Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Trường Học Của Đức Chúa Trời


School children are running Stock Photos

Trường nào cho mỗi một người
Nơi mà dân chúng đổi đời trẻ con,
Cụ già, em bé quay quần,
Chức năng, qui luật đều cần yêu thương,
Còn về học phí của trường,
Không còn đẳng cấp, kính nhường với nhau.

Học điều chưa biết từ lâu,
Chuyển xoay bản ngã, điều nào thiên nhiên,
Một Thầy dạy dỗ nhủ khuyên,
Học trò làm, học cho chuyên một điều;
Đời mình dâng Chúa nhiệm mầu,
Đấng ban mạng sống ban đầu cứu ta.

Bản năng chiếm hữu loại ra,
Vẫn còn sống, dẫu hồn ta loại hoài;
Mất thua- thu đạt đổi thay,
Bước theo dẫu chẳng hôm nay biết đường,
Ngài kêu, tôi “dạ’ yêu thương,
Dẫu cho sỉ hỗ, đau thương chẳng màng.

Vào nơi thánh hãy lặng trang,
Nhìn lên mặt Chúa vô vàn kính yêu,
Vinh quang thánh khiết cao sâu,
Biết rằng trên chốn trời cao phước đầy,
Không làm gì ở chỗ nầy,
Chỉ làm con trẻ vui vầy, thơ ngây.

Thiên đàng trường học mãi hoài,
Thời gian, nơi chốn, chỗ nầy đã qua,
Thì giờ “Hiện Tại” bao la,
Hồn ơi, đừng hỏi điều mà biết qua,
Chúa truyền mở cửa lòng ra,
Lặng nghe Chúa nói bao la đời đời.

Gehard Tersteegen
M.K. lược dịch -18-5-2014

 Ma-thi-ơ 18:2-3, “Jêsus gọi một con trẻ đến, để ở giữa họ, mà phán rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại, trở nên như con trẻ, thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu