Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

SỐNG THEO GƯƠNG MẪU CHÚA-


 

1 Phiero 2: 21-23, “Anh em vốn được gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương mẫu, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài không phạm tội, trong miệng Ngài cũng không có quỉ quyệt. Ngài bị mắng nhiếc mà chẳng mắng nhiếc lại, chịu khổ mà không ngăm doạ, nhưng cứ phó thác mình cho Đấng xét đoán cách công nghĩa”.

-

Ôi Giê-su cho ta gương mẫu,

Trong nếp sống trung hậu của Ngài,

Chân Ngài ta dõi theo nay,

Bước đi, nếp sống tỏ bày bao dung.

.

Ngày ngày theo đuổi cùng tìm kiếm,

Chịu chỗ ngồi thấp kém giữa đời,

Hài lòng bị bỏ không thôi,

Chú tâm vinh hiển Chúa Trời tôn cao.

.

Bạn đừng sợ gặp bao thiệt mất,

Chớ thối lui hay tiếc bản thân,

Trên đường theo Chúa hiến dâng,

Quyền năng sự sống dần dần tỏ ra.

.

Bạn tự do thoát xa bản ngã,

Cuộc đời hi sinh đã lần lên,

Chúa làm lộ rõ khuôn thiêng,

Mà Ngài đã sống tại miền đất xưa.

.

Bạn ơi, khá chạy đua cật lực,

 Ngước nhìn Cứu Chúa thực vinh quang,

Cuộc đời biến đổi sáng choang,

Hình Ngài bày tỏ rõ ràng qua anh.

 Hodos- April 11, 2021