Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

EM-MA-NU-ÊN-

Đức Chúa Trời ở cùng Nam quốc,

Hai đuốc có khói phải lụi tàn,

Em-ma-nu-ên tại thành thánh,

Dân Giu-đa được Chúa bảo an.

(Ê-sai 7: 14; 8: 10)

-

Đức Chúa Trời ở cùng dân Do-thái,

Trong ba ba năm rưởi hiếm hoi,

Chúa đi lại trong cả xứ thánh,

Em-ma nu-ên giữa loài người.

(Ma-thi-ơ 1: 23)

-

Đức Chúa Trời ở cùng  hội thánh,

Hai ngàn năm Tân ước hầu qua,

Chúa hiện diện thân cận không ngớt,

Em-ma- nu-ên ở với chúng ta.

(Ma-thi-ơ 28: 20).

-

Đức Chúa Trời ở cùng nhân loại mới,

Cả cõi đời đời vô tận mà,

Trong nhà trại Ngài ở với họ,

Em-ma-nu-ên quá cao xa!

(Khải huyền 21: 2-4)

Minh Khải-- 9-12-2023