Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Chúa Dự Bị-


Sáng thế ký 22:14: "Áp-ra-ham gọi địa điểm đó là “Giê-hô-va Cung Ứng.” (Jehovah Jireh) Vì vậy, ngày nay người ta còn nói: “Trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng”
1 Samuel  23: 25-28- Sau-lơ và các thuộc hạ đi tìm Đa-vít. Người ta báo tin nầy cho Đa-vít, ông xuống chỗ tảng đá trong hoang mạc Ma-ôn. Khi hay tin, Sau-lơ đến đó truy đuổi Đa-vít.  Sau-lơ đi trên sườn núi bên nầy, còn Đa-vít và thuộc hạ đi sườn núi bên kia. Đa-vít vội vàng chạy trốn để thoát khỏi Sau-lơ. Nhưng khi Sau-lơ và các thuộc hạ đang bao vây để bắt Đa-vít và những người theo ông,  thì có một người đưa tin đến báo cho Sau-lơ: “Xin bệ hạ về gấp, vì người Phi-li-tin đang xâm lấn xứ sở.”  Sau-lơ ngưng truy đuổi Đa-vít để trở về đánh người Phi-li-tin. Vì thế, người ta gọi chỗ nầy là Tảng Đá Phân Rẽ"
-
Hỡi các thánh chớ nên run sợ,
Đừng ngã lòng tuyệt vọng đớn đau,
Hãy trông chờ sự giúp đỡ mới,
Khi Chúa Trời hiện đến nhiệm mầu.


Áp-ram giơ dao giết Y-sác,
Chúa thấy và phán: "hãy dừng tay",
"Chiên đực kia thay con ngươi đó",
Hiện Thân Jesus quá lạ thay!

Đa-vít sắp thành mồi ngon đó,
Đột nhiên Phi-li-tin xâm lăng,
Sau-lơ lui binh chặn quân địch,
Chúa cứu Đa-vít quá rõ ràng!

Giô-na chìm sâu dưới sóng biển,
Tưởng đời mình kết thúc tại đây,
Chúa sắm sẵn cá lớn xuất hiện,
Đem ông vô bờ giảng lời Ngài.

Những bằng chứng quyền năng, ân điển,
Đúng nhu cầu ta theo Lời Ngài,
Âu lo sinh tuyệt vọng nguy biến,
Tin cậy Chúa dự bị thêm hoài.

Bạn chờ sự trợ giúp đúng lúc,
Dù có khi trễ nãi, hơi lâu,
Lời Chúa hứa không hề  bất nhất,
Sẽ thành toàn không trễ hẹn đâu.
M.K. 01-9-2017