Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

CANH TƯ


 Rembrandt Christ in the Storm on the Lake of Galilee.jpg


Các dân cuồng tợ biển gầm,
Thuyền con Hội Thánh sóng ầm nổi trôi,
Chúa ta theo dõi trên trời,
Canh tư Ngài đến kịp thời cứu ta.

Nửa đêm mắt chằng thấy xa,
Khó nhìn rõ Chúa từ xa lại gần,
Thánh đồ uể oải, yếu dần,
Tìm Sao Mai mọc thêm phần đức tin.


Sao Mai ánh sáng lung linh,
Chiếu trên giông bão khiếp kinh biển trào,
Chống chèo dưới ánh vì sao,
Niềm tin gặp Chúa dạt dào dâng cao.

Chống cùng giông tố, thuỷ triều,
Ít lâu ta sẽ quên điều gian nan,
Bạn ơi, gặp Chúa hân hoan,
Qua bờ bên đó khải hoàn vô chung.

Margaret E.Barber
M.K. lược dịch 21-3-2014

“Đoạn, Ngài liền giục môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, đương khi Ngài cho quần chúng về. Xong rồi, Ngài lánh riêng lên núi mà cầu nguyện. Tối lại, Ngài vẫn ở đó một mình.  Bấy giờ thuyền ở giữa biển, bị sóng dồi, vì gió ngược.  Đến canh tư Ngài đi trên biển mà đến cùng họ--Đã tối rồi, mà Jêsus chưa đến cùng họ,  và biển bị gió to thổi động.  Khi môn đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi dặm, thấy Jêsus đi trên mặt biển, gần tới thuyền, thì sợ hãi.  Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: “Ta đây, đừng sợ.”  Vậy, họ bằng lòng rước Ngài vào thuyền, tức thì thuyền đến bờ là nơi định đi- Ta sẽ cho người ngôi sao mai” (Mathio 14:22-25, Giăng 6:16-21, Khỉai thị 2:28).