Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

NGHĨA KIM BẰNG A-HÁP –GIÔ-SA-PHÁT-



2 Sử kí 19:1-2, “Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Giê-ru-sa-lem. Giê-hu, con trai của Ha-na-ni, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát, mà nói rằng: Vua há giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó, có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua”.
2 Sử kí 20: 35-37, “Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết giao với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên; người nầy ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được”.
2 Ti mô thê 2: 20-21, “Vả, trong một nhà lớn chẳng những có bình bằng vàng bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang trọng, thứ thì dùng việc thấp hèn. 21 Vậy, nếu ai tự làm sạch khỏi các bình ấy, thì sẽ như bình sang trọng, được biệt ra thánh, thích dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành”

-
Giô-sa-phát tìm Chúa hết lòng,
Trị quốc giống Đa-vít tổ tông,
Nơi cao không tuyệt đối dẹp bỏ,
Dạy kinh thánh toàn dân dày công.

Quân Mô-áp ào ạt tấn công,
Giô-sa-phát tìm Chúa hết lòng,
Đặt đoàn ca công nơi trận tuyến,
Chiến thắng quân địch, ôi kì công!.
Một lòng yêu kẻ ghét Chúa Trời,
Giúp đỡ kẻ hung ác một thời,
Kết bạn cùng A-háp khốn khổ,
Gặt hậu quả xấu đến ba đời.
Cưới dâu nhà A-háp cho con,
Nữ chúa A-tha-li ác kinh hồn,
Ngọn đèn dòng Đa-vít leo lét,
Ân chúa xót thương vẫn bảo tồn.
Nghe lời dua nịnh đã ra quân,
Mặc áo bào ra trận gian truân,
Làm bia thế mạng cho A-háp,
Chúa còn thương xót cứu một lần.
Nghe lời dỗ con cả A-háp,
Hợp đồng đóng tàu quá chuyên cần,
Kế hoạch khai thác vàng đổ vỡ,
Tiên tri lên tiếng trách hai lần.
Thông gia bạn xấu di hại hoài,
Cùng con bạn viễn chinh ghê thay,
Đoàn quân chết khát nơi tử địa,
Tiên tri kính nễ giải cứu rày.
Mang ách so le với thế nhân,
Lời Chúa cấm ta quá nhiều lần,
Xa lánh bình ô uế, gian ác,
Lời Phao-lô dạy khá ân cần.
6-6-2018