Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

VÀI Ý TƯỞNG VỀ SỰ TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-



Chủ đề nầy rất nhạy cảm đối với hội thánh nói chung vì nó đã phát sinh cuộc tranh luận thần học suốt nhiều thế hệ qua. Có hai trường phái đã tranh luận nhau, một trường phái bị tố cáo là rao giảng sự tiền định độc đoán của Chúa, còn trường phái kia cổ vũ ý muốn tự do, tự quyết tuyệt đối của con người. Là một tín nhân bình thường, tôi không hơn gì các bậc tiền bối, hôm nay tôi chỉ muốn đóng góp vài tư tưởng dựa theo lời Kinh thánh, chỉ mong cung cấp cho anh chị em tín nhân nào đó, may ra sẽ lãnh hội được vài điều bổ ích, góp phần mở rộng tầm nhìn của anh chị em đó về đề tài trên cho được sáng tỏ hơn.

Một Số Y Nghĩa Tiên Tri Của Cuộc Khủng Hoảng Coronavirus--


Đức Chúa Trời đang kiểm soát và Lời của Ngài sẽ được ứng nghiệm.

Không có gì xảy ra mà Đức Chúa Trời không cho phép.
Trận chiến của Gót và Ma-gót dường như đang hình thành (Ê-xê. 38-39).
Cuộc khủng hoảng coronavirus đã thay đổi thế giới. Một số người cho rằng đó có thể là một hành động có chủ ý nhằm đưa vào một trật tự thế giới mới và điều đó sẽ được tiến hành nhanh chóng kể từ thời điểm này.

Cuộc khủng hoảng này dường như là một bước tiến gần đối với thời kỳ hoạn nạn (7 năm trong tuần lễ cuối) với một số hệ lụy (sụp đổ kinh tế, nạn đói, dịch lệ, dấu hiệu con thú, v.v.).



MỘT CẢM NHẬN VỀ NƯỚC HOA KÌ-


-- Sự Sụp Đổ Của Xã Hội-
Tôi hiếm khi có nhiều điều để bảo vệ ông Obama, nhưng tôi muốn thể hiện những gì ông thực sự nói. Ông ấy không nói rằng chúng ta không phải là một quốc gia Cơ Đốc giáo, mà chúng ta không chỉ là một quốc gia Cơ Đốc giáo. Sau đó, ông bao gồm người Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và những người không tin. Đoán xem cái gì? Ông ta vẫn sai trật. Chúng ta ở trong thời kì một quốc gia Cơ Đốc giáo.....


Là một quốc gia, chúng ta đã nổi loạn và đang nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời toàn năng duy nhất Trong hôn nhân, thông qua con cái, tại nơi làm việc, trong nhà thờ và như một quốc gia, chúng ta đã quay lưng lại với Chúa. Rõ ràng có nhiều người vẫn trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng đa số không muốn liên hệ gì với Ngài.
Ngay sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, các nhà thờ, hội thánh đã được tăng cường lực khi dân chúng họp lại đông vầy. Tuy nhiên, ngay sau đó, chỉ một số ít người vẫn còn ngồi ở hàng ghế dài, người ta hỏi, đa số đã đi đâu. Hầu hết mọi người đã rời đi và trở lại với thói quen trước đây của họ.
Trong mọi tình huống tôi đã đề cập, đa số đã quyết định rằng họ có kế hoạch tốt hơn Đức Chúa Trời và họ sẽ làm mọi thứ theo cách của họ.
Thông điệp chúng ta đang tuyên bố với thiên đàng thì thật to và rõ ràng, "tôi không cần Đức Chúa Trời. Tôi có thể vượt qua bất cứ điều gì".

Một Số Suy Nghĩ Về Sự Khủng Hoảng Coronavirus-


Chúa Giê-su cho biết sẽ có "choáng váng giữa các dân-tộc"(Lu-ca 21:25; Các quốc gia đang gặp khổ nạn ngày hôm nay.
Chúa Giê-su nói: "loài người ngất đi do kinh-sợ  và sự mong đợi các điều sắp đến trên trái đất có người ở"(Lu-ca 21:26); Nỗi sợ chưa từng thấy tồn tại như bây giờ.
Chúa Giê-su nói, "Nhưng khi các việc này bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng lên và ngước đầu của các ngươi lên, vì sự cứu-chuộc của các ngươi đang kéo đến gần”(Lu-ca 21:28); --Cơ đốc nhân đang nhìn thấy sự khởi đầu của các dấu hiệu bây giờ.
-

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Nghịch Lý Của Đời Sống Cơ Đốc Nhân-


Hãy xem xét cuộc sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân. Trừ khi bạn đang tham gia vào nghịch lý nầy tiếp đến nghịch lý kia, bạn phải xem xét lại bước đi của mình với Đức Chúa Trời. Tôn giáo là thuốc phiện của những người sống trong tâm trí của họ. Họ chưa đạt đến Cơ Đốc giáo chân chính là niềm tin đang ở trong một trạng thái tuôn chảy liên tục. Về trạng thái tuôn chảy nầy tôi không ngụ ý cụm từ đó thường có nghĩa cách tiêu biểu trong sự tiêu cực, hay không chắc chắn. Trong Chúa, chúng ta chắc chắn nhưng phải luôn luôn cảnh giác kẻo ngã khi tưởng mình đứng. Đây không phải là trạng thái lo lắng mà là một trong những điều cần làm. Từ Kinh Thánh chúng ta biết rằng Chúa là Đấng Ban thưởng của những người siêng năng tìm kiếm Ngài, điều đó dẫn chúng ta đến sự nghịch lý đầu tiên của chúng ta-- là tìm kiếm những gì chúng ta đã tìm thấy.

Đối Mặt Với Nỗi Sợ Hãi Ở Tại Cổng Đia Ngục-


1 Sa-mu-ên 17:48 "8Lúc đó xảy ra khi tên Phi-li-tin tiến tới gần để đón Đavít, thì Đa-vít chạy nhanh về phía chiến-tuyến để đón tên Phi-li-tin".
 

Đối với các Cơ Đốc nhân, chiến thắng giành được ở đáy sâu của thung lũng, vì đây là nơi các thành trì bị phá vỡ và chinh phục. Đây là nơi sự chiến đấu được đưa đến kẻ thù. Nơi này là miền tối tăm của hắn. Đây là một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ tự nguyện đến. Chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi này cách sẵn sàng. Tuy nhiên, nơi này là nơi chúng ta thấy các cổng bằng đồng bị phá vỡ và các thanh sắt được cắt làm hai. Có lẽ bạn đang ở chỗ sâu trong một thung lũng sâu đại dịch ngày nay và bị bóng tố bao quanh? Hãy vui lên và được khích lệ, vì nơi này kẻ thù mong sẽ thấy bạn bị tiêu diệt,  thì thực sự là nơi bạn sẽ thấy chiến thắng trong Đấng Christ. Sự khóc lóc của bạn sẽ được chuyển sang nhảy múa và Ngài sẽ khoác cho bạn một chiếc áo khen ngợi, rồi tâm linh nặng nề này sẽ chạy trốn trước sự hiện diện của Ngài.

Ở Vùng Đất Khô Và Bụi-



Thi-thiên 42: 1 ""Như con nai đực đỏ hồng thèm-khát các suối nước nhỏ, Cũng vậy hồn con khao-khát Chúa, Đức Chúa TRỜI ôi!"
 


Như con nai đực đang thở hổn hển vì vậy hồn con rất mong chờ Ngài, Chúa ơi. Con nai kêu lên trong một vùng đất khô và bụi. Hồi sinh con, Chúa ơi. Nuôi sống tâm hồn con, nó  đói khát thức ăn trên trời. Làm mới lại tâm linh con, khiến nó khao khát những dòng nước chảy từ thiên đàng, từ ngôi Ngài. Con đã nếm thức ăn này, con đã uống nước này rồi. Con bị hủy hoại cả thức ăn sự sống vì tất cả các vùng nước khác đều có mùi vị khó chịu với tâm linh của con. Chúa ơi, Ngài thật đẹp ngoài sự miêu tả, thật kỳ diệu khôn phô diễn. Những khoảnh khắc con đã dành trong nơi thánh của Ngài đã cướp đi tất cả những lời nói của con và khiến chúng thành vô nghĩa. Con cảm thấy những lời thiên thượng của Ngài chạy qua con, và ở trong chính bản thể của con.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời Mọi Lúc-



 Trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng có thể rất khó khăn để ở gần Đức Chúa Trời. Tôi tự hỏi không có thể gần Chúa sao? Tôi nghĩ về lời Kinh thánh chép, "ân sủng của Ta là đủ cho con".. Dường như có một ân sủng độc nhất vô nhị khi gặp khó khăn. Ký ức về ân sủng đó, kiến ​​thức và kinh nghiệm khi biết rằng dù hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn đến đâu, Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta, cũng không từ bỏ chúng ta, là một thuộc tính của thánh đồ trưởng thành, người đã học được cách hài lòng dù trong cơn bão lớn nhất trên biển hoặc trong những ngày yên tĩnh, không có gió .

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

CHỮA LÀNH TÂM HỒN TAN VỠ-



Vẻ đẹp bạt ngàn của rừng thẳm,
Che khuất những cây cối đổ nhào,
Kì quan huyết báu Chúa đỏ thắm,
Che phủ cuộc đời con dường bao!
.
Vinh quang tình yêu Chúa lớn bấy,
Che lấp tội lỗi con dẫy đầy,
Mão hoa, áo ngợi khen trang điểm,
Thay thế lịch sử bẩn nhơ nầy.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Ở GIỮA NGỌN LỬA-




Ô trong lò lửa đỏ đau thương!
Người Thứ Tư bên cạnh tỏ tường,
Giữa lửa với Ngài đời đổi mới,
Thế nhân nhìn bạn quá phi thường!
.
Có vàng trong lửa luyện, bạn ơi!
Rác rưởi, bùn hôi vấy cuộc đời,
Chỗ tinh luyện nầy thật kiến hiệu,
Con Người chói sáng chẳng hề rời.
.
Kẻ thù gõ cửa chớ nghi ngờ!
Sư tử gầm hang tối chớ lo!
Chúa đến bên ta sáng rực rỡ,
Ơn và quyền Chúa vẫn ban cho.
.
Đứng trong lửa quyết chẳng sờn ngã!
Giữa bão tố nghe tiếng Chúa kêu,
Dán mắt nhìn Ngài trên biển đến,
Sống trên hoảng loạn thế nhân xiêu.
.
Một nơi yên tịnh giữa phong ba,
Một chỗ hãi hùng được ném xa,
Địa điểm thánh dân được luyện thét,
Là nơi Chúa đứng thật gần ta.
Thiên Trình 13-4-2020

Hoa Quả Của Ngọn Lửa-



“Ngọn lửa trong lò lửa cho thấy Đấng Christ đứng ở giữa dân của mình. Sự tiết lộ Đức Chúa Trời là hoa trái của ngọn lửa. Đã nhiều lần chúng ta bỏ lỡ hương thơm sự hiện diện của Đức Chúa Trời vì chúng ta chống lại lò lửa, hoạn nạn và sự đau khổ trước mặt mình, chúng ta muốn được nâng niu trên đường đến thiên đàng và có cuộc sống dễ chịu. Chúng ta muốn chắc chắn rằng mình sẽ lên thiên đàng khi chúng ta chết, nhưng trong lúc đó, chúng ta muốn tận hưởng những thú vui của thế giới này trước đã”.
“Không có sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho ai bước đi theo con đường như vậy. Không có trải nghiệm hương thơm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Không có sự đốt cháy dây trói buộc mà thế giới đã áp đặt lên chúng ta, cho phép chúng ta tự do theo Chúa. Vâng, chúng ta bước đi bằng niềm tin. Nhưng đôi khi có một số khoảnh khắc vinh quang trong đó Đức Chúa Trời tiết lộ chính Ngài cho chúng ta. Tôi nói với bạn, đây là đất thánh. Đây là một khu vực của sự thánh thiện không thể so sánh với bất cứ điều gì khác về phía vinh quang này”. ( Lời của A.W.Tozer)

Bằng Máu-


Khải thị 12:11 "Và họ đã thắng hắn vì máu của Chiên Con và vì lời chứng của họ, và họ đã không yêu sinh-mạng của họ ngay cả khi đối diện với cái chết" 

Thưa các anh chị em, bạn đã sẵn sàng giặt áo choàng của bạn và làm cho chúng trắng bởi máu của  Chiên Con chưa? Làm thế nào chúng ta sẽ chiến thắng kẻ ác? Khải- 12:11 "Và họ đã thắng hắn vì máu của Chiên Con và vì lời chứng của họ, và họ đã không yêu sinh-mạng của họ ngay cả khi đối diện với cái chết" . Ma quỷ có một thời gian ngắn còn lại. Con người, là Chàng Rễ, sắp trở lại vì cô dâu của Ngài và ma quỷ biết điều đó. Đây là lý do tại sao một cuộc đàn áp các  thánh đồ trên toàn thế giới sẽ sớm đến với chúng ta.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Khi Bóng Tối Cai Trị-


Khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử có thể được tìm thấy trong Mathio 27: 45-46 "Bấy giờ từ giờ thứ sáu, tối-tăm sa xuống trên toàn-thể xứ cho tới giờ thứ chín vào buổi chiều".
 Chúa Giêsu không bị điều này ảnh hưởng. Trong thực tế đến tận cùng của bóng tối siêu nhiên này, khi địa ngục dường như thống trị trái đất và tất cả dường như đã mất khi Chúa và Cứu Chúa quý báu của chúng ta đang chết trên Thập giá, rồi từ sâu thẳm tâm hồn của Ngài, và từ sâu thẳm đó Chúa kêu khóc, " Đức Chúa Trời tôi ơi, tại sao Ngài lại bỏ rơi tôi". Suy ngẫm rằng chỉ trong một khoảnh khắc, địa ngục dường như chiến thắng. Tất cả dường như đã mất. Mỗi thánh đồ, tôi tin rằng sẽ trải qua một cái gì đó trong cuộc sống của họ tại một số thời điểm như vậy. Và mỗi thánh đồ  được kêu gọi trở thành thế hệ còn sống mãi đến khi Chúa Jesus đến, sẽ trải nghiệm bóng tối thô thiển của địa ngục và dường như họ thất bại.