Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

HỘI NHẬP VĂN HOÁ THẾ GIỚI



Văn hoá là sinh hoạt thế nhân,
Phô bày lối sống của muôn dân.
Lửa thiêu đốt sạch Sô-đôm xấu,
Đất mửa Ca-na-an một lần.
Bỏ lối sống hư không tổ phụ,
Lột đi Người Cũ của tiền nhân;
Đổi đời mình hoá theo Chân Chúa,
Bạn khoác vào Người Mới cải tân.
Minh Khải—4-1-2014


Bài họa
GƯƠNG HỘI NHẬP CỦA CHÚA GIÊ-XU
Vì Chúa yêu thương đến tội nhân
Treo thân Thập Giá cứu muôn dân
Luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lượt
Tin Chúa Giê-xu chỉ một lần
Nhập thế, nhập thân vào cõi tạm
Cùng ăn, cùng ở với tha nhân
Ba năm xuôi ngược không ngơi nghỉ
Hội nhập với người để cách tân
Ms Nguyễn Quốc Ấn - 5.1.2014


               *****
Tuyển dân vô xứ Ca-na-an,
Không thể hoà đồng với ngoại bang.
Thần tượng, tà dâm vẫn tiếp diễn,
Độc Thần, Thánh khiết phải chu toàn.
Dâng con Mo-lóc, ôi ghê tởm,
Phụng hiến con đầu thật vẻ vang.
Văn hoá hoà đồng cùng thế giới,
Là điều không tốt của thiên dân.

Minh Khải- 4-1-2014

Họa lại

Phúc Âm đem đến sự bình an
Do-thái tuyển dân lẫn ngoại bang.
Sứ điệp tình yêu luôn kết chặt
Thiên ngôn tha thứ sẵn chu toàn
Tôn vinh Thiên Chúa lòng bùng cháy
Cảm tạ Giê-xu miệng hát vang
Hội nhập trần gian Ngài nhẫn nại
Ấy là gương tốt của thiên dân

Ms. Quốc Ấn – 9.1.2014