Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

PHÚC ÂM


Lìa bỏ Thiên Cung xuống thế gian,
Yêu thương nhân loại sống lầm than.
Đồi cao rực nắng, chết thê thảm,
Mộ đá âm u, sống khải hoàn!
Tội lỗi ngàn đời không mãi trị,
Phúc âm muôn thưở chẳng phai tàn.
Ai ơi, hãy đến tin nơi Chúa,
Hưởng phước muôn đời chốn Vĩnh An.

Quốc Ấn (Ngày 1.10.2010)

                ****
Nhục hoá làm người giữa thế gian,
Chúa thương người chết mất sầu than.
Thọ hình Đồi Sọ, ôi đau đớn,
Phục hoạt mộ không, quá khải hoàn!
Cất bỏ tội ô đến vĩnh viễn,
Phô bày ân cứu chẳng hư tàn.
Bạn ơi, tiếp nhận Chúa nghiêm chỉnh,
Bạn hưởng nước Ngài sống thái an.

Minh Khải- 3-1-2014