Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

XUÂN SANG



Mới đó mà nay, Xuân đã sang,
Thắm tươi Đào, Cúc với Mai vàng
Khắp nơi tấp nập, người sung sướng!
Mọi nẻo đông vui, kẻ rộn ràng!
Tết đến tiễn đưa bao khó nhọc
Xuân về tiếp đón mọi an khang
Dù ai trông đợi điều may mắn
Ta mãi vui mừng phước Chúa ban

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn

Bài Hoạ Lại:

Hết rét, đông tàn, xuân mới sang.
Hoa xuân Nam bộ chuộng mai vàng.
Khắp nơi, nhân thế phạm nhiều tội,
Mọi chỗ, thánh đồ hát rập ràng.
Thiên lộ năm rồi nhiều bỉ cực,
Linh trình năm mới được an khang.
Nhân gian trông đợi điều trần thế,
Ta chỉ trông chờ nước Chúa ban.

                                                 Minh Khải 5-1-2014


Bài Họa lại:

Khai bút chào Xuân,Tết lại sang
Ngàn hoa Xuân trổ sắc tươi vàng
Nhà nhà Xuân đón tròn mơ ước
Chốn chốn Xuân lai đẹp rỡ ràng
Tống cựu,Xuân hồi,ngàn hạnh phúc
Nghinh tân,Xuân đáo,vạn vinh,khang
Thế gian,con Chúa,Xuân hòa điệu
Xuân Đạo,Xuân Đời,Tạo Hóa ban.

                              P.NGUYỄN

                              (05/Feb/14)