Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

THẾ GIỚI-




Mathio 16:26-Vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, thì được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không?
Heb. 11:25- Thà chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong một thời gian còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi.
Giăng 4:13-18- 13 Đức Giê-su đáp: “Ai uống nước nầy rồi cũng khát lại,  nhưng uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành giếng nước trong người, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc.” Thiếu phụ nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước đó để tôi không còn khát và cũng khỏi đến đây múc nước nữa!” Ngài bảo: “Chị về gọi chồng ra đây!” Thiếu phụ thưa: “Tôi không có chồng!” Ngài nói: “Bảo là không chồng thì cũng đúng, vì chị đã có năm đời chồng và người chị hiện có cũng chẳng phải là chồng! Chị đã nói thật đó!”

-
Thế giới là gì? Đó là những thú vui tội lỗi. Khi thơ Hê-bơ-rơ nói về những thú vui tội lỗi, nó đề cập đến việc thụ hưởng ở Ai Cập, mà là một loại hình của thế giới (11:25). Nhiều người e ngại rằng họ sẽ phải từ bỏ những thú vui và sự hưởng thụ thế giới một khi họ tin Chúa. Một giảng sư Tin Lành nên bày tỏ cho người khác biết rằng thậm chí chiếm được cả thế giới cũng không có nghĩa lí gì nếu một người mất mạng sống của mình.
Người ta có thể lấy điều gì để đổi lấy mạng sống của mình (Matt. 16:26)? Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn tuyệt vời trong tin lành Luca. Đất ruộng của một người giàu nào đó rất trúng mùa, vì vậy ông muốn xây dựng những kho thóc lớn hơn để thu thập lúa mì và của cải của mình. Sau đó, ông nói với linh hồn mình, "Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. "Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói với ông ấy "Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?” (12: 16-20).
Trong Giăng 4:13 Chúa nói với người phụ nữ Samaria, "Ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa." Khát khao là không hài lòng. Lời Chúa bày tỏ rõ ràng rằng một người có thể được thế giới làm cho hài lòng cách tạm thời, nhưng anh ta sẽ sớm không hài lòng nữa. Một người không bao giờ có thể được hài lòng.cách hoàn toàn và liên tục. Đây là bản chất rỗng tuếch của thế giới. Mỗi thức uống trên thế giới đều làm cho người ta khao khát thêm nữa. Một người có thể tiếp nhận một cái gì đó từ thế giới, nhưng điều này chỉ làm cho anh ta khao khát hơn. Nước uống trên thế giới này sẽ không bao giờ làm thỏa mãn. Tiếp nhận Chúa thì tốt hơn. Cách trình bày như vầy có thể trở thành một chìa khóa làm cho con người ta tò mò và dẫn họ đến với Chúa.
Người giàu trong Luca 16 đã vui thú nô đùa mỗi ngày trong sự huy hoàng, nhưng ông phải chịu đựng trong ngọn lửa của địa ngục vào lúc cuối cùng. Thế giới này trống rỗng. Để nói về sự vô nghĩa của thế giới, bạn phải sử dụng sách Truyền đạo. Bạn phải cho  những người khác thấy rằng thực ra không có gì đáng cho ta theo đuổi trong thế giới này. Thật ngớ ngẩn nhất khi một người lãng phí nhiều năm tháng dài trong sự hư không của thế giới. Chúa Giêsu nói: "Ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa." Ngài cũng nói rằng Ngài đã có một loại nước uống khác. Đây là nước hằng sống mà con người có thể tiếp nhận và làm thỏa mãn cơn khát khao của anh ta.
 Nước uống mà Chúa ban cho sẽ làm thỏa mãn anh ta trong người bên trong của anh. Khi một người được hài lòng trong thâm tâm, anh sẽ không còn thèm mọi thứ bên ngoài nữa. Chúng ta phải cho họ thấy rằng rất nhiều người đã một lần trống rỗng và khao khát thì giờ đây đã nhận ra rằng sự rỗng tuếch và khát khao của họ đã biến thành sự hài lòng và niềm vui qua việc nhận được nước hằng sống của Đức Chúa Trời. Nước hằng sống nầy của Đức Chúa Trời đã làm thỏa mãn cơn khát khao của họ, và họ không còn cần lạc thú trần tục nữa.
Thật khó tìm thấy một người phụ nữ nào trong thế giới này mà xấu xa như người phụ nữ Samaria. Cô không hài lòng với một người chồng; nàng đi ra và chọn ra một người chồng khác. Một lần nữa vì không được thỏa mãn, nàng đi và chọn ra người khác nữa. Cuối cùng cô cũng không hài lòng với bất kỳ người nào trong số người đó. Cô đã tìm kiếm sự hài lòng trong cuộc sống của con người. Việc cô chuyển đổi các ông chồng là triệu chứng cuối cùng của việc theo đuổi sự hài lòng trong cuộc đời của cô.
 Trước tiên cô đã kết hôn với một người đàn ông, nghĩ rằng mình sẽ hài lòng. Khi anh ta đã không làm cô thỏa mãn, cô đã thay đổi người khác. Điều này đã tiếp tục đến năm lần, và cô ấy vẫn không hài lòng.
Đây chính là điều Chúa ngụ ý khi Ngài nói: "Ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa". Cô ấy không bao giờ hài lòng. Mỗi sự hưởng thụ của thế giới này chỉ làm thỏa mãn tạm thời; nó không bao giờ là một sự hài lòng chân thật và vĩnh cửu. Không có người nào đã được hài lòng trên trái đất này, và không có người nào được hạnh phúc trên trái đất này. Đối với một người phụ nữ, một người chồng là điều an toàn nhất. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không hài lòng với các ông chồng của cô. Có thể nó rằng không có gì khác sẽ làm cô thỏa mãn.
Thế giới chỉ có thể cung cấp nước mặn; con người càng khao khát hơn nữa sau khi uống nước đó. Nhiều người đắm mình trong những lạc thú và những sự hưởng thụ của thế giới này, nhưng họ đang cố gắng làm dịu cơn khát khao của họ bằng nước mặn. Khi một con người có Chúa, anh sẽ được hài lòng trong thâm tâm, và anh sẽ không còn khát khao điều gì nữa.