Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

GIỜ THỨ CHÍN-


Công vụ 3.1; Xuất hành 29: 38-41; 30:8; E-xơ-ra 9,5; Đa-ni-ên 9,21; Ma-thi-ơ 27:46; Công vụ 10.3

Giờ thứ chín (là 3 giờ chiều của chúng ta hôm nay) là giờ cầu nguyện cho người Do Thái (xem Công vụ 3.1). Đó là giờ mà của lễ buổi tối được thực hiện ở Jerusalem. Mùi hương của lễ thiêu và lễ dâng thức ăn kết hợp với hương dâng lên Đức Chúa Trời mỗi ngày vào lúc này như một mùi thơm (Xuất, 29:38-41; 30.8) trong khi mọi người dường như cầu nguyện ở bên ngoài đền thờ.

ĐA- NI-ÊN-- NGƯỜI ĐƯỢC YÊU QUÝ-



Đa ni ên 9:23, "Lúc bắt đầu các lời cầu xin của ngươi, thì lời đã đi ra, và ta đã đến để nói cho ngươi, vì ngươi rất được quý-trọng; vì vậy, hãy lưu-ý đến thông-điệp ấy và hãy hiểu được sự hiện-thấy ấy.

Khi Đa ni ên hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thú nhận tội lỗi của dân tộc mình, biện minh cho Đức Chúa Trời về các hành động của Ngài và đồng thời cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân của mình, Gáp-ri-ên, thiên thần, đã đến gặp ông và gọi ông là "người rất được yêu quý"

TÌNH BẠN-


 Đa-ni-ên 2:17-28

Có bạn bè là điều quan trọng. Nhưng làm thế nào bạn có thể thực hiện và duy trì tình bạn? Một vài gợi ý:
• Bạn nên dám cởi mở và không nên xây tường thành xung quanh mình.
• Bạn nên khiêm tốn và đặt lợi ích của mình ra phía sau.
• Chủ động và không chờ người kia công nhận.
• Bạn nên trung thực và chân thành, vì đó là cách một tình bạn sống còn. "Trung thành là các vết-thương do một người bạn, Nhưng lừa-dối là những cái hôn của một kẻ thù" (Châm ngôn 27: 6).

CƠ ĐỐC NHÂN ĐỐI PHÓ VỚI VIRUS CORONA-

 Ma-thi-ơ 24: 7; Lu-ca 21:11

Tất cả có lẽ bắt đầu tại một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc - và nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Vào tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã đăng ký các người nhiễm bệnh  đầu tiên với một bệnh phổi chưa được biết đến trước đó. Gần 30 người đã được xác định vào cuối năm. Vào đầu tháng 1 năm 2020, lần đầu tiên báo chí nước ngoài đưa tin về chủ đề này.


Kể từ đó, căn bệnh này đã lan rộng trên toàn thế giới. Các báo cáo qua phương tiện truyền thông rộng rãi. Bạn được cảnh báo. Các chính phủ thành lập các nhóm chống dịch bệnh. Mọi người hốt hoảng. Họ sợ một cơn đại dịch toàn cầu



Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

TÁM DẤU HIỆU TRONG PHÚC ÂM GIĂNG-


Giăng 2:1-10

Các phép lạ của Chúa thường được gọi là các dấu hiệu (sign) trong Tin Mừng của Giăng. Những phép lạ này là dấu hiệu (không thể nói về mọi phép lạ đã xảy ra trong lịch sử loài người). Một dấu hiệu cho thấy rõ ràng có nhiều điều hơn là sự thể hiện quyền năng. Một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó. Các dấu hiệu mà Chúa Giêsu đã làm giúp xác định Người là Con Đức Chúa Trời (Giăng 20: 30-31). Nhưng ngày nay vẫn như vậy: "Nhưng dẫu Ngài đã làm quá nhiều dấu hiệu trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài" (Giăng 12,37).
Ngày nay, Chúa cũng làm nhiều dấu hiệu như vậy, nhưng thế hệ nầy vẫn không tin Ngài.

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-


Xa-cha-ri 3:9, "Vì này, hòn đá mà Ta đã để trước mặt Giô-suê; trên một hòn đá là bảy con mắt. Này, Ta sẽ khắc một câu trên nó,' GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố, 'và Ta sẽ cất đi tội lỗi của xứ đó trong một ngày"
 2 Ti-mô-thê 2:19, "Tuy nhiên, nền-tảng vững-bền của Đức Chúa TRỜI cứ đứng, có dấu niêm phong này: “ĐỨC CHÚA BIẾT NHỮNG KẺ LÀ CỦA NGÀI”  và “HÃY ĐỂ MỌI NGƯỜI, LÀ NHỮNG KẺ GỌI DANH CỦA ĐỨC CHÚA KIÊNG SỰ ÁC ĐỘC"

Có một mối liên hệ rõ ràng giữa hai câu này, tuy nhiên có sự khác nhau về hướng dẫn có trong đó. Hòn đá, được đặt trước mặt Giê-hô-sua trong Xa cha ri 3 là viên đá nền tảng của ngôi đền được xây dựng bởi những đứa con cái Israel hồi hương. Bảy con mắt - trí tuệ hoàn hảo hay "trí thông minh" của Đức Chúa Trời - nên dựa vào viên đá nầy; vì viên đá nền tảng này là hình ảnh của hòn đá mà Chúa sẽ đặt tại Si-ôn (2 Phi e rơ 2: 6), làm cơ sở cho các hành động của Ngài để đảm bảo phước lành hoàn toàn cho dân của mình. Nói cách khác, một hình ảnh của Đấng Christ là "hòn đá sống, bị con người từ chối, nhưng được Chúa chọn, quý giá", trên đó hội chúng hiện đang được xây dựng và trên đó Israel sẽ được xây dựng trong thời đại sắp tới và chủ quyền của  Đức Chúa Trời sẽ được thành lập trên trái đất

HÃY LÀ MỘT NÔNG DÂN TỐT-


"Nhà nông làm việc cực-nhọc phải là kẻ đầu tiên nhận phần của hắn trong các vụ mùa" (2 Ti-mô-thê 2: 6).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ của mình cùng sẵn sàng chịu đựng khó nhọc (câu 3 -4) và cẩn thận tuân thủ các "quy tắc của trò chơi" của Lời Đức Chúa Trời (câu 5). Bây giờ Phao-lô cho thấy một điểm khác trong câu nầy: Chúng ta nên làm việc siêng năng và kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch thành quả.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Hãy là một người lính giỏi-

2 Ti-mô-thê 2: 3-4, "Hãy chịu gian-khổ với ta, như một người lính giỏi của Christ Giê-su. Không một người lính đang phục-vụ nào lại vướng-víu chính hắn trong các việc của đời sống hằng ngày, để hắn có thể làm vui lòng kẻ đã chiêu-mộ hắn làm lính. Và cũng vậy nếu một người nào tranh đua như một lực-sĩ, hắn không được đội mũ-miện trừ phi hắn tranh đua theo quy luật. Nhà nông làm việc cực-nhọc phải là kẻ đầu tiên nhận phần của hắn trong các vụ mùa". 

Sử dụng ba ví dụ từ cuộc sống hàng ngày, Phao-lô cho thấy điều gì là quan trọng như một Cơ đốc nhân (2 Ti-mô-thê 2: 3-6). Và hình ảnh người lính đó có rất nhiều điều để nói với chúng ta ngày hôm nay.

BÌNH AN VÀ BẢO VỆ

Giăng 14:27, "Bình-an Ta để lại với các ngươi; bình-an của Ta, Ta ban cho các ngươi; không như thế-gian cho, Ta cứ cho các ngươi.Chớ để tâm của các ngươi bối-rối, cũng chớ để nó sợ-hãi".

Bạn có mệt mỏi vì sống trong sợ hãi không? Nỗi sợ hãi về tất cả các loại, như sợ coronavirus, là kẻ thù của tâm hồn chúng ta. Thực sự đôi khi nỗi sợ là trái ngược với đức tin. Cuối cùng, nỗi sợ thực sự là tội lỗi. Tôi không nói để lên án bất cứ ai, chỉ đơn giản xác định điều đó và làm nổi bật cách nó có thể tách chúng ta khỏi mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Đức Chúa Trời không kết án chúng ta trong việc này nhưng Ngài muốn chúng ta sống trong tự do mà Ngài đã làm cho chúng ta tự do.

Ý NGHĨA CỦA CHỮ “THAM” TRONG HOA NGỮ-


-
Các học giả Cơ Đốc và ngoài Cơ Đốc giáo đều nhìn nhận rằng các nhà thông thái Trung Hoa đã sáng chế ra chữ viết của Trung Quốc. Rất nhiều chữ viết được sáng chế phản ảnh câu chuyện của Sáng thế ký từ chương 1 đến chương 11.
Thí dụ chữ “tham” sau đây.
Chữ "tham" gồm có 3 chữ: Trên có hai chữ "mộc" là hai cây trong vườn Ê-đen, dưới có chữ "nữ" là phụ nữ.
Người nữ là bà Ê-va đứng giữa hai cây, bị con rắn cám dỗ và tham muốn, là ham được ăn ngon, dược mở trí khôn, nên hái trái cấm đó và ăn.
Sáng 3:1-5, “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”.
Sáng 3:6-8, “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.
! Giăng 2: 15 giải nghĩa:
-- "bộ ăn ngon"-- sự mê tham của xác thịt"
-- "đẹp mắt"- mê tham của mắt"
-- "mở trí khôn"- sự kiêu ngạo của đời sống.
Tham là ham muốn,, tiếng Anh là Lust, covet, crave.
Xin Chúa giải cứu chúng ta khỏi sự ham muốn của mắt, của xác thịt và của đời sống nầy.

LỐI ĐI HẸP-


Ga-la-ti  5:16 "Nhưng tôi nói, hãy bước đi bởi Đức Linh, và anh em sẽ không thực-hiện sự thèm muốn của xácthịt "

Bước đi trong Thánh Linh là bước đi trong sự hoàn thành lời của Ngài. Khi ai đó xúc phạm tôi, nhưng tôi không vấp phạm, tôi đang bước đi trong Thánh Linh. Khi tôi bị xúc phạm, nhưng tôi không quan tâm bởi vì tôi đã chết với chính mình và sống với Đấng Christ, thì tôi đang bước đi trong Thánh Linh. Khi tôi yêu người không đáng yêu, tôi đang bước đi trong Thánh Linh. Khi tôi hòa thuận với kẻ thù của mình một cách nhanh chóng và anh ta được giải giáp thì tôi đang bước đi trong Thánh Linh.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

BẠN SẼ CÚI ĐẦU TRƯỚC CÁC VỊ THẦN CỦA THẾ GIỚI NẦY?


Bức ảnh mà bạn nhìn thấy là ảnh một công nhân đóng tàu đã từ chối đưa ra lời chào Đức Quốc xã. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự can đảm khi mà người này đã từ chối chào cái ác. Có một chiến lược đơn giản nhưng cực kỳ xuất sắc đã buộc tất cả xã hội Đức phải dành cho nhau lời chào của Đức Quốc xã. Không chào đáp lại một lần  sẽ khơi dậy sự nghi ngờ, bỏ qua chào đáp lần thứ hai và rất có thể bạn sẽ bị Gestapo (mật vụ Đức) gõ cửa và nhìn vào bối cảnh của bạn. Và vì vậy, tiếng chào của Đức Quốc xã đã trở thành một loại thử nghiệm của xã hội để xem bạn có trung thành với nhà nước Đức thời đó hay không. Tôi muốn bạn tự hỏi mình câu hỏi này. Nếu bạn, một Cơ đốc nhân được tái sinh, còn sống ở Đức trong chiến tranh 1939-1945, bạn có đưa ra lời chào hay không? Bạn có đủ can đảm về niềm xác tín của mình, là không chào hay không? 

Bạn có thể lí giải nó một cách đơn giản với những suy nghĩ như không có gì, tôi biết nó không thực sự có ý nghĩa gì cả, vậy tại sao lại gây xôn xao? Sai rồi, nó có nghĩa là một cái gì đó. Nó là biểu tượng và đó là một vấn đề về sự đồng hóa. Đây là cách mà cái ác tăng lên. Bạn không có khả năng đứng ngoài đám đông. Đừng để bị lừa, chúng ta đã ở giữa một xã hội đang buộc chúng ta phải đồng hóa. Bạn sẽ đồng hóa, bạn sẽ cúi đầu trước các vị thần của thế giới này chăng?

CORONAVIRUS-

A-mốt 5:19, "Như khi một người chạy trốn khỏi một con sư-tử, Và một con gấu lại đón hắn, Hoặc về nhà, dựa tay của hắn vào vách tường, Và một con rắn cắn hắn".

Virus sẽ không quét sạch một phần ba nhân loại nhưng nó sẽ làm rung chuyển thế giới và nó là một phần của những cơn đau đẻ của loài người như Chúa đã nói trước. Mọi thứ có thể bị lung lay sẽ bị lung lay. Và ngay sau khi nhân loại vượt qua chuyện corona này, kìa sự rung chuyển lớn tiếp theo sẽ bắt đầu. 
Trong A-mốt 5:19, chúng ta thấy một người trốn thoát khỏi  sư tử thì liền bị gấu xé thành từng mảnh. Hoặc một người  chạy vào nhà anh ta cho an toàn và đặt tay lên tường liền bị rắn độc cắn. Ai có thể vượt qua những phán xét của Đức Chúa Trời? Những người bỏ qua các phán xét của Đức Chúa Trời  thì các sự phán xét ấy sẽ theo đuổi họ. Đấy là câu trả lời cho những vấn đề của những người tôn thờ thần Mo-lóc, khi trẻ sơ sinh được nướng lên dâng cho thần nầy. Họ phải tìm kiếm Chúa và sống. Họ phải từ bỏ những nơi thờ phượng ô nhiễm mà vào thời A-mốt là những nơi như Ghinh-ganh và Bê-tên, nơi  cũng được thờ phụng con bê vàng, là vị thần do người Israel tạo ra trên sa mạc khi Môi-se rời khỏi họ lên núi. 

NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-

1 Ti-mô-thê 3:15 "ta viết để ngươi biết phải cư-xử thể nào trong gia-hộ của Đức Chúa TRỜI, là hội-thánh của Đức Chúa TRỜI sống, cột trụ và sự chống đỡ của lẽ-thật"

2 Ti-mô-thê 2:20 "Bây giờ trong một nhà lớn, không chỉ có các bình bằng vàng và bạc, nhưng cũng có các bình bằng gỗ và bằng đất, và một số cho danh-dự và một số cho ô nhục"

Khi xem xét những câu này, người ta thường nói: "Trong lá thư đầu tiên gửi cho Ti-mô-thê, ngôi nhà của Đức Chúa Trời còn nguyên vẹn, trong lá thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê, nó đã trở thành một ngôi nhà lớn".

HÃY THI ĐẤU TỐT-

 2 Ti-mô-thê 2:6, "Và cũng vậy nếu một người nào tranh đua như một lực-sĩ, hắn không được đội mũ-miện trừ phi hắn tranh đua theo quy luật".

Phao-lô rời khỏi lãnh vực quân đội (câu 3-4) và chuyển sang thể thao trong câu trích dẫn. Ông ấy có những cuộc thi và những trò chơi chiến đấu trong tâm trí. Chỉ người tuân thủ "luật chơi" mới có thể trở thành người chiến thắng. Vì vậy, bóng đá không chỉ là về việc quả bóng bằng cách nào đó phải bắn vào trong khung thành, mà người chơi không được pha tạp, không được phạm lỗi hoặc ném bóng vào khung thành bằng tay. Điều này vi phạm các quy tắc của trò chơi và dẫn đến hình phạt.

Trong cuộc đời của một Cơ Đốc nhân, bạn làm gì cho Chúa  cũng không quan trọng. Cách hầu việc mới đóng một vai trò lớn. Chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các "quy tắc của trò chơi" trong Lời Chúa. Một ví dụ, chúng ta không chỉ quở trách những kẻ thù, mà chúng ta nên làm như vậy với sự dịu dàng (2 Ti-mô-thê 2:25). Đây là một trong nhiều "quy tắc của trò chơi" mà phải tuân thủ nếu chúng ta muốn nhận phần thưởng của Chúa. Phao-lô đã quan sát "luật chơi" và do đó có thể nói: "Từ nay mão miện công lý đã sẵn sàng cho tôi" (2 Ti-mô-thê 4: 8).

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

HỎI ĐÁP KINH THÁNH- Ma-thi-ơ 7: 13-29


Đó là về Ma-thi-ơ 7: 13-29. Phần này có thể được đặt chủ đè: "Các môn đồ thật và giả".

---Câu hỏi

1) Khi nào bạn bắt đầu đi qua cổng hẹp (Math. 7:13,14)?

2) Tại sao con đường đức tin lại là con đường hẹp (Math 7,13,14)?

3) Tại sao con đường hẹp của đức tin lại kết thúc trong sự sống - chúng ta đã có sự sống đời đời chưa (Math. 7:13,14)?

4.) Nếu một con sói được ngụy trang hoàn hảo như một con cừu, làm sao bạn có thể nói rằng đó là một con sói (Math 7:15)? Đầu tiên hãy nghĩ về con vật theo nghĩa đen và sau đó nghĩ về những người được con vật miêu tả.

5) Trái cây tốt là gì (Math 7:16-20)?