Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT TÔI TỚ CHÚA-


Chúa ơi, Ngài sống muôn đời,
Con cầu nguyện Chúa những lời đầu năm:
Việt Nam, dân tộc lỗi lầm,
Không thờ  phượng Chúa ngàn măm lâu rồi;
Xót thương dân tộc của tôi,

Mở ra đường cứu rỗi người, Chúa ơi,
Xin Ngài dựng dậy nhiều người,
Ra đi gieo giống khắp nơi nước nầy,
Ban mưa ân điển thêm hoài,
Giống gieo phát triển đến ngày trổ bông;
Xin ngăn chim chóc khoảng không,
Cướp ăn giống tốt cánh đồng bao la;
Sai nhiều con gặt đi ra,
Hoạch thu bông trái trổ hoa chín rồi,
Ngư dân đánh lưới cá người,
Bắt nhiều cá sống biển đời vùi chôn;
Con xin hai chục triệu hồn,
Cân bằng tỉ lệ dân còn chưa tin.
-
Xin nuôi tín hữu sơ sinh,
Dấy lên nhũ mẫu, phụ huynh chăn bầy,
Ban lời thuần khiết của Ngài,
Nuôi bầy con nhỏ lâu ngày lớn lên.
Tiên tri giả dối rao truyền,
Những lời pha trộn do quyền uế linh;
Tín đồ non kém cả tin,
Theo đường tà giáo biết mình về đâu!
Xin ban lẽ thật đỉnh cao,
Dân Ngài đất Việt ngẩng đầu thuộc linh.
-
Salem, chỗ ở hiển vinh,
Chúa ơi, đường lối khải minh rõ ràng,
Đường Ngài thánh khiết, cái quan,
Dân Ngài không lạc, không lầm đi đâu;
Đường không sư tử bước vào,
Loài người, thú dữ thể nào bước lên;
Đường vàng thành phố thuộc thiên,
Xin Ngài mở lối vào miền đế đô.
-
Thiên dân phần lớn không no,
Nhu cầu thiếu hụt mày mò kiếm ăn,
Con cầu Chúa xót thương dân,
Thánh đồ đủ mặc, đủ ăn trên đời;
Những gì vật đổi, sao dời,
Xin Ngài che chở mọi người đã tin;
Khi nào Chúa đến thình linh,
Con xin Chúa rước những linh hồn nầy;
Là người tỉnh thức chờ Ngài,
Trong Danh Ngài khấn lời nầy, Chúa ơi./.
-
Minh Khải   4-1-2015