Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Hebron


Và họ đã  ban Hebron cho Caleb, như Moses đã nói. Sau đó ông đã trục
xuất ba người con trai của Anak khỏi đó”
Thẩm phán 1:20

Hebron có nghĩa là 
“sự tương giao” hoặc sự thông công”. Nó nói về trạng thái hạnh phúc mà cơ nghiệp của người có đức tin, bằng cách đắc thắng mọi khó khăn, đặt sự tương giao với Đức Chúa Trời trên mọi điều tốt đẹp khác,  từ chối mất sự vui hưởng  của  bởi các đội quân của sự ác. Các nhà lãnh đạo thế giới của bóng tối này, những ác linh  trong các chỗ thiên thượng tìm cách cản trở các tín đồ sở hữu trong hiện tại các đặc quyền trong Christ Giêsu .Xem Ephesians 6:12: “Vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết, bèn là với chấp chánh, với quyền bính, với bá chủ của đời tối tăm nầy, với lũ tà linh độc ác ở thiên không.”


Từ xưa, dân Anakim, dưới lệnh của Arba, đã nắm giữ lâu đài và gọi đó là thành phố Arba. Nhưng đức tin đã trục xuất những người khổng lồ mà đã thách đố  ý muốn của Đức Chúa Trời  chuyển đổi khung cảnh của nghi thức sùng bái thần tượng  ăn uống say sưa xấu xa thành một nơi  hiệp thông với Đức Chúa Trời.  Những kẻ thù mạnh mẽ điển hình những linh ác độc  chống lại điều  người tín hữu được gọi là trận chiến ngày hôm nay. Không có kẻ thù nào có thể chống cự nỗi những người mặc  toàn bộ khí giáp của Đức Chúa Trời  thách thức chúng trong quyền năng của Đức Thánh Linh.



Hãy đứng, không sợ hãi, đếm các đối thủ của con,

Dám 
chịu nguy hiểm, ngoại trừ không vâng lời;

Con di hành tới, tất cả những trở ngại đang bao vây,

Vì Ta, Đấng mạnh mẽ, sẽ mở đường ra.

Vậy nên 
hãy hoan hỉ cho nhiệm vụ được giao cho con.

 lời hứa của
Ta, không cần có gì thêm

Hơn là chỉ biết, 
bất cứ nơi đâu cho tương lai của con,

Trong tất cả các cuộc hành trình của
con, Ta đi trước.

-Frank J. Exley