TIẾNG KÊU TRƯỚC RẠNG ĐÔNG
Cho đến khi bình minh lộ ra và bóng tối tan đi, Nhã Ca 2:17
Pages
Giải--Kinh
Khảo Biên
Minh Họa
Nhân Vật Thánh Kinh
Tinh Hoa Kinh Thánh
Thơ Thánh
Linh Lương
Từ Ngữ Kinh Thánh
Cung Phụng Lời
Khai Thác Vàng
Lẽ Thật Thời Đại
Hình Bóng Học
Danh Nhân Hội Thánh
Tương Giao
BIỆN GIÁO
Lời Kinh Thánh
Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013
MÙA XUÂN TRONG CHÚA
Cảm tạ Chúa cho mùa xuân lại đến,
Cho đất trời rực rỡ muôn hoa.
Cho chúng con được ca tụng Danh Cha,
Đấng Sáng Thế đã dựng nên vũ trụ.
Đọc thêm »
Tâm Sự Ngày Xuân
Bên thềm xuân con lắng lòng thầm nghĩ
Đã bao xuân rồi nhỉ? Chúa cứu con
Từ buổi xuân sang đến lúc xuân tàn
Như nai cái con thèm vui xuân mới
Lợi danh quyền con miệt mài đi tới
Khi tới rồi chẳng thấy bóng xuân đâu
Đọc thêm »
Cảnh xuân
Một bài thơ kỳ lạ, tác giả Khuyết Danh, có 8 lối đọc. Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
Đọc thêm »
Ngày Xuân Ta Hãy Tập Cười
Nầy là ngày Đức-Giê-Hô-Va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy (Thi Thiên 118: 24).
Cười sao người thấy sự bình hòa
Những điều
Thái quá
hãy tránh xa
Cười sao tình nghĩa thêm khắng khít
Tránh làm trái ý tránh
Rầy Rà
.
Vợ chồng hạnh phúc một mái nhà
Đọc thêm »
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)