Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

BA CẢNH KHỔ XƯA VÀ NAY-

 

 

 

Xả thân đào giếng nước,

Mong tưới cánh đồng phèn,

Khơi nhằm nguồn nước sống,

Phi-li-tn giật liền,

Sức đâu chống kẻ ác,

Đành bỏ cơ nghiệp trời,

Mấy mươi năm gầy dựng,

A-bi-mê-léc cướp rồi.

(Sáng thế ký 26: 19-20)

-

Ngày mới tin còn nhỏ,

Chăn chiên ở quê nhà,

Nông phu Bê-lem đó,

Xẻ đường cày lưng mà.

Tín đồ lớn tuổi ác,

Hà hiếp tôi đến điều,

Bắt nạt và lấn lướt,

Tôi im lặng khổ đau!

(Thi thiên 129)

-

“Hãy cong lưng nằm xuống,

Chúng ta bước ngang qua”.

Tuổi già cam chịu nhục,

Kẻ hà hiếp quá đà!

(Ê-sai 51: 23)

Minh Khải-- 17-11-2023