Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

HAI PHƯƠNG DIỆN THẤY ĐƯỢC VÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CỦA MỘT TRẬN CHIẾN-


 

Cuộc chiến tranh giữa Ba-rác cộng với Đê-bô-ra chống lại thế lực quân Ca- na-an làm tiêu biểu cho một cuộc chiến tranh thuộc linh giữa các lực lượng vô hình của sa tan đang hoạt động trên trái đất và lực lượng tín đồ khi họ cầu nguyện chống lại  Ma quỷ.

 Ê-phê-sô 6:12 chép, “Vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết, bèn là với chấp chánh, với quyền bính, với bá chủ của đời tối tăm nầy, với lũ tà linh độc ác ở thiên không”.

 Phao-lô nói chúng ta tranh chiến với các lực lượng các quỷ ở trên không bằng sự cầu nguyện mà thôi. Nhưng chúng ta không thấy  được các quỷ, cũng không thể giáp chiến cụ thể với chúng.

 Sách Các quan xét chương 5 mở ra cho chúng ta thấy hai phương diện thấy được và không thấy được của một chiến trận nào đó như của Ba-rác hay của vua Đa vít cũng đều như vậy. Tôi không áp dụng bài nầy cho các cuộc chiến của các nước loài người với nhau.

1 Sử kí 14 miêu tả sau khi Đa-vít lên ngai trên cả nước Israel thống nhất, quân Phi-li-tin cất quân tấn công Đa-vít hai lần. Trong khi hành quân và bị bại trận, dân Phi- li- tin đã “bỏ các thần tượng mình tại đó; Đa-vít truyền thiêu chúng nó trong lửa”. Điều nầy chứng tỏ có bầy quỷ  trà trộn vào hàng ngũ quân đội thấy được của Phi-li-tin.

 Tác giả sách 1 Sử kí,  là E-xơ-ra, cho chúng ta biết thêm chi tiết về sự tham chiến của Chúa và các đạo binh thiên sứ, khi Chúa đi trước thay cho Đa-vít trong trận chiến..

 “Đa-vít cầu vấn Đức Chúa Trời nữa; Đức Chúa Trời đáp với người rằng: Ngươi chớ đi lên theo chúng nó; hãy đi vòng chúng nó, rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu. Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu,bấy giờ  ngươi sẽ kéo ra trận; vì Đức Chúa Trời ra trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân  Phi-li-tin.  Đa-vít làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn; họ đánh đuổi đạo quân Phi-li-tin từ Ga-ba-ôn cho đến Ghê-xe.”.

 Những câu Kinh thánh nầy cho chúng ta thấy: có trận đánh giữa các thiên sứ thánh đánh với các quỷ trên ngọn cây dâu trước, và sự phản công của quân đội Đa-vít đánh thắng quân Phi-li-tin thua chạy tơi bời. Chúa đi trước dẫn đoàn thiên binh tấn công các quỷ của dân Phi- li- tin trước.

 Trong trận chiến giữa Ba-rác và Si-sê ra chúng ta cũng thấy hai chiến tuyến như sau trong sách Các quan xét chương 5:

--1. Các lực lượng vô hình đánh nhau:

--Câu 4-5- “Hỡi Đức Giê-hô-va! Khi Ngài ra từ Sê-i-rơ,  Khi trải qua đồng bằng Ê-đôm,  Thì đất rung, các từng trời nhỏ giọt,  Đám mây sa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va núi bèn đổi ra dòng nước,  Tức núi Si-na-i kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel.”

 Khi Chúa chuyển động đồi núi, mặt đất rung chuyển, ngụ ý các thế lực vô hình của các quỷ rúng động và bị lật đổ.

--Câu 20, “Các từng trời có dự vào chiến trận; Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra”.

Si-sê-ra là tổng binh của quân thù, mà làm sao các ngôi sao trên trời là các thiên sứ thánh lại đánh Si-sê-ra là người hữu hình chớ? Câu nầy nói lên có trận đánh trên  không trung xảy ra cách đồng thời với trận đánh dưới đất. Trên trời thì thiên sứ thánh đánh cùng các quỷ của Si-sê-ra,  dưới đất có quân của Ba-rác và quân của Si-sê-ra giao tranh.

--Câu 23, "Thiên Sứ (Sứ Giả) của Đức Giê-hô-va phán: Hãy rủa sả Mê-rô;  Hãy rủa sả, rủa sả dân cư của nó!  Vì chúng nó không đến trợ lực Đức Giê-hô-va,  Không đến trợ lực Đức Giê-hô-va đánh các dõng sĩ!”.

 Bản Truyền Thống dịch là “Sứ Giả của Đức Jehovah”. Nghĩa đen là Malak, nên dịch là sứ giả hay thiên sứ. Thiên sứ Đức Jehovah ở đây không phải một thiên binh thường mà là chính Đấng Christ. Sứ Giả của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao  những dân cư hữu hình nào của Israel không đến trợ lực Đức Giê-hô-va thì bị rủa sả?. Nhưng tại sao bà Đê-bô-ra không nói là trợ lực Ba-rác mà nói trợ lực Đức Chúa Trời?.-- Ngụ ý có sự đồng nhất  giữa Chúa và dân Ngài do Ba-rác lãnh đạo. Trợ lực Đức Chúa Trời là  trợ lực Ba-rác.

--2. Các lực lượng thấy được.

--Câu 2-3—"Vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel,  Và bá tánh dâng mình cách vui lòng!  Hỡi các vua, hãy nghe; hỡi các quan trưởng, khá lắng  tai”

-- Câu 7—“Trong Israel thiếu quan trưởng, Cho đến chừng ta là Đê-bô-ra chỗi dậy  Như một người mẹ trong Israel”.

 --Câu 9-“Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel,  Là những người trong dân chúng dâng mình cách vui lòng;  Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va!”

 --Câu 11, 13, “Bấy giờ, dân của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành.  Bấy giờ, kẻ còn sót lại trong dân đều xuống,  Đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận”

--Câu 14 “Các quan trưởng đến từ Ma-ki, Và những kẻ cầm cây phủ việt đến từ Sa-bu-lôn”

--4:2-3, “Quan thống lãnh đạo binh người là Si-sê-ra ở tại Ha-rô-sết của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có chín trăm xe sắt và trong hai mươi năm, người hà hiếp dân Israel cách hung bạo; nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va”.

 Trên đây là những lời miêu tả về hai phe hữu hình giao tranh. Họ là những con người mà ta thấy được. Bên vua Gia-bin và tổng binh Si-sê ra  quân số đông hơn. Bên Ba-rác có những người dân có tính cách thuộc linh rất tốt.

 Trên không trung các thiên sứ thánh chiến thắng các quỷ  của phe địch trước khi Ba-rác và đoàn quân của ông tiêu diệt quân thù.

--Khải 12: 7-9, “Một cuộc chiến tranh bùng nổ trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ mình tiến công con rồng. Con rồng và các thiên sứ nó đánh lại, 8 nhưng không thắng nổi nên mất hết chỗ đứng trên trời. Con rồng lớn,tức con rắn xưa, được gọi là ma quỷ và Sa-tan, là lũ lừa gạt tất cả dân cư thế giới, bị quăng xuống đất cùng các thiên sứ nó”.

Sau 2000 năm hàng triệu lời cầu nguyện, lời đuổi quỷ của các hội thánh chất đống cao như ngọn núi, ngày đó xảy ra vào đúng thời điểm khởi sự cơn đại nạn 3,5 năm sau, khi Sa -tan và bầy thiên sứ ác trên trời sẽ bị xua đuổi, ném tung xuống trái đất.

-- Công vụ 19: 23-32, 34)

“Bấy giờ, một cuộc náo loạn lớn xảy ra tại Ê-phê-sô vì Đạo Chúa.  Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu chuyên làm các điện thờ nữ thần Ác-tê-mít bằng bạc, đem lại nguồn lợi lớn cho giới thợ bạc.  Ông triệu tập toàn thể thợ bạc và những người đồng nghiệp, và bảo: “Thưa các đồng nghiệp, các bạn đã biết nhờ nghề này mà chúng ta được giàu có.  Chính các bạn cũng đã nghe và thấy rằng tên Phao-lô này dám bảo: Các thần tượng do tay người làm ra không phải là thần. Nó thuyết phục được nhiều người, không những ở thành Ê-phê-sô mà gần khắp cả Tiểu Á nữa.  Chẳng những chúng ta sợ nghề nghiệp mình bị bêu riếu, lại còn có nguy cơ Đền thờ của đại nữ thần Ác-tê-mít cũng sẽ bị khinh dể, và đại danh của nữ thần được mọi người trong cả Tiểu Á và toàn thế giới tôn thờ cũng sẽ bị tiêu tan!” Nghe những lời ấy, họ nổi giận, hét lên: “Vĩ đại thay nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô!”  Cả thành phố đều rối loạn. Người ta cùng nhau ào ào chạy vào hí trường, kéo theo Gai-út và A-ri-tạc, hai người Ma-xê-đoan bạn đồng hành của Phao-lô-.Đám đông thật là hỗn loạn: Người hô thế này, kẻ gào thế khác. Phần đông cũng chẳng hiểu vì lý do nào mình đến tụ họp. Nhưng vừa nhận ra ông là người Do Thái, đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt hai tiếng đồng hồ: “Nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô vĩ đại thay!”

Bạn có tin rằng hôm đó sa-tan phải tổng động viện vài vạn tà linh, ác linh, ô quỷ để tạo ra một cuộc hỗn lọan chống lại Phao lô và những người tin Chúa như vậy chăng? Khi áy toàn dân đang đúng ở quãng trường đồng thanh hô lớn trong suốt hai tiếng đồng hồ: “Nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô vĩ đại thay!”??

 Bạn ơi hãy nhận ra rằng có bầy quỷ  đứng phía sau mọi cuộc cuồng loạn chống lại Cơ Đốc nhân, đập phá giáo hội hay tàn sát các Cơ Đốc nhân lương thiện ở nơi nào đó ở Phi Châu hiện nay.

---Áp Dụng Bài Học:

Trong mấy năm gần đây các lực lượng khủng bố trên thế giới được dấy lên và phát triển. Hầu như mỗi tuần lễ hiện nay là tháng ba năm 2021 đều có một số nạn nhân trong dân Chúa bị những kẻ khủng bố sát hai tại một nước nào đó. Lực lượng khủng bố đang đe dọa, đang tạo ra bầu không khí căng thẳng, sợ hãi ở rất nhiều nơi trên trái đất , kể cả những ai đang ở tại các nước siêu cường, khi họ vẫn tự hào về sự an ninh nội bộ của mình.

 Bạn có tin rằng các thiên sứ ác của Sa tan và bầy quỷ đang ở phía sau mọi cuộc khủng bố nhắm vào Cơ Đốc nhân chăng? Bạn có tin rằng hiện nay các thiên sứ thánh, là các sao trời vẫn có chiến tuyên vô hình chống lại các quỷ, và hạn chế công việc của chúng trong giới hạn nào đó chăng? “Bấy giờ người ta sẽ hành hạ và sẽ giết các con và vì cớ danh Ta mà các con sẽ bị mọi dân ghét bỏ. 10 Lúc đó nhiều người sẽ sa ngã, phản bội và thù ghét-- Và nếu số những ngày ấy không giảm bớt thì không ai sống sót nổi, nhưng vì những người được chọn,các ngày ấy sẽ được giảm xuống” (Mathio 24: 9,10, 22).

 Bạn ơi, xin Chúa mở mắt cho chúng ta thấy  cuộc giao tranh không thấy được của các thiên sứ thánh với lũ tà linh, ác linh trong mọi cuộc bạo loạn, mọi cuộc khủng bố Cơ đốc nhân hiện nay. Bạn hãy quỳ gối dành nhiều thì giờ cầu nguyện, cầu thay, cầu nguyện đuổi các quỷ để Chúa sẽ cứu và bảo vệ con dân Chúa trên khắp trái đất. Lực lượng dân cầu nguyện phải đông như đoàn quân của Ba-rác, hầu trợ lực  thì các lực lượng thiên sứ thánh mới có thể  thắng nổi các quỷ.

 Khải Đạo , March 22, 2021