Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Vài suy nghĩ về sách Ruth

Boaz và Ruth

Như trong sách Thẩm phán chúng ta có mặt tối tăm về việc con người lạm dụng sự ưu ái của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài trong thời Giô-suê, vì vậy cuốn sách ngắn ngủi, Ruth này, cho phép chúng ta nhìn thấy một hình ảnh tươi sáng, nhưng rất chân thật, công việc của Ngài trong tầm nhìn về Đấng Messiah. Ruth, một người khách lạ Moab thấp hèn, do tình thân ái kỉnh kiền và tử tế trong đức tin dẫn dắt, tìm kiếm nơi trú ẩn dưới bóng cánh của Đức Jehovah, tìm được ân sủng trước mặt Ngài, và chính nàng được nên cao quý là trực tiếp liên kết trong đường hướng các tổ tiên của Chúa theo xác thịt. Đây là một tiêu biểu của dân sót (sau khi Lo-Am-mi đã được tuyên án và thi hành trên Israel) được tiếp nhận trở lại trong ân sủng trong những ngày cuối cùng, theo cách chuẩn bị đến vương quốc, khi người anh họ--Đấng Cứu Chuộc phối ngẫu vào căn nguyên của họ.


Những tên tuổi ở đây đều có ý nghĩa rõ ràng. Elimelech (Chúa là Vua) bị chết, Naomi (sự thỏa thích của tôi) tiêu biểu cho dân tộc Do Thái, là một góa phụ và mất đi hai đứa con trai của mình, và tự gọi mình là Mara (sự cay đắng). Nhưng dân sót còn lại, không có danh hiệu hứa hẹn, nhận được lòng thương xót tinh khiết, đồng nhất bản thân với những tàn phá của Israel, và cuối cùng được ban phước bời ân sủng giàu nhất và danh dự trên trái đất. Người bà con gần nhất của họ hàng từ chối mua lại cơ nghiệp; pháp luật không thể khôi phục Israel, cũng không dấy lên tên của người chết. Boaz (trong anh ta là sức mạnh) tiêu biểu cho Đấng Christ phục sinh thực hiện điều đó trong ân sủng.