Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

CON MUỐN GIỐNG CHÚA- -


Con muốn sự trang hoàng thần thượng,
Chỉ Chúa có thể ban cho thôi,
Con muốn áo đẹp từ trời xuống,
Lộ vẻ đẹp trường cửu cho đời.

Con muốn cảm biết từng giây phút,
Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng,
Quyền Ngài chữa lành, tẩy sạch thật,
Sự tươi mới sự sống trổ bông.


Con muốn, con muốn mau đạt được,
Cuộc sống giống như Ngài, Chúa ơi,
Trông mong mang hình ảnh chung cuộc,
Nét xinh đẹp Chúa thật sáng ngời.

Con muốn sống biệt riêng cho Chúa,
Ấn Ngài in trên trán rõ ràng,
Tên mới trên đá trắng muôn thuở,
Chỉ để nói lên Chúa vinh quang.

Con muốn gom lại thành lời nguyện:
Mãi đến chết chỉ tôn vinh Ngài,
Hồn nầy giao tay Chúa quyền biến,
Với đức tin trút hơi thở dài!....
Minh Khải cảm tác— 28-10-2015
2 Cor. 3:18- Chúng ta thảy đều để mặt trần mà chiếu lại sự vinh quang của Chúa như một cái gương, thì đều biến hoá nên cũng một hình tượng của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, như bởi Chúa là Thánh Linh vậy.
Khải thị 2:17- Kẻ đắc thắng, ta sẽ cho ma-na giấu kín, cũng sẽ cho người một viên đá trắng, trên đó có viết tên mới, ngoài kẻ nhận được chẳng ai biết đến.'
Khải thị 14:1- Tôi đã thấy, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người, đều có danh của Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán mình.