Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

CHỮA LÀNH TÂM HỒN TAN VỠ-



Vẻ đẹp bạt ngàn của rừng thẳm,
Che khuất những cây cối đổ nhào,
Kì quan huyết báu Chúa đỏ thắm,
Che phủ cuộc đời con dường bao!
.
Vinh quang tình yêu Chúa lớn bấy,
Che lấp tội lỗi con dẫy đầy,
Mão hoa, áo ngợi khen trang điểm,
Thay thế lịch sử bẩn nhơ nầy.

.Chúa chữa lành tâm hồn tan vỡ,
Thả kẻ tù cấm cố tự do,
Chúa ban cho thân vàng, vô tội,
Bầm dập treo trên cây gỗ thô.
.
Chúa lau khô dòng lệ cay đắng,
Bằng tình yêu thu hút bao la,
Lệ tuôn, hồn dật vỡ dẫy chết,
Tim rỉ máu, bi thống mắt nhòa!
.
Bất luận bôn ba chạy đâu đó,
Con gặp Ngài nơi đó luôn luôn,
Trên đỉnh cao tự hào kiêu hãnh,
Hay vực thẳm tuyệt vọng, cùng đường!
.
Vẻ đẹp Ngài bao phủ con mãi,
Áo ánh sáng người khó nhìn ra,
Chúa đi bên con ngày sáng tỏ,
Hay đêm tối khó hiểu, nhập nhòa.
.
Con sẽ trốn Chúa nơi đâu nhỉ?
Đồng hoang, triền núi hay biển khơi?
Mầu nhiệm Đức Chúa Trời hằng sống,
Là có Ngài bên trong con rồi!
.
Cảm tạ Chúa vinh quang quá lớn,
Đã san sẻ bao phủ chu toàn,
Chúa thăm viếng chạm kẻ tử tội,
Phóng thích con tự do  trường tồn.
Nguồn: acalltotheremnant.com
Khải Đạo cảm tác 14-04-2020