Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

ĐIỆP KHÚC BUỒN.

 Họa lại bài "Điệp khúc buồn"

Kinh Thánh Ca Thương 1-

của Đỗ Anh Dũng --Bảo Lộc

-

hội thánh Anh Em xưa giản đơn.

nay như bà chủ giàu kinh hồn,

gắng gượng "halelugia" nhóm,

khả ố tiếng cười tiệc vẫn còn.

ngày xưa bẻ bánh rơi nước mắt,

nay diễn chụp hình quá hỗ nguơi,

đồng tiền thúc bước chân tín hữu,

đường về mẫu hội sắp tới rồi.

Hodos 2017.

----

KINH THÁNH CA THƯƠNG 1 .

ĐIỆP KHÚC BUỒN

Thành lớn đông dân , huy hoàng xưa,

giờ như góa phụ, đóng  thuế sầu ..

nức nở trong đêm lệ hoen má,

dòng đắng quạnh hiu không ủi an, 

đường xưa sầu thảm không lễ hội,

cửa thành hoang phế , gió thở than ...

nhọc nhằn lê bước đời trinh nữ, 

phu tù ngàn dặm kiếp lầm than ..

12/8/2017

Đ.A.Dũng Bảo Lộc .