Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

QUA ĐÈO NGANG

Cảnh đèo Ngang


(Họa nguyên vận thơ Bà Huyện Thanh Quan)


Đến giữa Đèo Ngang bóng chửa tà,
Hai chân không mỏi, mắt không hoa.
Đâu còn dưới núi tiều hay mục,
Chỉ thấy bên sông quán với nhà.
Vượt đỉnh Đèo Ngang truyền Thánh Đạo;
Kêu người Thành Tỉnh hướng Thiên gia.
Thương người, mến Chúa lòng hăng hái,
Bạt thiệp đường trường Christ với ta.

Xuân 1943.
Ms Phan Đình Liệu



Xuân 1943, cụ đã 75 tuổi, nhân đi truyền đạo bằng xe đạp đến đỉnh Đèo Ngang vừa đúng trưa. Cụ nhớ đến Bà Huyện Thanh Quan ngày trước tới đây có làm bài thơ tức cảnh qua Đèo, nên cụ cũng xúc cảnh họa nguyên vận bài thơ trên.