Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

“CHẲNG AI ĐOẠT LẤY MÃO MIỆN CỦA NGƯƠI”


Hài lòng khi bị coi thường,
Hài lòng chịu nhục trăm đường hàm oan,
Đừng tìm giải thưởng trần gian,
Khi Danh thánh khiết anh mang trên đầu,
Chờ xem vinh hiển ngày sau,
Ứng hầu ngai Chúa xiết bao phập phồng,
Tên anh Chúa xướng lên xong,
Đúng theo nước mắt, linh công cả đời.

Hài lòng số phận anh ơi,
Thảy đều do Chúa định rồi tại đây;
Sống đời lữ khách với Ngài,
Chúa lau dòng lệ ngắn dài không ngơi;
Nếm Ngài thoả mãn mà thôi,
Tán thành giải thưởng là lời Chúa tuyên,
Sống trong trời mới vô biên,
Anh cùng với Chúa thường xuyên ra vào.

Hài lòng giải thưởng Chúa trao,
Giá là nước mắt, máu đào tuôn rơi;
“Mất”- “còn” trần thế bỏ rồi,
Giẫm đường Jêsus cả đời Ngài đi;
Anh nhìn quá khứ làm chi?
Đừng mơ giá cả là gì nha anh!?
Giữ gìn mão miện Chúa dành,
Niềm vui Chúa đến lòng anh ngập tràn!

Margaret E. Barber

M.K. phỏng dịch  20-3-2014


“Ta đến mau chóng; hãy giữ vững điều ngươi đã có, hầu chẳng ai đoạt lấy mão miện của ngươi” (Khải thị 3:11)