Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

THIÊN ĐƯỜNG NẺO ĐẾN-

THIÊN ĐƯỜNG NẺO ĐẾN-
(bài xướng).
Đi kề cận Chúa bước thong dong,
Chẳng vướng âu lo, chẳng nhuốm buồn.
Hết thảy dâng trình Cha rõ dạ,
Bao nhiêu tỏ chuyện Chúa hay lòng.
Đường Thiên lộ ấy hằng vui thỏa,
Lối Lịch trình kia vẫn ước mong.
Đích đã an rồi đâu ngán ngại,
Thiên đường nẻo đến quyết thành công.
DTN-
-
VƯƠNG QUỐC NƠI ĐẾN-
(bài họa).
Đồng đi với Chúa bước thong dong,
Thập giá vai mang lắm chuyện buồn.
Trả giá rất cao Cha thỏa dạ,
Hiến thân tuyệt đối Chúa hài lòng.
Nhìn vương quốc tới lòng khao khát,
Ngắm quá trình qua trí hết mong.
Nơi đến định rồi nào biết sợ,
Nước ngàn năm đánh dấu thành công.
M.K.26/6/2020.