Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Jehovah Shammah--Giê-hô-va ở đó-


Exechien 48:35-từ nay về sau, tên của thành sẽ là: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó!”
E-sai 31: 5-Như chim bay lượn thể nào Thì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ
Giê-ru-sa-lem thể ấy; Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát, Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó.”
-
Chim ưng phủ cánh che con,
Bảo toàn con nhỏ trong cơn khổ nàn;
Chúa ta phán với tuyển dân:
"Sa-lem, Ta sẽ chu toàn bảo an".


Sa-lem có đáng gì chăng?
Mà sao Chúa quý trọng bằng con ngươi?
Dân Ngài giá trị tuyệt vời?
Ai xây dựng họ ? Ngự ngôi nơi nầy?

Sa-lem do huyết dựng xây,
Huyết Con nhục hóa của Ngài hạ sinh;
Thánh đồ cư ngụ an bình,
Kẻ thù chẳng thể trụ hình nơi đây.

Quân thù vây hãm xưa nay,
Nhưng Chúa che chở dân Ngài bình an,
Nhiều đời thách đố sa-tan,
Lực lượng âm phủ mưu toan bất thành.

Âm ti thất vọng lui nhanh,
Sa-lem được bảo vệ an toàn hoài,
Danh thành: "Chúa ở nơi nầy",
Sa-tan thất bại choán ngai Chúa Trời.
MK 3-9-2017