Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

CHĂN BẦY

Dâng mình hầu việc Chúa Giê-xu
Dẫn dắt bầy chiên bốn mấy thu
Gian khổ, hiểm nguy, cực đáo đễ!
Bình an, thư thái, sướng như ru!
Lợi, quyền, chức, tước, không thèm nắm
Vàng, bạc, đất, nhà, chẳng muốn bu
Trung tín chăn bầy chờ Chúa đến
Thiên đàng nhẹ cánh lướt êm ru.

ôôô
Bốn mấy năm ròng phước hạnh thay
Chúa kêu gọi đến để chăn bầy
Cao nguyên, Duyên hải, đều chung mặt
Thành thị, Thôn quê, cũng góp tay
Từ bỏ dục tình bao hấp dẫn
Dấn thân thiên lộ rất hăng say
Dặn lòng trung tín trong công việc
Khi Chúa tái lâm sẽ gặp Ngài.

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn

&&&&&&& 

                            Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời


                            Nhất tâm phụng hiến cả đời tư,
                          Nuôi dưỡng bầy chiên Đấng ái từ.
                              Đói rét, nhục hình hồn khổ đắng,
                          Vui mừng, tươi mới tâm an cư.
                    Thiên thành, vương quốc hằng theo đuổi,
                         Địa vị, tiền tài vẫn chối từ.
                            Run sợ chăn bầy chờ Chúa đến,
                        Với Người Chăn Trưởng sống thiên thu.
                                    ***
                              Bốn mấy năm dài hỉ lạc thay,
                             Chúa kêu tôi đến chăn bầy Ngài.
                                     Lâm sơn, thành thị trải qua mãi,
                             Xứ Thượng, nông thôn lui tới hoài.
                      Lạc thú trần gian đoạn tuyệt trước,
                             Nhà Cha thiên quốc cất xây đây.
                            Liều thân chuyên nhất trong ơn gọi,
                                      Ngày Chúa lai hồi vui thoả rày.   

                        Minh Khải 1-1-2014