Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

AI CÓ CÁC CHÌA KHÓA CỦA SỰ CHẾT?

Rất nhiều năm về trước, khi còn trẻ, tôi ngạc nhiên khi thấy một vài ông anh lớn tuổi đeo một chùm nhiều chìa khóa nơi thắt lưng trước bụng của mình. Tôi hiểu ngay tính cách quan trọng của mỗi một cái chìa khóa đó.

Khải huyền 1:17-18, “Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Người bèn đặt tay hữu trên tôi, mà rằng: “Đừng sợ, ta là đầu tiên và sau chót, là Đấng Sống; ta đã chết, nầy ta sống cho đến đời đời vô cùng, cầm (có) các chìa khoá của sự chết và Âm phủ”.

Muốn vào một ngôi nhà người ta phải  đi qua cái cửa, muốn mở cửa phải có chìa khóa. Chúa nói Ngài có nhiều chìa khóa của sự chết và âm phủ, ngụ ý có nhiều cửa để con người bước vào sự chết và vào nơi đến trung chuyển là âm phủ.

 Tôi nghĩ Chúa bố trí nhiều thiên sứ thánh (không phải quỷ sứ như Phật giáo nói) cầm chìa khóa mỗi cái cửa sự chết đó, chỉ mở ra cho khách vào đúng theo từng loại khách. Thần chết hay sự chết (là cái chốt của tình trạng sa ngã, cũng không phải là quỷ sứ của sa-tan) đứng phía sau các cánh cửa để chờ chụp những người đi qua nhiều cánh cửa ấy.

 Sau khi sự chết giết người ta rồi, thì linh hồn họ sẽ được thiên sứ thánh dẫn vào nơi đến trung chuyển là Âm phủ. Mà theo Lu ca 16, chép về sự chết của người giàu có và La-xa-rơ, thì Âm phủ có  ba khu vực: 1/ Lòng Áp-ra-ham, hay paradis (lạc viên) dành cho tín nhân, 2/ Âm phủ dành cho người vô tín, hoặc tín đồ giả mạo; 3/ Vực sâu không đáy dành cho các quỷ hiện nay, và là chỗ giam cầm con rồng trong 1000 năm về sau. Từ trạm trung chuyển nầy những người vô tín sẽ ra tòa án trắng thượng thẩm, thành án rồi sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời. Còn tín nhân sẽ sống lại, ra tòa án Đấng Christ, để phân luồng, một phần vào thiên đàng  và xuống vương quốc ngàn năm làm việc,  phần khác vào chỗ khóc lóc nghiến răng tạm thời. Đấy không phải  ngục luyện tội.

 Tại sao sự chết có nhiều cửa như vậy?

 Chúng ta thừa biết rằng có nhiều cách làm cho con người chết: như bị bệnh covid, chết đuối dưới biển, chết vì hỏa hoạn, chết vì súng đạn, động đất, chết vì tuổi già. Cho nên Chúa có nhiều chìa khóa mở các cửa vào sự chết và âm phủ cho từng loại sự chết. Thí dụ ai bị chết vì bệnh covid chẳng hạn, linh hồn họ sẽ theo cửa bệnh tật mà lần vào một trong hai nơi trong âm phủ như đã nói trên đây.

 Hê-bơ-rơ 2:14, 15, “hầu cho nhờ sự chết mà Ngài có thể diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ,  và để giải phóng mọi người vì sợ sự chết mà bị khuất phục dưới ách tôi mọi trọn đời”

Chúa bảo chúng ta đừng sợ chết. Tóc trên đầu chúng ta Ngài đã đếm rồi. Một con chim sẻ chẳng đáng giá là bao mà mỗi con chim sẻ như vậy rơi xuống đất Chúa cũng biết đến.

Cho nên trước tình hình hoành hành hung tợn của đại dịch covid, tôi khuyên anh chị em đừng quá hoảng loạn hay tuyệt vọng. Hãy cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa che chở chúng ta, hãy phó thác mạng sống mình cho Ngài quyết định số mạng. Nếu Chúa còn muốn các bạn còn sống thêm nhiều năm nữa cho vinh quang của Ngài, chắc chắc tử thần không chụp đến bạn bao giờ.