Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Từ bỏ chủ nghĩa trí tuệ khô cằn—


Tất nhiên, Đức Chúa Trời không còn trực tiếp khải thị chính Ngài cho chúng ta nữa. Thay vào đó, ngày nay Ngài được biết đến trong Lời thánh của Ngài. Nhưng điều này không cần thiết dẫn đến chủ nghĩa trí tuệ khô cằn. Trên thực tế, điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy sâu sắc hơn cha ông chúng ta từng có thể có về thực tế tuyệt vời về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Rốt cuộc, giờ đây chúng ta có được sự mặc khải đầy đủ hơn về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời so với Áp-ra-ham hay Môi-se hay Ê-sai. Chắc chắn rằng việc chúng ta tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh ấm áp, hạnh phúc và sự thiếu kém sự run sợ nói chung của chúng ta trước Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết của Ngài là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã bỏ bê Lời Đức Chúa Trời. Có lẽ nhu cầu lớn nhất của hội thánh ngày nay là khôi phục lại sự giảng dạy theo Kinh thánh về giáo lý thánh khiết của Đức Chúa Trời. Không gì có thể khiến chúng ta phải quỳ gối hoặc bắt chúng ta bám vào Đấng Christ như lời trình bày trong Kinh thánh về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chỉ trong Đấng Christ, tạo vật mới có thể tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa và tội nhân, thay vì sợ hãi, sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng thánh thay, thánh thay, thánh thay. Vì trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời --con người, Đấng Tạo Hóa và tạo vật được kết hợp với nhau và tội nhân được trở nên thánh đồ.