Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

SỰ TRANH GIÀNH CỦA CÁI LƯỠI



 ( Thi. 31:20; ITi.1:3-4;IITi.2;14,20,21,24)

Nhà lớn bình cây, đất, bạc,vàng,
Chung nhau dâng hiến, cấp dân ăn.
Đây bình thánh khiết, cấp ban tốt,
Đó ché thô sơ cãi lẫy vang.
Hũ gốm hiểu lầm giao ước mới,
Bình vàng hiểu rõ các điều răn.
Cho tôi hiện diện Ngài cư trú,
Xa cách mưu sâu kẻ nói ngang.


Bài họa

CÃI CỌ ?(ICor. 3:1-8)

Cãi cọ làm chi Đất, Bạc, Vàng?
Một nhà, một bữa, một bàn ăn
Một mâm nhiều món nhiều hương vị
Ba miệng lắm lời lắm tiếng vang
Cãi cọ không là theo nếp mới
Tranh giành chẳng phải thuộc điều răn
Cớ sao còn giữ đời con đỏ?
Bước với Giê-xu, chớ bước ngang

Ms Nguyễn Quốc Ấn 5.1.2014

Bài Hoạ lại:

Chẳng phải hơn thua đất với vàng,
Mọi bình đâu chỉ nuôi dân ăn.
Chúa ưng tính chất bình cao trọng,
Ngài chống cấu hình ché tiếng vang.
Huyền nhiệm Chúa bình vàng giục giã,
Điều sơ đẳng hủ gốm khuyên răn.
Chúa phân biệt loại bình càng rõ,
Ta có tránh bình hèn nói ngang?!

Minh Khải 5-1-2014