Đức Giê-hô-va

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 8 Đầy Tớ Của Đức Giê-hô-va
Công Vụ 4: 27, “Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho”.
Sáng ngày 20-12-2023
1.Đầy Tớ Của Chúa Trong Sách Ê-sai:
--Ê-sai 42: 1-4, Mathio 12: 17-21
-- Đức Giê- hô-va làm Đầy Tớ của Chúa trong 33 năm rưởi.
2.Đầy Tớ Tiếp tục Làm và Dạy Dỗ Trong Công Vụ:-- Công vụ 1: 1-2
-- Công vụ 4: 24-31 Đấng Chịu xức dầu (Mê-si-a) trong Thi thiên 2 làm Đầy Tớ của Chúa trong khoảng 2000 năm qua.
-- Mác 16: 20

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

ĐẤNG MÊ-SI-A 7 Sứ Đồ

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 7 Sứ Đồ
Hê-bơ-rơ 3: 1, “ hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ đồ và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus,”.
Theo nguyên văn Hi lạp, chữ “sứ đồ” là apostle, các bản kinh thánh Việt văn đều dịch là “Sứ Giả”, không bản nào dám dịch là “Sứ Đồ”. Thật ra Chúa Giê-su là Sứ Đồ do Đức Chúa Trời sai đến, tức là Đấng Thiên Sai, Đấng Mê-si-a.
Chiều ngày 19-12-2023
1.Cha Sai Con Khi Ở Trong Con: Giăng 8: 29-
--Phúc âm Giăng chép 43 lần câu:“Cha là Đấng sai Ta (Chúa Giê-su)”
--Giăng 14: 8-11
2.Con Sai Linh Khi Trở Thành Linh: 1 Cô 15: 45-
-- Giăng 15: 26
--Công 2: 33

ĐẤNG MÊ-SI-A 6 Đức Giê-hô-va Vạn Quân

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 6 Đức Giê-hô-va Vạn Quân
Ê-sai 47: 12, 16, “Hỡi Gia-cốp, và ngươi, Y-sơ-ra-ên Ta đã gọi, hãy nghe lời Ta: Ta là Đấng đó; Ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng-Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Thần Linh của Ngài, sai Ta đến”.
Sáng ngày 19-12-2023
Chữ “Ta” trong hai câu Kinh thánh trên là Đức Giê-hô-va vạn quân trong Ê-sai 47: 2.
1. Ê-sai 47: 4 Nói Đến Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Là Đấng Lãnh Đạo Israel-
--Danh “Đức Giê-hô-va vạn quân” xuất hiện lần đầu tiên ở 1 Sa-mu-ên 1: 3
--Đức Giê-hô-va vạn quân là Đấng Mê-si-a, là Đấng Christ. Gia cơ 5: 4
--Sách Xa-cha-ri chép Danh “Đức Giê-hô-va vạn quân” 53 lần, để trấn tỉnh dân sót hồi hương ít oi, yếu đuối. Thi thiên 46: 7
2. Chúa Giê-hô-va Và Linh Ngài Sai Đức Giê-hô-va Vạn Quân Đến:
-- Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Cha
-- Danh “Chúa Giê-hô-qua” xuất hiện 200 lần trong sách Ê-xê-chi-ên nói lên quyền làm Chủ Tể của Đức Giê-hô-va

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

ĐẤNG MÊ-SI-A 5 Tướng Đạo Binh Đức Giê-hô-va-

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 5 Tướng Đạo Binh Đức Giê-hô-va-
Giô-sue 5: 13, 14, “Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va.”.
Chiều ngày 18-12-2023
Chữ “Tướng” là Captain, nghĩa là Thủ Trưởng.
Tướng đạo binh Đức Giê-hô-va là Đấng Mê-si-a, là Đấng Christ, Đấng Thiên Sai, là Chúa Giê-su., Thống Linh các đạo thiên binh.
1.Các Đạo Thiên Binh Của Chúa:
--Đa-ni-ên 7: 9-10, ngàn ngàn (là triệu) muôn muôn (là 100 triệu) vậy ngàn ngàn muôn muôn là 100 tỉ thiên binh sao?
-- Lu-ca 2: 14 muôn vàn thiên binh hát mừng Chúa Giê-su ra đời. Nguyên văn Hi lạp là: “quần chúng quân đội thiên binh”--
-- Mathio 26: 53 Chúa Giê-su có thể xin 12 đạo thiên binh. Theo 1 Sử 27: 1-15, một đạo là 24.000 quân, 12 đạo quân là 288.000 quân.
2.Tại Sao Tướng Đạo Binh Đức Giê-hô-va Đến Giê-ri-cô?
-- Ngài điều động thiên binh đánh đuổi các quân binh của sa tan khỏi đất Giê-ri-cô và Ca-na-an.
-- Quan xét 5; 19-20 các sao trời tranh chiến nhau.
-- 2 Sa. 5: 17-25-- Chúa bước đi trên ngọn cây dâu trợ chiến Đa-vít.
--Đa. 10: 12-13, 20-21 thiên sứ thánh đấu với thiên sứ ác vì cớ dân Israel-
-- Khải 12: 7- 9, thiên sứ thánh đuổi bè lũ thiên sứ của sa tan ra khỏi không trung.

ĐẤNG MÊ-SI-A 4 Thiên Sứ Đức Giê-hô-va

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 4 Thiên Sứ Đức Giê-hô-va
Xuất 3: 2, 3“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia…Đức Giê-hô-va thấy người tẽ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se!”.
Sáng ngày 18-12-2023
Chữ Hê-bơ-rơ Malak và chữ Hi-lạp Angelos có nghĩa là “sứ giả” mà bản Kinh thánh Việt văn dịch là thiên sứ hay thiên thần. Danh “Thiên sứ Đức Giê-hô-va” không phải là thiên sứ thường mà là Đấng Mê-si-a, là Đấng Thiên Sai, là Dấng Christ, là Đấng Cơ ĐỐc, là Chúa Giê-su.
1. Thiên Sứ Đức Giê-hô-va Là Chính Đức Giê-hô-va: Xuất 3: 2-6
2. Kinh Thánh Chép Về Thiên Sứ Đức Giê-hô-va:
--Sáng. 16: 7-13
-- Quan xét 2: 1-6
--Quan xét 5: 23; ;
--Quan xét 6: 11-16
--Quan xét 13: 3, 9, 15
--Thi thiên 34: 7; 35: 5
-- Ê-sai 63: 9
--Ma-la-chi 3: 1

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

ĐẤNG MÊ-SI-A 3 Con Người Lên Trời

 

ĐẤNG MÊ-SI-A 3 Con Người Lên Trời
Đa-ni-ên 7:13, “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài”.
Đấng Thượng Cổ Là Đức Chúa Trời Cha, Con Người Là Đấng Mê-si-a, là Chúa Giê-su.
Đa-ni-ên 7: 9-10, 13-14
Buổi Tối ngày 17-12-2023
1.Con Người Lên Trời; Giăng 3: 13
Đa 7: 9-10, 13-14 giống như Khải 4 và 5
2.Thế Tử Đi Phương Xa: Lu ca 19: 12-