Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

CON THÚ BẢY ĐẦU MƯỜI SỪNG-


Kinh thánh Cựu ước và Tân ước có chép một số minh họa nhiều màu sắc khác nhau về antichrist, là nhân vật đóng vai chính trong sân khấu thế giới sau khi hiệp ước hòa bình Trung Đông được kí kết. Tôi xin mạo muội miêu tả như sau:
I. Bảy Đầu:
Trước hết chúng ta đừng lẫn lộn 3 nhân vật trong bộ ba của Lucifer như sau: 1/ Lucifer là Sa tan, là con rắn đời xưa, là con rồng đỏ, là Ma quỷ (the devil). Hắn là một thiên sứ trưởng sa ngã, vô hình. 2/ Antichrist (kẻ địch lại Đấng Christ) được tả ra như cái sừng thứ 11, như cái sừng nhỏ của con dê đực, như con thú dưới vực sâu lên, có tên là A-bô-li-ôn, như con thú dưới biển lên, như con thú mà kĩ nữ mặc áo hồng cỡi trên lưng. Hắn là một thiên sứ trưởng sa ngã, nhập vào một con người xác phàm trên mặt đất. 3/ Tiên tri giả là một con người xác phàm mà kinh thánh cũng gọi là con thú, có dạng bề ngoài như chiên con ngoan đạo, mà cách ăn nói như con rồng nói năng. Có thể nó cũng là một thiên sứ trưởng sa ngã, nhập vào một lãnh tụ tôn giáo có dạng sùng đạo bề ngoài, mà giả hình.
1/ Cái Sừng Thứ Mười Một Của Con Thú-
Đa-ni ên 7:10,“Sau việc nầy, tôi cứ nhìn xem trong các sự hiện-thấy ban đêm, và kìa, một con quái thú thứ tư, dễ sợ và kinh khủng, và cực kỳ mạnh; và nó có răng lớn bằng sắt. Nó khác với tất cả các con quái thú đã đến trước nó, và nó có 10 cái sừng”.
Con thú nầy không phải là antichrist mà là vương quốc của hắn, tức là đế quốc La mã hồi sinh dần dần ngay sau khi hiệp ước hòa bình Trung Đông ban hành. Lãnh thổ của đế quốc La mã ngày xưa bao gồm các nước ở Bắc Phi châu như Ai cập, Libya, các nước ở Trung Đông như Israel, kéo dài đến Iran, Iraq. Ranh giới phía đông bắc của nước nầy kéo dài đến Đức quốc, và phía Tây Bắc, chiếm luôn nước Anh, rồi kéo xuống đến Tây Ban nha.
Vuơng quốc nầy có 10 sừng, ngụ ý đế quốc có 10 tiểu vương. Đa- ni -ên viết tiếp, “một cái sừng khác, 1 cái sừng nhỏ, mọc lên giữa chúng, và 3 cái trong các sừng đầu tiên bị nhổ ra…; và kìa, cái sừng nầy có những con mắt như những con mắt của một con người, và một cái miệng ăn nói lớn lối (thốt ra các lời dao to búa lớn). Tôi muốn biết lẽ thật về …10 cái sừng ở trên đầu của nó, và về cái khác đã mọc lên và 3 cái sừng rơi xuống trước mặt nó, nghĩa là, cái sừng có những con mắt và một cái miệng thốt ra các lời dao to búa lớn. Tôi cứ nhìn xem, và cái sừng đó gây chiến với các thánh-đồ và áp-đảo họ, cho đến khi Đấng Thượng-cổ đến”.
Trong đế quốc La mã phục hưng, sau khi có hiệp ước hòa bình, thì có 10 sừng, là 10 vua xuất hiện. Sau đó có 1 sừng nhỏ thứ 11, mọc lên sau. Nó bẻ gãy 3 sừng và còn lại 7 sừng. Nó bức hại các thánh đồ và chiến thắng họ.
Cái sừng thứ 11 là antichrist. Hắn diệt 3 tiểu vương cứng đầu xong, thì 7 tiểu vương kia sẽ tôn hắn làm minh chủ, làm tổng thống của cả đế quốc La mã.
“Nó sẽ dày vò chư thánh của Ðấng Tối Cao”. Các thánh đồ bị hắn bắt bớ, giết hại là những ai?. Những giáo sư theo giáo lí tiền đại nạn thì cho rằng thánh đồ đây là dân Israel, vì hội thánh Tân ước đã được cất lên trước khi có hiệp uớc hòa bình rồi. Tôi không tin như vậy, vì có nhiều câu Kinh thánh chứng minh mãi đến kèn 7, là sau thời gian 3, 5 năm sau, là sau khi cái sừng 11 nầy cai trị rồi, hội thánh Tân uớc mới được ra đi, 1 Cor. 15: 52, 2 Tê. 2:1-3.
Có một khải tượng trong Kinh thánh mà rất nhiều thánh đồ, mục tử không dám chấp nhận, là lời kinh thánh chép về sự tàn hại của antichrist đối với hội thánh chung.
--Giê 25:31 b,32-37,“Ngài (Chúa) bắt đầu xét-đoán mọi xác-thịt; Còn kẻ độc-ác, Ngài đã phó chúng cho gươm-đao,'GIA-VÊ tuyên-bố."- "Và những kẻ bị GIA-VÊ tàn-sát vào ngày đó sẽ ở từ một đầu nầy của trái đất đến đầu kia. Chúng sẽ chẳng được khóc-than, gom lại, hoặc chôn; chúng sẽ như phân ở trên mặt đất. "Hãy than-khóc, các ngươi là kẻ chăn, và kêu-la; Và dầm mình trong tro, các ngươi chủ của bầy chiên; Vì những ngày có sự tàn-sát các ngươi bị giết và sự phân-tán các ngươi đã đến, Và các ngươi sẽ ngã xuống như một cái bình quí. "Những kẻ chăn sẽ không thể tháo-chạy, Và những chủ bầy chiên sẽ không thể trốn thoát."Hãy nghe tiếng kêu la của những kẻ chăn, Và tiếng than-khóc của những chủ bầy chiên! Vì GIA-VÊ đang hủy-diệt đồng cỏ của họ,"Và các con chiên hiền lành bị bắt phải nín-lặng bởi cớ cơn giận mãnh-liệt của GIA-VÊ”.
Gia cơ 5:1-5 "À! này những kẻ giàu có: Khóc đi! Rú lên, vì những khốn khó sắp giáng trên các ngươi. Của cải các ngươi đã ra thối nát; và xiêm y các ngươi đã bị mọt gậm! Vàng bạc của các ngươi sẽ bị sét rỉ; và sét rỉ của chúng sẽ làm chứng cáo tội các ngươi, và ăn thấu xương thịt các ngươi như lửa, các ngươi đã tích trữ kho tàng trong những ngày cánh chung. Kìa tiền công, các ngươi đã quịt với người cắt lúa đồng ruộng các ngươi, réo lên, và tiếng kêu ca của thợ gặt đã thấu tai Chúa các thiên binh! Các ngươi đã sung sướng dưới đất, và đã hưởng lạc, đã nuôi cho đẫy lòng các ngươi trong ngày hạ sát”.
Bạn có tin rằng ngày hạ sát, ngày làm thịt, sẽ xảy ra trên hội thánh Tân ước dưới thời trị vì của cái sừng thứ 11 chăng? Cho nên bạn hãy nhớ kĩ rằng toàn thể hội thánh không được cất lên trước khi antichrist lên ngôi đâu.
Mười cái sừng nầy là những ai? Khi nào đến cuối bài tôi sẽ giải đáp.
2/ Cái Sừng Nhỏ Của Con Dê Đực- Đa-ni-ên 8:8-14, 23-25,
--Đa-ni ên 8:9-12—“Con dê đực làm mình nên lớn lắm; nhưng khi nó đã mạnh, thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó, có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Bởi một trong các sừng, có mọc ra một cái sừng nhỏ, lớn lên rất mạnh, về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời; làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó giày đạp lên. Nó làm mình nên lớn cho đến Tướng cơ binh (Chúa); nó cất của lễ hằng dâng khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó, luôn với của lễ thiêu hằng dâng; và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thạnh vượng”.
Con dê đực và cái sừng to lớn ngụ ý Alexandre đại đế. Sau khi ông chết, đế quốc Hi lạp được phân chia làm bốn cho 4 tướng lãnh làm vua bốn nước đó. Rồi có một cái sừng nhỏ mọc lên sau là Antiochus IV Epiphanes. Ông đến từ Syria và cai trị từ năm 175 đến năm 164 T.C. Ông mở rộng đế quốc rất nhiều về phía Ai cập ở phía nam, Syria ở phía đông và mở đến Israel, đất vinh hiển (11:16).
“Cái sừng nhỏ trở nên vĩ đại, làm cho một số cơ binh và các ngôi sao “trời” rơi xuống đất và chà đạp lên chúng” (11:30b-35).-ngụ ý hắn trở nên vĩ đại trong quyền lực và bắt bớ các thánh đồ, hàm ý là cơ binh và các ngôi sao trời—Đa. 12:3). Trong những điều gian ác nầy, hắn tiêu biểu cho Antichrist(Khải. 13:5-7; 2Tê.2:3b-4.) Hắn đình chỉ sự dâng tế lễ hằng ngày trong đền thờ, làm ô uế đền thờ bằng cách dâng một con heo nái làm sinh tế và phạm tội tà dâm trong đền thờ (11:31). Hơn nữa, hắn ném lẽ thật xuống đất, ngụ ý không có sự công chính hay công lí gì cả.
Những ngày gian ác của hắn được kéo dài từ 171 T.C đến ngày 25 tháng 12 năm 165 T.C., là ngày khi vị anh hùng người Do thái là Judas Maccabeus, tẩy sạch đền thờ sau khi đánh bại Antiochus Epiphanes.
3/. Con Thú Từ Vực Sâu Lên-
Khải huyền 9:1-2,“Đoạn thiên-sứ thứ năm thổi, và tôi thấy một ngôi sao từ trời đã sa xuống trái đất; và chìa khóa của ống thông của vực sâu được ban cho hắn. Và hắn mở ống thông của vực sâu đó; và khói bốc lên từ ống thông đó, như khói của một lò lửa vĩ-đại; và mặt trời và không-khí bị làm tối-tăm bởi khói từ ống thông đó--Và ra từ khói đó những con châu-chấu đi vào trái đất…Chúng có vua trên chúng, là thiên-sứ của vực sâu; tên của hắn theo tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, và theo tiếng Hi-lạp là A-bô-ly-ôn”.
Khi kèn 5 vừa được thiên sứ thổi lên, sa tan bị các thiên sứ thánh quăng xuống đất, mà Kinh thánh miêu tả hắn như ngôi sao sa xuống. Sa-tan được Chúa cho quyền mở miệng vực sâu dưới lòng trái đất, bầy châu chấu đông vô số kể, là các quỷ nhỏ bay lên ám hại nhân loại. Tiếp theo có “thiên-sứ của vực sâu” bay lên. Rõ ràng đây là một thiên sứ trưởng sa ngã, đã ở trong vực sâu từ nhiều năm rồi, chờ ngày được Chúa thả ra, cho làm antichrist, là làm vua đế quốc La mã hồi sinh. Theo tiếng Hê bơ rơ, “A-ba-đôn” có nghĩa là thiên sứ hủy diệt, còn tên Hi lạp là “A-bô-ly-ôn” cũng có nghĩa là kẻ hủy diệt, kẻ diệt chủng.
Sau khi từ vực sâu lên, A-bô-li-ôn trở thành antichrist, hắn sẽ được đăng quang sau kèn 5. Và 2Tê 2:3-4 nói rằng hắn vào đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem mà ngồi và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Đền thờ nầy sẽ được xây dựng tốc hành sau khi hiệp ước hòa bình có hiệu lực.
Tên “A-bô-li-ôn” của antichrist nói trước những cuộc tàn sát của hắn thi hành trên nhân loại và trên hội thánh của Chúa. Con rồng đỏ, quỷ sa tan có sắc màu đỏ thắm, nói lên những cuộc tàn sát đẫm máu của sa tan giao cho A-bi-li-ôn thi hành trên nhân loại và hội thánh sau khi lên ngôi.
Trong bản thống kê quốc tế trên mạng mấy tháng trước mà tôi đọc được, thì dân số thế giới đã lên đến con số khoảng 7,7 tỉ người rồi. Khải 9:15 có tiên doán là sẽ có cuộc tàn sát đẫm máu đến 1/3 nhân loại là chừng 2,5 tỉ người. “Bốn Thiên thần được thả ra, và họ đã sẵn sàng để đến đúng giờ, ngày, tháng và năm nào đó, thì giết sạch một phần ba nhân loại”. Trong số nạn nhân đó làm gì không có hàng triệu Cơ Đốc nhân phải không bạn? Vì Cơ Đốc nhân có tội như Chúa nói.
3/.Con Thú Từ Biển Lên:
Khải huyền 13:1,2,“Và tôi đã thấy từ dưới biển đi lên một Mãnh thú, có mười sừng và bảy đầu; và trên các sừng là mười vương miện; và trên các đầu nó, nhưng danh hiệu lộng ngôn. Mãnh thú tôi thấy thì giống tợ báo; chân nó như chân gấu; và mõm nó như mõm sư tử. Và con Rồng trao quyền năng mình và ngai báu và quyền bính lớn lao của mình cho nó”.
Biển ở đây là Địa Trung hải. Khải 9:11; 11:7, 17:8 nói antichrist từ vực sâu lên, mà vực sâu thì ở trong biển. Hắn lên từ vực sâu và lên từ biển, vì biển là cái miệng của vực sâu.
Hắn có 7 đầu và 10 sừng. Hai thứ đó thuộc về con rồng (Khải 12), là Sa-tan, vì con thú làm một với con rồng. Antichrist chỉ là bù nhìn của con rồng ẩn mặt. Vì con thú đội 10 vương miện trên 10 sừng, còn con rồng đội 7 vương miện trên 7 đầu. Mà sừng chấp hành lệnh của đầu. Mười sừng là 10 vua hầu đến (Đa.7:24; còn 7 đầu là 7 sê-sa (Caesars, Khải. 17:10). Mười sừng tương ứng 10 ngón chân pho tượng, Đa. 2: 42-44. Nên trong đế quốc La Mã hồi sinh, Antichrist và 10 vua đều hiệp một với Satan.
Câu 7, 9-10 nói trước rằng các thánh đồ (là người Do thái và Cơ đốc nhân bị bỏ lại trong đại nạn) sống trong sự cai trị tàn ác của hắn, họ hoặc bị giết chết hoặc bị giam cầm tù tội. Đó là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ. “Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ;-Ai có tai thì hãy nghe! Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!”
4/. Con Thú Mà Đại Dâm Phụ Cỡi Lên:
Khải huyền 17: 3, 7-11, “tôi đã thấy một người đàn-bà ngồi trên một con thú màu đỏ tươi, đầy những danh phạm-thượng, có 7 cái đầu và 10 cái sừng. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự bí-ẩn của… con thú chở ả, con thú có 7 cái đầu và 10 cái sừng. Con thú mà ngươi thấy đã có và không còn, và sắp đi lên ra khỏi vực sâu và đi tới sự hủy-diệt. Và những kẻ ở trên trái đất sẽ lấy làm lạ, …khi chúng thấy con thú đó, rằng nó đã có và không còn và sẽ đến. Đây là trí có sự khôn-ngoan. Bảy đầu là 7 ngọn núi trên đó người đàn-bà ngồi, và chúng là 7 ông vua; 5 đã ngã, 1 hiện có, vua kia chưa đến; và khi hắn đến, hắn phải ở lại chỉ một ít lâu. Và con thú đã có và không còn, chính nó cũng là thứ tám, và là 1 trong 7, và nó đi tới sự hủy-diệt”.
Trong sự tiến triển sự khải thị của Chúa về con thú thì đến đây chúng ta thấy con thú nầy và tôn giáo thế giới liên minh với nhau, như cây đa cậy thần, thần cậy cây đa. Nhưng liên minh nầy sẽ bị hủy bỏ khi con thú xé bỏ hiệp ước hòa bình rồi lên ngôi làm bá chủ thế giới, và tiêu diệt ả dâm phụ nầy (Đa. 9:27).
Cái đầu con thú trong Đa-ni-ên 7 tượng trưng lãnh thổ đế quốc La mã phục hưng, còn 7 đầu ở đây là 7 sê- sa đã cai trị đế quốc La mã hồi xưa và sắp cai trị hôm nay. Có một điều rất khó hiểu là sứ đồ Giăng đã làm cho lịch sử cổ đại của 6 sê-sa quá cố đan xen với 1 sê- sa thứ 7, chưa đến, là antichrist. Vào năm 90 S.C, khi Giăng viết sách Khải huyền, thì 5 sê- sa đã đổ rồi; một sê sa còn cai trị trong thời Giăng là sê-sa Domitian, và sê sa chưa đến là antichrist. Sê sa thứ 7 là sê- sa mà ả kỹ nữ cỡi trên lưng, cũng là antichrist, sẽ cai trị ít lâu thôi, thì dường như bị sát hại. Sê-sa thứ 6, Domitian, theo lịch sử ghi lại, ông là người ra lệnh đày sứ đồ Giăng ra đảo Bát-mô, khoảng năm 90 S.C. Thế thì từ năm 90 S.C đến nay là năm 2020, có một khoảng thời gian dài hơn 1900 năm mà Antichrist vẫn chưa xuất hiện phải không?. Có lẽ vì đế quốc La mã đã bị sụp đổ lâu rồi, chưa phục hưng.
Tôi lặp lại: sau khi sê sa thứ 7 xuất hiện sau hiệp ước hòa bình Trung đông, thì dường như bị sát hại, hay loại bỏ gì đó, để cho con thú mà ả kỹ nữ cỡi trên lưng, vốn là con thú “đã có và không còn, và sắp đi lên ra khỏi vực sâu” xuất hiện, đó cũng là con thú thứ 8, thay quyền cai trị cho con thú thứ 7 (antichrist).
Khải 17:9 chép,“Ðây cần phải có trí não tinh khôn”để suy xét ai là antichrist? Ai là con thú thứ 7 và thứ 8. Con thú thứ 7 mà đại dâm phụ cỡi lên là ai? Có phải liên minh giữa ả và con thú xảy ra trong vận hội thống nhất các tôn giáo thế giới đan xen với hiệp ước hòa bình Trung Đông chăng?
Tưởng cũng nên nhắc qua lịch sử các sê-sa (Caesars) đầu tiên của đế quốc La mã để chứng minh rằng Sê sa Nero không đứng trong địa vị nào như người ta đồn đoán?.
Julius Caesar là hoàng đế sáng lập đế quốc La mã, từ sê-sa thứ hai là Augustus, là hoàng đế ra lịnh tu bộ dân số vào lúc Chúa Giê-su sinh ra, mọi hoàng đế đều lấy họ của Julius Caesar để làm đế hiệu. Chữ Anh “July” (tháng 7, dương lịch) và chữ “August” (tháng 8) là tên của hai sê sa đầu tiên đó. Lịch sử La mã ghi lại các sê sa đầu tiên như sau: Julius, Augustus (Lu ca 2:1), Tiberius (Lu. 3:1), Caligula, Claudius (Công 18:2), Nero (hay Neron, 2 Tim. 4: 17), Galba, Vespasian, Domitian. Lịch sử nhìn nhận rằng sứ đồ Giăng bị lưu dày vào thời sê-sa Domitian cai trị. Thế thì đối với sứ đồ Giăng vào năm 90 S. C, 5 sê-sa đã đổ rồi là Caligula, Claudius, Nero, Galba, và Vespasian, một sê-sa còn trị vì thời Giăng đang sống là Domitian.
Nhiều nhà giải kinh giả thiết rằng tên của Caesar Nero có trị giá là 666, mà trong danh sách 7 sê -sa đây Nero đứng vị trí thứ 5. Mà câu Kinh thánh nầy nói con thú thứ 8 phải từ vực sâu lên, nên họ giả sử Nero đã chết rồi, và sau khi có con thú thứ 7 xuất hiện liên minh với tôn giáo thế giới, thì linh Nero là con thú thú 8 xuất hiện, nhập vào sê sa thứ 7 (antichrist) để làm bá chủ thế giới. Đây là một câu đố hóc búa, chỉ chờ đến khi Babylon tôn giáo bị tiêu diệt rồi, chúng ta mới sáng tỏ. Vì không có câu kinh thánh nào nói rõ là Caesar Nero lên làm sê sa thứ tám. Người ta dự đoán như vậy vì thấy danh tánh của Caesar Nero ứng cho con số 666.
II. Mười Cái Sừng:
Đa-ni-ên 7:10,“Nó khác với tất cả các con quái thú đã đến trước nó, và nó có 10 cái sừng… một cái sừng khác, 1 cái sừng nhỏ, mọc lên giữa chúng, và 3 cái trong các sừng đầu tiên bị nhổ ra…”.
Đa-ni ên 2;33, 41 “bàn chân, phần là sắt, phần là sành… Bàn chân và các ngón, một phần là đồ sành thợ gốm, và phần khác là sắt: Thế sẽ là một nước bị phân liệt. Cốt nó có phần là sắt, như ngài đã thấy có sắt pha lẫn với đồ sành đất thó”(bản C. G.)
Đa-ni ên 2;33, 41“các bàn chân của nó một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét… hai bàn chân và các ngón chân, một phần bằng đất sét thợ gốm và một phần bằng sắt, nó sẽ là một vương-quốc bị phân chia; nhưng nó sẽ có trong nó sự cứng-cỏi của sắt, vì bệ hạ đã thấy sắt ấy trộn với đất sét thường”(TKTC).
Khải huyền 13:1,2, “Và tôi đã thấy từ dưới biển đi lên một Mãnh thú, có mười sừng và bảy đầu”.
Khải huyền 17:3,7-11,“tôi đã thấy một người đàn-bà ngồi trên một con thú màu đỏ tươi, đầy những danh phạm-thượng, có 7 cái đầu và 10 cái sừng.
Mười sừng hay 10 ngón chân pho tượng đồng nghĩa với nhau, ám chỉ 10 tiểu vương dưới quyền antichrist trong đế quốc La mã phục hồi.
Khoảng 15 năm trước, có một số giáo sư kinh thánh giả định 10 vua đây là 5 nước trong hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, Anh, Pháp, Mĩ, Nga, Trung quốc và cộng thêm 5 thành viên sáng giá như Ấn độ, Đức,Ý, Nhật…, thì đủ 10 thành viên để tôn antichrist lên ngôi. Tôi thấy lời nầy không đúng Kinh thánh, vì 10 ngón chân dính chặt vào, hay chỉ nằm trong hai ống chân bằng sắt, là Đông Tây đế quốc La mã cổ, không thể đứng ngoài được. Thí dụ ngày xưa hay ngày nay, cả Nga, Trung quốc không được bao gồm trong lãnh thổ đế quốc La mã cổ đại hay tương lai.
Khải 17:12-13 “Và mười sừng ngươi thấy, tức là mười vua, họ chưa thụ vương miện, nhưng họ sẽ thụ quyền làm vua --nội một giờ --làm một với Mãnh thú. Họ đồng tình đem uy lực quyền hành trao cả cho Mãnh thú”. Đế quốc La mã hồi sinh cũng chỉ ở trong phạm vi Âu châu. Hôm nay ở Âu châu có 2 tổ chức là Nato, có 30 thành viên, và EU có 27 thành viên. Họ sẽ sắp xếp cách nào đó, để sẽ chỉ còn 10 tiểu vương. Khải 17: 13 nói rằng 10 vua nầy hiển lộ 1 giờ đồng thời với antichrist. Antichrist sẽ hạ bệ 3 tiểu vương sừng sộ, cứng đầu, thì 7 tiểu vương còn lại sẽ nhất trí giao quyền hành mình cho antichrist, và tôn antichrist lên ngôi ngay ngày đầu tiên của 1260 ngày (3,5 năm sau) của cơn đại nạn
Hodos Deng 03-9-2020
Hình ảnh có thể có: ‎1 người, ‎văn bản cho biết '‎50 7 =200 6 50 001=ק D 200 =100 D 60 666 Nero Caesar‎'‎‎
Hodos Deng
2 lượt chia sẻ
Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ

CƯỜI NHẠO NHỮNG THÁNH ĐỒ GẶP HOẠN NẠN-


Ezekiel 25:
Sáng nay khi đọc Ezekiel 25, tấm lòng tôi rất được ấn tượng về sự trừng phạt, sự trả thù của Chúa trên những ai cười nhạo dân của Ngài khi họ đang lâm vào hoạn nạn.
Xưa kia ông Gióp thình lình trong một ngày mà tiêu tan sự sản đồ sộ, mười con, 7 trai, ba gái cùng bị chết dịch trong một ngày. Thân thể ông vô cớ lại bị ung nhọt nổi đầy mình. Vợ hiền của ông bắt bớ và xúi giục ông phỉ báng Chúa rồi tự vẫn đi. Bạn bè từ xa đến lại lên tiếng phán xét ông là kẻ trọng tội, bấy lâu nay sống giả hình, nên hôm nay Đức Chúa Trời trừng trị rất đích đáng. Gióp than thở rằng: “Và hiện tại, tôi là trò cười cho những kẻ ít tuổi hơn tôi--Và bây giờ chúng đặt vè chửi tôi. và tôi trở thành đề tài chúng đàm tiếu! Chúng kinh tởm tôi, lánh xa tôi và không từ nhổ vào mặt tôi” (Gióp 30:1,9,10).
Sau 32 năm hầu việc Chúa, vào cuối đời, Phao lô chỉ còn lại chiếc áo tơi cũ mèm, và mấy bộ sách thánh bằng da bò, bạn bè thì bỏ hết chỉ còn dăm ba người, nên những bạn đồng lao khác lại nhẫn tâm, thừa cơ hội ông cô thế, lên án, chỉ trích ông, chỉ cốt làm cho ông đau khổ hơn nữa, họ mới hả hê (Phi-lip 1:15-17).
1/-Chúa Phạt Dân Am-môn: câu 1-7-
“Ngươi sẽ nói với con cái Ammôn: Hãy nghe lời Ðức Chúa Yavê, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì ngươi (diễu cợt mà) nói: A ha! trên thánh điện của Ta, bởi nó đã bị tục hóa, trên thửa đất của Israel, bởi nó đã bị tan hoang, và trên Nhà Yuđa, bởi chúng đã phải đi đày, cho nên này Ta sẽ nộp ngươi cho con cái Phương Ðông chiếm lấy, chúng sẽ đóng trại của chúng nơi ngươi và nơi ngươi, chúng sẽ dựng lều. Chúng sẽ ngốn hoa quả của ngươi, chúng sẽ uống sữa của ngươi. Ta sẽ cho ngươi tiêu ma khỏi hàng các xứ, Ta sẽ tru diệt ngươi và ngươi sẽ biết Ta là Yavê”.
Trong Ezekiel 24, Chúa nêu lí do tại sao Israel phải bị vong quốc và lưu đày.—vì Israel thờ hình tượng. Nhưng Israel là dân của riêng của Ngài, Ngài phạt họ thế nào là quyền riêng của Ngài, các anh là dân Am môn, các anh sao dám cười nhạo dân của Ngài, nên Chúa sẽ làm cho các anh mất nước.
2/Chúa Ra Án Phạt Mô-áp- câu 8-11-
“Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì Moab và Sêir dám nói: "Kìa, Nhà Yuđa đã nên như mọi dân tộc khác!" cho nên, này Ta sẽ mở toang sườn núi Moab, triệt hạ các thành của nó, từ đầu đến cuối, kim hoa của xứ sở: Bet-ha-Yơshimôt, Baal-Mơôn, Qiriataim. Ta sẽ nộp Moab làm một với Ammôn cho con cái Phương Ðông chiếm cứ, khiến trong các dân tộc không còn ai nhớ đến con cái Ammôn. Trên Moab, Ta sẽ ra án phạt và chúng sẽ biết Ta là Yavê”.
Tôi từng thấy khi nhiều người tín đồ, nhiều mục tử lâm vào hoạn nạn lớn, hay bị Chúa kỉ luật họ gì đó,chúng ta không biết, thì nhiều tín đồ khác biếm nhẽ, phê bình, phóng đại tin đồn về cảnh hoạn nạn của anh em mình và lấy làm hả hê lắm. Chúa sẽ trừng phạt những người cười cợt anh em bị hoạn nạn đó chẳng sai.
3/ Chúa Trả Thù Trên Ê-đôm- câu 12-14-
“Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì Eđom đã trả thù một cách độc địa trên Nhà Yuđa, và đã phạm trọng tội khi trả thù trên chúng, cho nên, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ giương tay trên Eđom mà tiễu trừ khỏi nó cả người lẫn vật, và biến nó thành phế tích từ Têman cho đến Ðơđan; chúng sẽ ngã gục gươm đâm. Ta sẽ trao việc trả thù trên Eđom trong tay dân Ta là Israel, và chúng sẽ chiếu theo cơn giận và sự phẫn nộ của Ta mà xử với Eđom, và Eđom sẽ biết cách Ta trả thù, -- sấm của Ðức Chúa Yavê”.
Với cái tuổi quá cổ lai hi, tôi đã thấy và nghe nhiều rồi. Tôi khuyên bạn đừng nhạọ cười, đừng trả thù những con dân của Chúa khi họ bị lâm nạn đặc biệt, đừng lợi dụng thời cơ lúc họ cô thế mà chà đạp họ thêm nữa, Chúa không thể dung tha bạn. Nhìn gương Ê-đôm mà bạn phải tự cảnh giác chính mình. Tôi tớ Ngài có tội hay không, là chuyện của Ngài với người đó, bạn nên tránh xa. Rô ma 14:4- “Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; --- song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng”.
4/ Chúa Trừng Trị Phi-li-tin- câu 15-17
“Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì dân Philitin xử theo thù oán và đã trả thù một cách độc địa, hồn đầy khinh khỉnh, chỉ muốn vì mối thù vạn đại mà hủy diệt, cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta giương tay trên dân Philitin và sẽ tiễu trừ quân Kơrêti, và tiêu diệt những gì sót lại ở vùng duyên hải. Ta sẽ trả thù khốc liệt trên chúng và phẫn nộ mà trừng trị chúng, và chúng sẽ biết Ta là Yavê khi Ta báo thù trên chúng”.
Trong cơn nguy nan vong quốc và lưu đày của Israel, Phi li tin theo đóm ăn tàn, tàn phá xứ Israel để trả mối thù vạn đại, mối thù truyền kiếp với Israel có từ thời Gô li át. Chúa liền trả thù thay cho Israel cách khốc liệt trên Phi li tin.
Bạn ơi, đừng theo vết xe đổ của Phi li tin mà theo đóm ăn tàn, giơ tay ra xứ án những con dân của Chúa đang lâm nạn bằng cách cười nhạo khinh khỉnh họ, loan truyền tin tức thêu dệt về họ, là thừa cơ hội tấn công hãm hại gia đình họ. Chúa sẽ không dung tha bạn bao giờ. Hãy coi chừng bàn tay trừng phạt nặng nề của Chúa sẽ giáng trên bạn.
MK. 03-9-2020

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH TRUNG ĐÔNG-,


Trong tuần lễ cuối tháng 8 /2020 nầy, tôi có đọc một nguồn tin trên mạng như sau: “sắp có hội nghị thượng đỉnh hoà bình ở Trung Đông giữa Israel & Ả-Rập vào tháng tới và hội đồng thượng đỉnh tôn giáo thế giới cũng vào tháng tới tại Holland do Giáo hoàng chủ xướng”.
Trong ánh sáng Kinh thánh, tôi thấy hai cuộc hội nghị đó là phần dẫn nhập để thế giới hiện tại bước vào thời kì của 7 năm cuối cùng của lịch sử loài người. Chúng ta là con dân của Chúa, tin Kinh thánh, nên tin rằng nền văn minh nhân loại sẽ chấm dứt với 7 năm cuối cùng đó để mở ra cho một thiên niên kỉ mới mà thế nhân vô tín vẫn thường gọi đó là thời kì đại đồng chủ nghĩa, hoặc là Utopia, một xã hội không tưởng. Họ không tin sẽ có một xã hội như thế, dù họ vẫn hằng mơ ước. Nhưng hội thánh Cơ Đốc đều biết đó là thời đại vương quốc Đấng Christ trên trái đất nầy, tiếp nối sau 7 năm của tuần lễ chót thứ 70 đó.
Tại sao hai cuộc hội nghị thượng đỉnh đó đều có liên quan đến nước Israel và vận mệnh thế giới? Tiên tri Xa cha ri cắt nghĩa: "Này, Ta sắp khiến Giê-ru-sa-lem thành một cái chén gây lảo-đảo (xây xẩm) cho tất cả các dân-tộc xung-quanh; --Và sẽ xảy ra vào ngày đó rằng Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một hòn đá nặng cho tất cả các dân; mọi kẻ nhấc nó lên sẽ bị trầy trầm-trọng (bị thương nặng)”.
Nan đề Covid 19, theo một số quan sát viên nhận định, vẫn còn là nan đề cho nhân loại trong 2 năm sắp tới, nhưng tôi thấy vấn đề Jerusalem còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vì đó là điểm bí, là cửa tử đưa đến sự diệt vong cho cả nhân loại.
Vào ngày 14-5-1948, ngay sau khi nước tân Israel ra tuyên ngôn phục quốc trên đài phát thanh, thì chỉ mấy giờ đồng hồ sau, Liên sô đã đánh điện công nhận sự hiện hữu của Israel. Những tuần lễ sau có thêm Anh, Pháp, Mĩ… công nhận và Israel được gia nhập Liên hiệp quốc. Nhưng tất cả 22 nước Á-rập trong liên đoàn Á-rập không công nhận sự tồn tại của Israel kể từ ngày đó cho đến hôm nay.
Nhưng năm 1979, nước Ai cập tiên phong bình thường hóa ngoại giao với Israel, sau đó vào năm 1994 có Jordania theo gương Ai cập, và mãi đến ngày 13-8-2020 vừa qua, 7 tiểu vương quốc Á rập (UAE) chính thức bình thường hóa với Israel.
UAE là chữ viết tắt của tên tiếng Anh là United Arab Emirates, đó là một quốc gia ở Tây Á nằm về phía đông nam của bán đảo Ả Rập trên vịnh Ba Tư, giáp với Saudi Arabia ở phía đông và phía nam, đồng thời biên giới trên biển giáp với Qatar về phía tây và Iran về phía bắc. Chế độ quân chủ chuyên chế liên bang gồm bảy tiểu vương quốc là: Abu Dhabi (đóng vai trò là thủ đô), Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah và Umm Al Quwain. Nên UEA chỉ được kể là một nước. Do đó tính đến tháng 8/ 2020 Israel mới được ba nước thù nghịch công nhận. Vì vẫn chưa có Saudi Arabia, Palestine, Lebanon hoặc Iran, Syria, Thổ nhĩ kì, Iraq là những nước quan hệ nhất trong thế giới Hồi giáo.
Nguồn tin mới nhất có từ hôm 20/8 mà tôi vừa nhận được là nước Sudan trong thế giới Hồi giáo sắp sửa bình thường hóa ngoại giao với Israel.
Có một sự ngộ nhận đáng tiếc là đa số Cơ Đốc nhân chưa phân biệt được khối các quốc gia Hồi giáo và khối các nước Á-rập.
Khối các nước có sắc dân Á-rập chỉ có 7 nước sau đây: Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE). Saudi Arabia là dân Ích ma ên xưa, con cháu của Áp-ra-ham. Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar và UAE là con cháu của bà Kê-tu ra, vợ thứ ba của cụ Áp-ra ham. Sáng 25: 1-6 chép: “Bấy giờ Áp-ra-ham lấy một người vợ nữa, và tên bà là Kê-tu-ra. Bà sinh ra cho ông Xim-ran và Giốc-san và Mê-đan và Ma-đi-an và Giết-bác và Su-ách. Và Giốc-san thành cha của Sê-ba và Đê-đan. Và các con trai Đê-đan là người A-chu-rim và người Lê-tu-chim và người Lê-um mim. Và các con trai Ma-đi-an là Ê-pha và Ê-phe và Hanóc và A-bi-đa và Ên-đa. Tất cả các người này là các con trai của Kê-tu-ra. Bấy giờ Áp-ra-ham ban tất cả mà mình có cho Y-sác; nhưng cho những con trai của vợ lẽ của mình, Áp-ra-ham cho các tặng-vật trong khi ông vẫn còn sống, và cho chúng đi khỏi con trai Y-sác của mình về phía đông, tới đất ở phương đông”.
Các dân tộc nhỏ nầy sống chung lộn gần bên cạnh dân Á-rập (Ích ma ên) và sinh sôi nảy nở suốt 4000 năm, nay còn lưu lại 5 nước như tôi liệt kê ở trên: Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman, UAE. Giê rê mi 25:24 nói thêm, “tất cả các vua Ả-rập, và tất cả các vua của những giống dân hỗn tạp (mingled) sống ở sa mạc”. Câu kinh thánh nầy dịch rất chính xác nói lên sự hỗn tạp của các hậu tự Kê-tu-ra sống bên cạnh nước thân nhân là Arabia (Ích ma ên). Dân Arabia cũng di trú một thiểu số đến Iraq, là nước của dân Babylon cổ đại để chung sống, nên thế giới ngày nay nói rằng có 7 nước có sắc dân Á-rập như tôi nói trên đây. Và trong UAE lại có 7 nước nhỏ khác nữa. Những nước UAE rất giàu có, người ta đồn rằng một kẻ đi ăn xin một ngày tại Dubai, nơi có nhiều nhà hàng khách sạn 5 sao, có thể kiếm được vài trăm USD dễ dàng.
Khối các nước Hồi giáo gồm có bảy nước Á-rập trên đây cộng với các nước sau đây: Iran, Ai cập, Morocco, Alger, Pakistian, Indonesia, Malaysia, Thỗ nhĩ kì, Palestine, Jordania, Lebanon, Syria, Sudan…..Họ không thuộc sắc dân Á-rập, nhưng là những quốc gia có theo Hồi giáo. Nghe đâu tổng số các quốc gia theo Hồi giáo lên đến con số 60. Jordania là con cháu của Ông Lót, còn Palestine là dân Phi li tin thời Gô li át còn sót lại.
Tóm lại 7 quốc gia Á rập và khối các nước theo Hồi giáo vẫn coi Israel là kẻ thù cần xóa sổ, như Thi thiên 83 tiên đoán “Các dân Ê-đôm (Jordania) và Ích-ma-ên (Arabia), Mô-áp và Ha-ga-rít, Ghê-banh, A-môn (Jordania), A-ma-léc, Phi-li-tin và dân Ty-rơ (Lebanon); Dân A-si-ri (Iraq) cũng hiệp với chúng nó mà hỗ trợ cho con cháu Lót”. Hội nghị thượng đỉnh giữa phe 60 nước trong khối Á rập và Israel trong 9/2020 đây với mục đích xóa bỏ sự thù hận của hai bên đã có mầm mống từ thời Ích ma ên và Y-sác còn sống.
Với nhận định và đánh giá cao khối 60 nước Hồi giáo là họ có một ảnh hưởng rất lớn về kinh tế dầu mỏ và cho sự tồn vong của Israel cùng hòa bình Trung Đông, cho nên ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Hoa kì vào tháng 1/2017, 😭.Triump đã ưu tiên có chuyến đi đặc biệt đến Saudi Arabia vào tháng 5/2017, rồi phát biểu trước 54 nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đó. Có con rễ 😭. Trump là Jared Kushner, đã giúp ông hoàn tất thành quả đạt được. Dưới sự lãnh đạo của ngài, ngài thực thi công lý bằng cách chuyển tòa đại sứ Mĩ đến Jerusalem vào tháng 12 / 2017- thực hiện thỏa thuận hoà bình với Arabia và các tiểu vương quốc Á rập thống nhất, là hai quốc gia có nhiều tiềm năng nhất ở Trung Đông, là điều có lợi cho các quốc A rập thống nhất, Israel và Mỹ. Đây là bước tiến rất lớn, và ngài đã làm nên một việc phi thường. Ngày nay là thời kỳ Trung Đông mới, tương lai thuộc về vùng vịnh & Israel. Giới truyền thông hỏi ông Triump, Ngài giải quyết sự việc của đảng Dân chủ dễ hơn hay việc Trung Đông dễ hơn? Ngài đáp: “các nước Trung Đông biết điều hơn”.
Trong chuyến đi đó, TT Trump có tổ chức cuộc điện đàm đặc biệt với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, của Israel và Thái tử Mohammed (Arabia) của Á rập thống nhất. Đây là một việc làm mang tính lịch sử, vì sau 25 năm qua, giờ thực hiện được một thỏa thuận bao gồm các quốc gia mong muốn hoà bình ở Trung đông, và giữa thái tử Mohammed với Israel, được giải quyết khi mọi người cùng chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của Iran, thỏa thuận đó mang tên là hiệp ước Apraham. Hôm nay sau 49 năm, họ đã thỏa thuận cho phép đặt tòa đại sứ, và bình thường hoá quan hệ ngoại giao hợp tác diện rộng, trong nhiều lãnh vực, bao gồm việc đem đến hoà bình, thịnh vương, du lịch, y tế, thương mại và an ninh. Thật là một khoảnh khắc lịch sử--đem lại hoà bình, an ninh, thịnh vượng cho vùng Trung Đông. Sự thỏa thuận đó cho phép người Hồi giáo thăm viếng các di tích lịch sử ở Israel, được cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa Mosque tại Jerusalem, là địa điểm đặc biệt với các tín đồ Hồi giáo trong đức tin.
Tôi vừa tóm lại những bước tiến có thể đưa đến hiệp ước hòa bình Trung đông kể từ năm 2017 đến nay. Hiện nay, Tổng thống Triump và chính quyền Israel đang nỗ lực tối đa tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh hoà bình ở Trung Đông giữa Israel và Ả-Rập vào tháng tới, tức là tháng 9/2020.
Cho nên vào ngày 27/8/2020 ông Mike Pompeo, ngoại trưởng Mĩ đã đi thăm các nước Á-râp để vận động thêm cho hòa bình Trung Đông. Tưởng cũng nên nhắc lại vào vài năm trước đây, có lẽ 2018, Saudi Arabia tổ chức một hội nghị khoảng 60 nước Hồi giáo, mà không có Iran tham dự. Trong hội nghị đó, Saudi Arabia chỉ trích Iran rất gay gắt về thái độ thù địch hiếu chiến của Iran đối với Israel. Điều đó nói lên thực tế là “Lòng của vua như dòng nước trong tay CHÚA; Ngài định hướng cho nó chảy về nơi nào tùy ý Ngài” (Châm. 21:1). Theo tôi nghĩ, hội nghị sắp tới đây của khối Á-rập có thể sẽ ra biểu quyết chung công nhận quốc gia Israel.
Trong khi Mike Pompeo đang làm việc tại Trung Đông, thì Ra-bi Glick ở Jerusalem phát biểu: “những nỗ lực tạo lập hòa bình của ông Triump giống nỗ lực của vua Sa lô môn ngày xưa trước khi xây cất đền thờ Jerusalem”. Qua sự bình thường hóa ngoại giao của UAE, 7 tiểu vương quốc giàu có bậc nhất, với Israel hôm 13/8, nhiều quan sát viên bình luận rằng cả hai phe đang biểu lộ di chúc của cụ tổ Abraham vốn đã có từ 4000 năm trước, khi thừa kế di sản mà cụ đã ban cho. Tôi nhắc lại, 7 nước nầy là con cháu của bà Kê-tu-ra, kế mẫu của Y sác.
Nhưng liệu Iran, nước sừng sộ chống Arabia, để tranh quyền lãnh đạo khối Hồi giáo, và là nước hiếu chiến nhất muốn tiêu diệt Israel, có chịu tham dự hội nghị chăng? Giới Cơ Đốc nhân tri thức nhận định rằng, nhờ Ông Putin, tổng thống Nga, vốn là người Do thái, nên ông đã trấn áp Iran cúi xuống cho phù hợp theo chiều gió của triển vọng hòa bình Trung Đông ló dạng. Nếu hội nghị thượng đỉnh Arabia và Israel thành công thì chắc chắn sẽ có hiệp ước hòa bình Trung Đông được kí kết sau đó. Hòa bình giả tạo như 1 Tê. 5:3 nói sẽ xuất hiện tại Trung Đông và ảnh hưởng dây chuyền trên cả thế giới. “Trong khi họ đang nói: “Hòa bình và an-toàn!” thì sự phá-hủy sẽ đến trên họ thình-lình như cơn đau-đẻ đến trên người đànbà có thai; và họ sẽ không thoát khỏi”. Iran thì miển cưỡng chấp nhận hòa bình, nhưng đang nổ lực chế tạo bom hạt nhân. Putin khuyên Iran cúi xuống chấp nhận hòa bình, nhưng Nga cũng đang âm thầm mở rộng hai căn cứ, là hai cảng biển tại Syria làm hai đầu cầu vận chuyển phương tiện chiến tranh. Phải chăng họ đang chuẩn bị trận Gót, Ma gót để trả thù cho hành động tái thiết đền thờ tại Jerusalem sau khi có hòa bình (Ezekiel 38, 39)?
Trong bầu không khí vận động và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Israel- Arabia, thì trên đường chân trời Âu châu lại đã xuất hiện một nhân vật quán thế, kỳ tài khác mà, ít nhất trong 34 năm qua, người tiền nhiệm của ông, đã mày mò, gia công tìm cách thống nhất các tôn giáo dù có trái ngược nhau về niềm tin như Bái hỏa giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Do thái giáo… làm một. Thật là một chuyện không tưởng, nhưng hai con người nầy đã gặt được những kết quả bước đầu, và có lẽ sẽ thành công mỹ mãn đồng thời với hội nghị của Israel và Arabia trong `mo65t cuộc hội nghị thượng đỉnh tôn giáo nhóm họp riêng tại Holland, hoặc ông sẽ thành công ngay sau khi có hiệp ước hòa bình Trung Đông.
Tòa thánh Vatican đã có Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình được tổ chức tại Đại Giáo đường St. Mary of Angles ở Assisi, Italia, ngày 27 tháng Mười năm 1986. Trong buổi nhóm cầu nguyện nầy, Dalai Latma, lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, Tổng Giám Mục Canterbury, lãnh đạo của Giáo hội Anh quốc và Khối Liên Hiệp khắp Thế Giới, Tổng Giám mục Chánh Tống giáo Hi Lạp và những người khác, đã tham dự và cầu nguyện, kiêng ăn cho hòa bình thế giới. Ghi lại sự kiện này, các hãng thông tấn đại chúng quốc tế ca ngợi sự kiện này– những chương trình và tin tức đầy hi vọng của đài truyền thanh và truyền hình khắp thế giới báo rằng hòa bình thế giới không bao lâu nữa sẽ đến. Do đó, phong trào của Đa Nguyên Tôn Giáo dần dần đạt được quyền lực.
Mười sáu năm sau Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa Bình lần thứ nhất đó, ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Hòa bình lần thứ hai diễn ra một lần nữa tại cùng một địa điểm nhưng thực chất ở một diện lớn hơn nhiều. Có sự tham dự của mười bảy đại diện từ các nhà thờ Chánh Thống giáo (Chánh Thống giáo phương Đông, Chánh Thống giáo A-si-ri, Chánh Thống giáo Nga, Chánh Thống giáo Coptic Ai Cập, Chánh Thống giáo Ê-thi-ô-bi, v.v…), mười bốn đại diện từ Anh giáo và các Hội thánh Tin lành, ba mươi đại diện từ Hồi giáo, mười Ra-bi từ Do thái giáo, cũng có những nhà lãnh đạo từ Phật giáo, đạo Tenrikyo, thần Đạo (Nhật bản), đạo Bahai, Jain giáo, đạo Sikh, Ấn giáo, Bái hỏa giáo, Khổng giáo, và các tôn giáo dân gian truyền thống Phi Châu.
Sau buổi họp cầu nguyện, phong trào dành cho sự đối thoại tương tác niềm tin với các tôn giáo khác và cầu nguyện cho hòa bình được tiến hành tích cực hơn khắp thế giới. Gần đây vào ngày 27 tháng Mười năm 2011, một sự kiện quan trọng kỷ niệm năm thứ 25 ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình được diễn ra cùng địa điểm ở Assisi, Italia. Giáo hoàng Benedict XVI, người lãnh đạo tối cao các tôn giáo thế giới bảo trợ cho độ năm mươi quốc gia họp lại và kiêng ăn cầu nguyện với các thần và các linh họ phục vụ.
Những người tham dự trong buổi họp gồm có Tổng giám mục Anh giáo, Giáo Trưởng Bartholomew I, phụ trách Đại Kết của Giáo hội Chánh Thống Hi Lạp, một đại diện của Chánh Thống giáo Nga cùng với 8 linh mục địa phương, một hồng y từ Chánh Thống giáo Cyprus, một hồng y từ Giáo hội Chánh thống Coptic, một đại diện của Giáo hội Lutheran, David Rosen, là cố vấn về Những Công Tác Tương Tác Tôn giáo cho Ra-bi Trưởng của Y-sơ-ra-ên, Olav Fykse Tveit, là Tổng Thơ Ký của WCC, đại diện của Chánh Thống giáo Nga, tổng thơ ký của Hội Nghị Quốc tế về các Trưởng Hồi Giáo, Setri Nyomi là tổng thơ ký của Liên Hiệp Các Hội thánh Cải cách Thế Giới, chủ tịch của Hiệp Hội Lão giáo từ Hongkong, chủ tịch của Hiệp Hội Khổng giáo từ Nam Hàn, hai địa diện Thần giáo từ Nhật Bản, bốn mươi tám đại diện Hồi giáo, các đại diện của các tôn giáo dân gian từ Phi Châu, Mỹ Châu và Á Châu, năm đại diện Ấn giáo, ba đại diện của Jain giáo, năm đại diện của đạo Sikh, một đại diện của Bái Hỏa giáo, một đại diện của đạo Bahai, sáu mươi bảy đại diện Phật giáo từ mười một quốc gia Phật giáo, năm người vô thần và v.v…. Tất cả những người tham dự đồng ý rằng họ phải tiếp tục tổ chức những buổi họp cầu nguyện như vậy trong tương lai.
Chúa Giê-xu nói tiên tri rằng vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ lừa dối con cái Đức Chúa Trời bằng cách tuyên bố Chúa Jesus ở đây hay là ở đó (Math. 24:23-27). Lời tiên tri nầy thật sự đang diễn ra bây giờ trong thời đại của chúng ta.
Vào năm 2013, giáo hoàng Francis được đại hội các hồng y bầu chọn làm giáo hoàng thay thế cho giáo hoàng tiền nhiệm, là giáo hoàng Benedict XVI. Ông Francis sinh năm 1936, nên khi lên làm giáo hoàng ông được 77 tuổi. Tên của ông theo tiếng Latin là Franciscus; tiếng Italian là Francesco; và tiếng Spanish gọi là Francisco. Giáo hoàng Francis tiếp tục phong trào thống nhất hóa các tôn giáo thế giới mà vị giáo hoàng tiền nhiệm để lại.
Các nhà thần đạo, các nhà giải kinh hiện tại đang đưa ra nhiều lời bình phẩm về nhân vật Francis nầy. Ông là ai? Antichrist hay tiên tri giả?
Tôi xin trích dẫn lời bạn tôi mới đăng trên facebook vài tháng trước:
Ai là tiên tri giả, ai là kẻ lãnh đạo tôn giáo toàn cầu trong thời đại nạn, 3,5 năm sau, phụ tá cho antichrist? Không ai biết được cho đến khi người ấy xuất hiện.
Từ 50 năm trước, các nhà giải kinh dự đoán rằng giáo chủ Hồi giáo sẽ là tiên tri giả, vì Hồi giáo tin quả quyết lời nầy: "Chỉ có một Thượng Đế Allah và tiên tri cùa Ngài là Mahomet". Lời đó không còn đúng nữa.
Trong năm vừa qua, 2019 và năm nay có vài sự kiện xảy ra trong lãnh vực tôn giáo, có thể giúp chúng ta nhận ra ai là tiên tri giả:
--Theo sứ đồ Giăng, nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu trong thời kỳ đại nạn, là tiên tri giả, sẽ hợp nhất tôn giáo với chính trị (ông sẽ giả vờ là một vị thánh đồ, nhưng ủng hộ chính phủ thế giới chống Cơ Đốc giáo của Antichrist; Khải. 13: 11-12.
--Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Chúa nhật Phục sinh), một ngày cần tập trung vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, Giáo hoàng Francis đã phát hành một lá thư ủng hộ cơ quan Thu nhập Cơ bản Toàn cầu (UBI).
UBI là ý tưởng toàn cầu (chính phủ thế giới) rằng mọi người trên trái đất nên nhận được gói thu nhập cơ bản (tiền miễn phí, séc miễn phí; sự phân phối lại của cải).
Đây là vấn đề: Nếu mọi người nhận được một tấm séc từ chính phủ thế giới (và họ muốn tiếp tục nhận nó), điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ thế giới quyết định yêu cầu họ lấy Dấu, hoặc tên hoặc số của Antichrist?
Mọi người sẽ lấy dấu của con thú để tiếp tục nhận séc của chính phủ thế giới gởi tặng và có quyền mua và bán hay họ sẽ từ chối séc và bị diệt vong?
Điều này không phải là việc quá xa vời, bởi vì mọi người sẽ bị từ chối quyền mua và bán (Khải huyền 13: 16-17), và nhiều người sẽ bị kết án tử hình trong thời kỳ đại nạn vì từ chối lấy dấu con thú (Khải huyền 20: 4 ).
Dù sao, điều gì đã chiếm hữu lòng dạ giáo hoàng Francis khiến ông nói về UBI vào ngày Phục sinh, thay vì giảng về sự phục sinh của Chúa Giêsu?
--Vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, Giáo hoàng Francis và Sheikh Ahmed al-Tayeb, có lẽ là Imam quan trọng nhất trong Hồi giáo Sunni, đã gặp nhau tại Abu Dhabi để ký một văn kiện Interfaith (đức tin khác nhau) trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo từ tất cả các tôn giáo trên thế giới. Phái Sunni (ôn hòa) chiếm 9/10 tổng số tín đồ Hồi giáo, đối nghịch với phái Hồi giáo hiếu chiến của Iran và vài nước khác như Iraq, Oman…
Văn kiện khuyến khích nên có hòa bình giữa tất cả các tôn giáo và nói rằng tất cả các tôn giáo là ý muốn của Đức Chúa Trời và tất cả các tôn giáo đều được Chúa chấp nhận.
Vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, giáo hoàng Francis đã trở lại Vatican, nơi ông nói rằng thế giới Hồi giáo và thế giới Cơ Đốc giáo sẽ cùng làm việc với nhau để thúc đẩy các giá trị chung.
Ông nói, chúng tôi cam kết truyền bá các giá trị đích thực và hòa bình trên toàn thế giới.
Hôm 22/8/2020 vừa qua, giáo hoàng Francis lên tiếng ủng hộ kế hoạch tiêm ngừa vaccine của Bill Gates để giúp các những người theo chủ thuyết toàn cầu hóa thành công khi tổ chức chính quyền toàn cầu và kiểm soát nhân loại. Các bạn nên nhớ rằng tiên tri giả lo việc ghi dấu cho nhân loại trong đại nạn, mà hôm nay ông Francis ủng hộ việc cài mã số đó qua việc tiêm ngừa vaccine theo kế hoạch của Bill Gates. Vậy phải chăng ông Francis là tiên tri giả?
Kết luận:
Tháng 9 nầy có hai hội nghị thượng đỉnh đó hay không? Không ai biết được. Kết quả của hội nghị Á rập Israel có đưa đến việc kí kết hiệp ước hòa bình Trung Đông hay không? Không ai biết được. Giáo hoàng Francis có thành công thống nhất các tôn giáo toàn cầu vào tháng 9 nầy không? Cũng không ai biết.
Nếu hai hội nghị đó đưa đến hai kết quả như ý, thì có lẽ cuối năm nay sẽ có hiệp ước hòa bình vào tháng 10/2020, như nhiều ra bi Israel nói là có lẽ hòa bình đó đúng vào kỳ lễ lều tạm (ngày 3-10/10) của Israel năm nay. Ngay sau khi có hòa bình, Israel sẽ xây dựng đền thờ mà mọi nguyên vật liệu họ đã sắm sẵn đây đủ từ nhiều năm rồi, ngay cả hòm giao ước, nghe đâu cũng đã tìm được rồi nữa.
Giáo hoàng sẽ chủ tọa các kỳ lễ hội tại đền thờ Jerusalem là sự thật. Các loại tôn giáo cũng đến đó thờ phượng Đấng nào đó, tôi không muốn nói ra ở đây. Toàn thể hệ thống đền thờ tái thiết và vận hội của sự thống nhất các tôn giáo được sứ đồ Giăng gọi chung là Babylon tôn giáo ở Khải huyền 17.
“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện” (1 Phi e rơ 4:7 NIV) A men..
Minh Khải 31-8-2020

CÂU CHUYỆN DÂN ISRAEL TẠI SI-TIM--,


Dân số kí chương 25-
Chương kinh thánh nầy chép câu chuyện dân Israel dừng chân tại Si-tim trên cuộc hành trình vào đất hứa và những sự việc xảy ra tại địa điểm đó.
Israel trở nên đoàn bộ hành, trở thành dân tộc lữ khách sau khi rời khỏi Ai-cập, và sách Dân số kí 33 liệt kê 42 trạm dừng chân của họ trên đường đi. Sau khi ra khỏi Ai cập, đến tháng 3 họ tới núi Si nai (Hô rếp) và dừng lại ở đó khoảng 10 tháng theo lệnh của Chúa, để xây dựng đền tạm và xếp đặt đội ngũ thành một quân đội thánh thiêng của Chúa.
Nếu các bạn đọc sách Dân số kí 14 và 16, sau sự việc toàn dân chống đối việc vào đất hứa và cuộc nổi loạn của bè đảng Cô-rê xảy ra tại Ca đe, Kinh thánh không chép gì về cuộc đi đường của họ nữa, mãi chừng 37 năm sau, kinh thánh thình lình chép, “Lúc ấy các con trai Y-sơ-ra-ên, toàn-thể hội-chúng, đến vùng hoang-vu Xin trong tháng thứ nhất; và dân chúng ở lại tại Ca-đe. Bấy giờ Mi-ri-am qua đời ở đó và được chôn ở đó”. Họ bị Chúa lên án tử hình hơn 600 ngàn người nam và các bà vợ cặp theo, trong độ tuổi từ 20 trở lên, ngoại trừ Ca lép và Giô suê. Nên suốt 37 năm đi dông dài, lang thang, ngày nào cũng có dám tang chôn cất thân nhân dưới lớp cát dài trong sa mạc. Họ lang thang 37 năm, đi từ Ca đe rồi trở lại Ca đe lần thứ hai thì Mi ri am, chị của Môi se và A-rôn mãn phần. Ít lâu sau, A-rôn cũng chết nốt.Dân Israel lên đường đi dần đến Si tim.
Câu 1 chương 25 chép, “Trong khi Y-sơ-ra-ên ở lại tại Si-tim…”. Bản Công giáo dịch chữ “ở lại” là “lưu lại”, tức là không làm lữ khách nữa, mà làm khách lưu cư. Tôi muốn dùng 4 chữ quan trọng trong chương 25 nầy để nói lên 4 điểm diễn giảng trong bài luận văn của tôi sau đây: 1/ “lưu lại” (câu 1)-2/. Liên kết (câu 2), mà bản Công giáo dịch là “sùng mộ” còn bản Phan khôi dịch không chính xác lắm là “cúng thờ”--3/ Treo cổ (câu 4)-- 4/ Ghen tương ( câu 11) mà bản Truyền thống dịch là “kỵ tà”.
1/ Câu 1-Lưu lại: “Trong khi Y-sơ-ra-ên ở lại tại Si-tim” (TKTC).
Dân số kí trình bày dân Israel là dân lữ hành, là bộ hành đi đường. Nơi đến là đất hứa Ca na an, tượng trưng vuơng quốc 1000 năm. Nội dung thơ 1 Phi-e-rơ phản ánh vài chục điểm của sách Dân số kí, nên sứ đồ Phi-e-rơ viết, “Anh em thân mến, tôi khuyên anh em: như người bộ hành, như những khách lạ, hãy kị hẵn những thói đam mê xác thịt, hằng làm giặc chống lại linh hồn”(2:11). Nhưng dân Israel dừng lại và tạm trú tại Si tim. Khi dừng lại như vậy, kẻ thù là dân Mô áp, theo sách lược của Ba- la -am đã khuyến khích con gái Mô- áp dụ dỗ thanh niên Israel dang díu tình dục, ăn của cúng và lạy thần tượng của họ là Ba-anh Phê-ô. Sách Ô sê có miêu tả biến cố nầy: “Ta đã thấy Y-sơ-ra-ên như trái nho trong vùng hoang vu; Ta đã thấy tổ-phụ các ngươi như trái sớm nhất trên cây vả trong mùa đầu tiên. Nhưng chúng đến tới Ba-anh-Phê-ô và tự dâng mình cho Ba-anh, Và chúng đã trở nên đáng ghét (đồ tởm) như cái chúng đã thích (sùng mộ)”.
Đời sống thuộc linh cá nhân bạn, hay nếp sống hội thánh mà bạn là mục tử có đang là dân lữ hành vẫn tiến lên, hay đang đừng chân tại Si tim? Trong tháng qua, thời lượng đời sống cầu nguyện của anh em có gia tăng không hay thối lui? Tâm linh anh em mỗi ngày có nóng cháy thêm hay dần dần nguội đi và trở nên hâm hẩm mà thôi? Mỗi ngày bạn có được ơn càng thêm ơn (Giăng 1:16) hay thiếu hụt ân điển Chúa trầm trọng? Bạn có đi tới và sức mạnh lần lần thêm không, hay càng lúc càng kiệt sức, không giơ tay giở chân lên nổi (Thi 84:7). Rô ma 1:17 nói tiến trình lữ khách của bạn, thì nó có phải là từ đức tin đến đức tin, từ kẻ có ít đức tin tiến lên làm người có đức tin lớn hay chăng? Người bề ngoài của bạn càng lúc càng hư nát, già nua, nhưng người bề trong càng lúc càng đổi mới, tăng cường, hay người bề ngoài càng được sửa sang sắc đẹp mà người bề trong thì thiểu lực, hư hoại (2 Cor 4:16)?. 2 Cor 3:18 nói rằng dân lữ hành đi từ vinh quang nầy đến vinh quang lớn hơn, không phải năm nay làm mục tử chi hội nhỏ, năm sau được vinh quang là làm hội trưởng, mà là mỗi năm tháng trôi qua chúng ta càng tỏa sáng vinh quang của Chúa qua đời sống của mình. Tôi rất có ấn tượng về bức tranh một khu vườn hồng, mà mọi cây trái trong đó đều tăng trưởng, đều khởi sắc mỗi ngày: “Sáng sớm, ta hãy dạo các vườn nho, xem nho có đâm chồi, nụ có nở, lựu có đơm hoa?” (Nhã ca 7:12). Trong hội thánh anh em, mỗi thành viên đều có phát triển như vậy chăng? Có cây lưu già đang ra hoa, thì chồi nho con kia ra nụ, còn cây vả thì oằn sai trái hườm gần chín. Hay mảnh vườn tơi tả, cây cối khô nước, chết dần, không ra hoa trái gì cả?
2/ Câu 2- Liên kết- “Thế là Y-sơ-ra-ên đã tự liên-kết với Ba-anh-Phê-ô” (TKTC).
Chữ “liên kết” nầy bản Truyền thống dịch là “cúng thờ” thiếu mất ý nghĩa, bản Công giáo dịch rất hay là “sùng mộ”. Chữ nầy theo nguyên văn Hê bơ rơ là “liên kết”. Vì dừng lại, nên dân Israel khởi sự liên kết với thần Ba-anh Phê ô của dân Mô -áp, và phạm tội tà dâm thuộc linh.
--1 Cor 6:16-17, “Hay anh em chẳng biết rằng kẻ kết-hiệp mình với gái điếm làm một thân-thể với nó- Nhưng kẻ kết-hiệp mình với Chúa là một linh với Ngài”.
Các quỷ ít khi hiện hình ra là con quỷ có hai sừng và cặp nanh hung ác để cám dỗ chúng ta liên kết, và sùng mộ nó. Nhưng chúng nó núp sau lưng thần tượng, hay ẩn mình phía sau “thế giới và các điều có trong thế giới” (1 Giăng 2:15) để câu nhử chúng ta liên kết với nó qua những vật trong thế giới, mà các vật đó là “đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu hãnh về của cải”(1 Giăng 2:16).
--2 Ti-mô-thê 3:2,4, trong hai câu Kinh thánh nầy Phao lô đưa ra 3 vật tiêu biểu mà ma quỷ thường xuyên dùng câu nhử tín đồ sùng mộ, liên kết với nó. Đó là “Vì người ta sẽ ra ái kỷ (self-lovers), tham tiền (money-lovers)…ưa lạc thú (pleasures-lovers)”. Qua cảnh hào nhoáng của thế giới ngày nay, các quỷ cám đỗ chúng ta sùng mộ, liên kết với bản ngã, với tiền bạc và lạc thú của thế giới, thì khi ấy ta đã gắn kết với quỷ rồi.
--- Self-lover--Ê-sai 14:12-14 khải thị việc Lucifer đã sùng mộ bản ngã của mình và hắn đã sa ngã thành quỷ vương, thành sa tan. Hắn bụng bảo dạ rằng: "Ta sẽ thăng lên trời; Ta sẽ nâng ngai ta ở trên các sao của Đức Chúa TRỜI, Và ta sẽ ngồi trên núi hội-đồng trong các chỗ trũng vào ở phương bắc. Ta sẽ thăng lên trên các nơi cao những đám mây; Ta sẽ làm cho chính ta như Đấng Tối Cao”.
Anh em chú ý Lucifer 5 có lần mơ “ta sẽ”, ta muốn, “ta mơ” về bản ngã của hắn. Anh em có bụng bảo dạ và mơ về địa vị của mình cần phải được trong hội thánh chăng? Đó là người ái kỉ, self-lover- cũng là vật đầu tiên ma quỷ dùng để câu nhử bạn.
--Money-lover--1 Ti mô thê 6:10, “Vì tham tiền là cội-rễ của mọi điều xấu, và một số bởi việc khao-khát nó đã lầm đường xa khỏi đức-tin, và đã tự đâm mình (tự vẫn) với nhiều điều đau-đớn”. Bạn có yêu tiền, mê tiền không, sùng mộ tiền bạc không, nếu có, bạn đã gián tiếp liên kết với quỷ ma-môn, và lâu ngày bạn sẽ trở nên vật xấu hổ giống như hắn.
-- Pleasures -lover-2 Ti. 3:4 ”những kẻ ưa-thích vui chơi (lạc thú) hơn là những kẻ thương-yêu của Đức Chúa TRỜI”.Tôi thấy rất nhiều tín đồ trẻ nghiện lên mạng để chơi games, để xem phim, đọc tiểu thuyết, sưu tầm ảnh người mẫu, hoặc đắm say coi bóng đá thế giới trong những mùa bóng đá. Theo một diện, những tiêu khiển giải trí đó, nếu thanh sạch, thì vô hại, khi tín đồ chỉ lướt qua, chỉ vui hưởng hạn chế, nhưng nếu các bạn miệt mài, đắm say, hết lòng sùng mộ, và nghiện ngập, thì các bạn đã trở thành dân yêu lạc thú thế giới, và đã sa vào tay sa tan rồi. Hắn sẽ biến bạn trở thành những con người hư hỏng, bại hoại, trở nên đồ tởm đối với Chúa.
3/. Câu 4, “Yavê phán với Môsê: "Hãy đem hết các đầu mục trong dân mà treo cổ lên trước Yavê, phơi ra trước mặt trời, hầu hỏa nộ Yavê rút khỏi Israel" (bản Công giáo).
Lời dịch nầy rất chính xác. Vì mũi vạy thì lái chịu đòn. Con cái sa bại, hư hỏng, bỏ Chúa, bỏ nhóm họp thờ phương Chúa thì nên treo cổ cha mẹ lên trước mặt Chúa. Một chi hội chết chóc như nghĩa địa, con dân Chúa hâm hẩm, thì cần treo cổ mục tử lên.
Câu 11- Ghen tương- “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Y-sơ-ra-ên khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà ta thúc giục lòng người; vậy, ta không có diệt dân Y-sơ-ra-ên trong cơn kỵ tà của ta”
Bản truyền thống hai lần dùng chữ “kỵ tà” mà theo nguyên văn nên dịch là “ghen tương”. Như Gia cơ 4:5 chép, “há anh em nghĩ rằng Thánh-Kinh nói không có mục-đích sao: “Ngài, Linh mà Ngài đã khiến ở trong chúng ta, mong muốn chúng ta một cách ghen-tuông?”. Vấn đề là tại sao Chúa không phán rằng chính Ngài thúc đẩy Phi -nê- a xoay chuyển cơn đoán phạt của Chúa mà lại bảo: “lòng ghen tương Ta thúc giục lòng người”. Đó là một điểm đặc sắc trong Kinh thánh. Rất nhiều lần chúng ta thấy những mĩ đức khác nhau của Chúa như sự ghen tuông, đức công nghĩa, sự nhiệt thành, đức thương xót v..v đã thúc đẩy dân Ngài hành động theo đúng ý Ngài muốn, và làm vừa lòng Ngài.
--1 Sa mu ên 15:32-33, “Đoạn, Sa-mu-ên nói: "Đem cho ta A-gát, vua dân A-maléc." Rồi A-gát phấn-khởi đến cùng ông. Và A-gát nói: “Chắc-chắn sự cay-đắng của sự chết đã qua rồi.” Nhưng Sa-mu-ên nói: "Như gươm của người đã làm cho các bà thành không có con, thế là mẹ ngươi sẽ không có con ở giữa các người đàn-bà." Và Sa-mu-ên chặt A-gát thành từng mảnh trước mặt Đức GIA-VÊ tại Ghinh-ganh”. Chúng ta ngạc nhiên thấy một cụ già, không cần bảo thanh niên làm, mà chính tay cụ cầm gươm, lấy hết tàn lực tuổi già, chặt, bằm A ga cho đến chết. Tại sao? Vì đức trung thành với Chúa hành động trong cụ đối nghịch lại sự bất trung của vua Sau-lơ trong chiến dịch tiêu diệt dân A-ma-léc theo lệnh Chúa..
-- 2 Sa mu ên 1:5-10, 13-16; 4:5-12. Những phần kinh thánh nầy tường thuật lại đức công nghĩa của Chúa thúc đẩy vua Đa vít ra lệnh tử hình một chàng trai A ma léc, và hai đội trưởng Bên gia min, khi họ đã phạm tội cố sách những nạn nhân như vua Sau-lơ và Ích-bô sết, kẻ nối ngôi Sau-lơ.
--Rô ma 12:1, “Vậy hỡi anh em, nhân vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi khuyên anh em: hãy hiến dâng thân mình anh em là lễ tế sống, thánh thiện, đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Lòng thương xót của Chúa hành động trong Phao lô nên ông tha thiết kêu gọi tín đồ dâng thân thể mình cho Chúa làm sinh tế sống và thánh. Lòng thương xót đó quan tâm đời sống vô dụng của họ nếu họ không dâng mình.
-- 2 Cor. 11:2-3, “Vì tôi ghen-tuông vì anh em với một sự ghen-tuông từ Chúa;.. tôi sợ, e rằng như con rắn đã đánh lừa Ê-va bởi sự quỉ-quyệt của nó, tâm-trí của anh em sẽ bị dẫn lạc khỏi sự giản-dị và sự tinh-khiết đối với Đấng Christ”. Giống như Phi- nê- a xưa, sự ghen tuông của Chúa đã hành động trong ông Phao lô, khiến ông quan tâm đến đời sống thuộc linh của tín đồ có thể bị con rắn đánh lừa tâm trí trinh khiết.
--2 Cor 5:14, “Vì tình thương của Christ điều khiển chúng tôi”. Tình thương của Chúa đã điều khiển, thôi thúc, ép buộc Phao lô trong mọi việc ông làm cho Chúa, cho hội thánh. Ái đức thần thượng ấy có hành động trong anh em để anh em có cuộc sống có tình yêu thương thánh khiết, không giả dối đối với nhau chăng?
- Thi thiên 69: 9, xưa kia Đa-vít thưa với Chúa; “Vì sự sốt-sắng cho đền của Chúa đã thiêu-nuốt (nghiến ) con”. Ô mục vụ, công việc gì bạn làm cho Chúa ngày nay có được thúc đẩy, thiêu nuốt, hay nghiến vì nhà Ngài không, hay đó chỉ là những phụng vụ chiếu lệ, bề ngoài, uể oải, và vô vị.
Kết luận-
Sau khi thoát khỏi thế giới Ai cập, Chúa kêu gọi tuyển dân xưa của Ngài làm dân lữ hành. Ngày nay, Phi-e-rơ nói chúng ta cũng là lữ khách, không phải là dân định cư trong thế giới. Trên đường đi tới, bạn có bị Ba la am nào gạt gẫm tạm cư tại si tim nào đó chăng? Nguy cơ cám dỗ bạn sùng mộ, dẫn dụ bạn liên kết với các vật của thế giới hoa lệ của sa tan rất cao. Bằng mọi giá, chúng ta hãy ngăn ngừa mình không sùng mộ tham vọng của bản ngã, không ham mê tiền bạc, không nghiện những thú vui, những lạc thú đủ mùi vị của đời. Nguyện sự ghen tương, đức công nghĩa, lòng thương xót, ái đức thần thượng mãi mãi hành động trong chúng ta để chúng ta không bị sa hầm, sẫy hang tại Si tim nào đó, mà cứ cất bước di hành mỗi ngàyi với bài ca chiến thắng trên môi mãi cho đến đích là vương quốc ngàn năm trên trái đất nầy, A men.
Barzillai Đặng- 02-9-2020-
(tác giả đã giảng online bài nầy cho anh em vùng cao hôm 30-8-2020)