Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

CÂY VẢ NỨT LỘC-




 

CÂY VẢ NỨT LỘC-

Chúa đã quở cây vả Do thái,

Chết khô mười chín thế kỷ qua,

Năm bốn tám tượt vả đâm ra,

Lắm nhành non, nứt lộc sung sức,

Chúa bảo ta canh chừng tỉnh thức,

Xem cây vả và các cây to,

Giờ Con Người thoạt đến không ngờ,

Mùa hạ Chúa nói là vương quốc,

Ngài hạ các cây to lớn trước,

Thế hệ thấy ngày vả hồi sinh,

Chắc thấy Mê-si-a của mình;

Chúa sẽ hiện ra sau đại nạn,

Cất hội thánh không trung thỏa mãn,

Trước ngày xuống đất của sa-tan,

Người đắc thắng được lên thiên đàng,

Bạn được rước đi như vậy chăng?

Minh Khải--28-3-2023.

(Mat. 24: 32-34; Mác 13: 28-30;

Lu. 21: 29-31).