Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

TÁM BẬC TỔ PHỤ-

 

Hê-nóc đồng đi với Đấng Thánh,

Biết trước nước lụt đánh loài người,

Còn nói Chúa sẽ lai hồi,

Thánh nhân Hê-nóc muôn đời được khen.

(Sáng 5: 24;Hê. 11: 5, Giu đe 1: 14-15)

-

Mê-tu-sê-la tên tuổi hiếm,

“Khi người chết đại biến địa cầu,

Một thiên niên kỷ rất lâu,

Lời tiên tri giảng nhiệm mầu muôn dân.

Sáng. 5: 25-27)

-

Lê-méc nói trước tân thời đại,

Nô-ê sẽ mang lại địa cầu,

Nghỉ ngơi, an ủi dài lâu,

Ông ra đi trước khổ sầu họa tai.

(Sáng. 5: 28-31)

-

Chúa mách bảo điều ai nào biết,

Động lòng kính sợ thiết kế tàu,

Giảng sư công nghĩa dãi dầu,

Gia đình, súc vật được đào thoát ra.

(Hê. 11: 7; 2 Phi. 2: 5)

-

Áp-ram học bài là “Phân Rẽ”,

Quê hương, thân tộc, bỏ con yêu,

Hiến dâng quý tử đến điều,

Được làm Bạn Chúa cao siêu đời đời.

(Gia cơ 2: 23).

--

Con cưng tin vào lời Chúa hứa,

Không xuống Ai-cập dựa kho tàng,

Ở yên trong xứ Chúa ban,

Tuổi trăm tám chục an nhàn, thảnh thơi.

(Sáng 26: 1-5)

-

Con người quỷ quyệt rồi cúi xuống,

Chấp nhận kỷ luật tưởng mạng vong,

Tuổi già lạy Chúa hết lòng,

Nói lời tiên báo vô cùng uyên thâm.

( Hê 11: 21)

-

Chúa tạo Giô-sép làm quan trưởng,

Tượng trưng thánh đồ hưởng tương lai,

Lời ông thấy thử luyện gay,

Vinh quang, vinh dự đến ngày lộ ra.

(Thi thiên 105: 17-22)

Minh Khải-- 12-12-2023