Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

CHĂM NHÌN 4 Xác Thịt-

 

CHĂM NHÌN 4 Xác Thịt-
Sáng ngày 7-4-2024-
Rô-ma 8: 6, “Ðể tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an”.
1 Giăng 2: 16, mọi sự trong thế giới như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và kiêu ngạo của đời, không đến từ Ðức Chúa Cha nhưng từ thế giới“
-
Xác thịt là thân thể hủ bại của con người do bản chất sa-tan trộn vào thân thể của họ. Sáng thế ký 6: 3
1. Mê Tham Xác Thịt: 1 Giăng 2: 16
--Là chăm nhìn những gì xác thịt ham muốn-
--Những điều xác thịt ham muốn là: Galati 5: 19-21; “gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa, ham ăn mê uống,”
2. Mê Tham Của Mắt: 1 Giăng 2: 16
--Chăm nhìn những gì con mắt ham muốn-
-- Con mắt bạn ham muốn cái gì?
-- A-háp chăm nhìn vườn nho Na-bốt và ham muốn nó.
-- Người nghiện rượu ham nhìn rượu rót ra -- Châm 23: 21-
--Đừng nhìn chăm dâm phụ -Châm 23: 33, 2 Phiero 2: 14
3. Kiêu Ngạo Về Đời Sống Nầy: 1 Giăng 2: 16
Theo nguyên văn Hi lạp, chữ “đời” ở đây là bios, là cuộc sống nhân sinh trong thế giới nầy. Trong đời sống nầy có một só điều mà loài người thành đạt kiêu ngạo về chúng như: bằng cấp, nhà cao cửa rộng, giàu có, địa vị xã hội,
Bạn đừng chăm nhìn và ham muốn những thành đạt trong đời sống nầy-