Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

CHÓ và GHẾ! (bài xướng).


Chiếc ghế thôi sao mãi cứ giành?
Tụi mày không nói chỉ khoe nanh,
Thằng này lấm lét, thằng kia giật
Đứa nọ lay hoay, đứa khác ganh.
Trộm cướp rập rình, vẫn nín lặng,
Chuột gà bươi khoét, cứ nằm quanh.
Hằng ngày cơm cá đều không thiếu,
Mập mặt, bụng to thỏa sức giành.
NQA 23/04/2020
-
Chó Và Ghế- (bài họa)
Thứ bậc nhà Cha lắm kẻ giành,
Không dùng bạo lực chỉ nhe nanh.
Anh nầy sâu độc dìm người trước,
Đứa nọ điêu ngoa lật kẻ ganh.
Tà giáo lộng hành chẳng để ý,
Nội thù đục khoét cứ nằm quanh.
Đặc quyền, bổng lộc luôn gia cấp,
To béo, nặng nề cũng cứ giành.
MK. 13 -6-2020.
Ê-sai 56:9-12.