Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

LỜI CHÚA


Nghe lời Chúa phán hãy làm ngay,
Đừng chỉ nghe bằng cái lỗ tai.
Trung Tín, Yêu Thương, hằng dạy bảo,
Bình An, Nhịn Nhục, mãi khuyên nài.
Người khôn nhận biết, liền hành động,
Kẻ dại nghe rồi, chẳng nhúng tay.
Thế thái, nhân tình luôn biến đổi,
Thánh Kinh muôn thuở chẳng dời lay



Quốc Ấn--(Ngày 3.10.2010)

                       ôôô

BÀI THƠ HOẠ LẠI:

Thực hành Lời Chúa vừa nghe ngay,
Chớ có nghe suông vì ngứa tai.
Chữ ái, chữ hoà - Ngài phán dạy,
Chữ  nhân, chữ xá - Chúa khuyên nài.
Người khôn nền đá nhà xây vững,
Kẻ dại nền thô cát lún tay.
Thế giới, con người còn chuyển dịch,
Đời đời Kinh Thánh chẳng dời lay.

Minh Khải—3-1-2014

         ******
Thánh Kinh muôn thuở chẳng dời lay
Bẻ trách, dạy khuyên thật ích thay
Bao kẻ khốn cùng, thôi khổ hận
Lắm người bất hạnh, hết sầu cay
Soi đường thoát khỏi đời tăm tối
Dẫn lối vượt qua kiếp đọa đầy
Người sống không là cơm với gạo
Nhờ Lời Hằng Sống dạy từng ngày


Quốc Ấn--(Ngày 3.10.2010)


BÀI THƠ HOẠ LẠI:

Đời đời Kinh Thánh chẳng dời lay,
Bồi dưỡng, dựng xây quí báu thay.
Tín hữu nhược suy sớm mạnh mẽ,
Thánh đồ oán trách hết chua cay.
Đem người bế tắc ra nơi khoát,
Dẫn kẻ cơ hàn đến vựa đầy.
Phần hưởng con người đâu chỉ bánh,
Mà còn Lời Chúa cấp hằng ngày.

Minh Khải- 2-1-2014