Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Cuộc Đời Chim Sẻ-



Thi thiên 84:3- Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở Và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con, Là nơi gần bàn thờ của Chúa-
Mathio 6: 26-Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?
-
Trong giông bão chim đảo điên quá,
Tổ ấm vỡ rồi sống lao đao,
Sóng cuồng dòng đời tuôn vô định,
Chim khổ sầu chao đảo thấp cao.


Ba thập niên lắm người có súng,
Ngắm chim sẻ mong bắn chết đi,
Chúa giải cứu nhiều thời cơ đúng,
Chim còn chúc tán Chúa diệu kì!

Lồng cây cứng chim đành an phận,
Tôn ngợi Chúa chí thánh an bài,
Xa cách bạn hữu, thân nhân mãi,
Nhà Chúa Trời không được góp tay.

Chim không nhà kho hay gieo gặt,
Chúa vẫn nuôi hai bữa không thôi,
Có lắm người ban cho nắm thóc,
Chỉ vài người khinh bỉ, trề môi.

Chim sức yếu ẩn mình đền Chúa,
Xây tổ đẻ con bàn thờ Ngài,
Cuộc đời chim treo trên thập giá,
Chịu tiếng oan dân mỉa hôm nay.

Xuân vĩnh cứu chim vui mừng hót,
Chúa Xuân tái hiện trên địa cầu,
Ngày xổ lồng chim ngày chung kết,
Cảnh đất trời tung cánh bay cao.
Minh Khải 01-9-2017