Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

CẤT LỄN TRƯỚC ĐẠI NẠN?


Đa 9:27, Luca 17:;26-37; Khải 14:1-5, 14-16; Lu ca 21:36, !Cor 15: 52
-
Lời rao giảng bảy năm đại nạn,
Không đúng lời Chúa dặn xưa nay,
Chỉ ba năm rưởi họa tai,
Đa-ni-ên chép trước đây tỏ tường.
-
Ngày đại nạn trông dường nước lụt,
Gia đình Nô-ê thoát tai ương,
Đoàn người đắc thắng lên đường,
Trước giờ con thú xưng vương đất nầy.


-
Mưa lửa Sô-đôm ngày khủng khiếp,
Hạt-ma-ghê-đôn hiệp ý thay,
Thiên dân đa số lúc nầy,
Mới lên trời thoát những ngày chiến chinh,
-
Toàn hội thánh chớ tin lời giảng,
Cất lên trước đại nạn bảy năm,
Chừng kèn chót thổi vang ầm,
Rộn ràng hội thánh hòa âm lên trời.
-
Trên Si-ôn đoàn người đắc thắng,
Đứng với Chiên Con vạn lời ca,
Được mua khỏi đất sa đà,
Đầu mùa trái chín Chúa Cha thòa lòng.
-
Con Người cỡi mây không trung xuống,
Cầm liềm thu hoạch ruộng lúa mì,
Lúc kèn thứ bảy quyền uy,
Thiên thần thu hoạch đúng kì vui thay.
-
Đừng yên trí vui say lạc thú,
Lời thầy dối ru ngủ chớ tin,
Chỉ người tỉnh thức khẩn xin,
Thoát ngoài đại nạn khiếp kinh sau nầy.
-
Đừng lầm tưởng những ai tín hữu,
Trước đại nạn được cứu đem đi,
Chỉ ai đắc thắng diệu kì,
Được ra đi trước thời kì quỷ vương.

MK.