Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Thế Hệ Gian Ác Ngoại Tình-




Giăng 2: 23-24: "Đang lúc Đức Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người".
Tại sao Chúa Giêsu không phó thác mình cho những người đặc biệt theo Ngài như vậy? Có phải họ không phải là "tín đồ" và họ không nhìn thấy phép lạ Ngài sao? Những người nầy biết gì về Chúa Jêsus? Bạn hãy nghe những gì ông Mathew Henry nói về những tín đồ này .........
"Họ hỗn độn, thiếu sự thận trọng và quản lý. Những người ở Jerusalem có lẽ đã có kỳ vọng về thời trị vì tạm thời của Đấng Mê-si-a nhiều hơn những người khác, và trong sự mong đợi đó, họ sẽ sẵn sàng cho một số đòn táo bạo vào chính quyền đương thời nếu Đấng Christ đã giao phó Ngài cho họ và đặt mình làm Đầu của họ. Nhưng Ngài không muốn, vì vương quốc của Ngài không thuộc về thế giới này".

Chúng ta nên tránh dân hỗn độn không yên tỉnh nầy, như Thầy của chúng ta làm ở đây, mặc dù họ tuyên xưng tin vào Đấng Christ, như những người đó đã làm. Ngài biết sự gian ác của kẻ khác và sự yếu đuối của người khác. Nhà truyền giáo lấy dịp này để khẳng định sự toàn tri của Đấng Christ.
Chúa biết tất cả mọi người, không chỉ biết tên họ và khuôn mặt của họ, vì chúng ta có thể biết nhiều người, nhưng bản chất, tâm tính, tình cảm, thiết kế của họ, thì chúng ta không biết bất kỳ người nào. Ngài biết tất cả mọi người, vì bàn tay quyền năng của Ngài tạo ra tất cả, mắt thấu suốt của Ngài nhìn thấy tất cả. Ngài nhìn thấy họ. Ngài biết những kẻ thù tinh tế của mình, và tất cả các dự án bí mật của chúng; những người bạn giả dối và những tính cách thực sự của họ; những gì họ thực sự là, bất cứ điều gì họ giả vờ là. Ngài biết họ thực sự là gì.
Đó là lý do tại sao Ngài không giao thác mình cho họ,  vì Ngài biết họ-
Ma-thi-ơ 12:39: "Ngài đáp: “Thế hệ gian ác, ngoại tình nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na"
Chúa sẽ không giao thác chính mình Ngài cho những ai không giao thác họ cho Ngài. Thế hệ hiện tại của các tín đồ ưa la lớn tiếng và "hỗn loạn" đang tìm cách thiết lập vương quốc của Chúa trên trái đất này. Dấu hiệu Chúa ban cho họ thì không đủ tốt cho họ. Chúa đã ban cho họ dấu hiệu gì? Ngài đã cho họ dấu hiệu của tiên tri Giô-na. Khi mọi người trên chiếc tàu biết rằng họ sắp chết mất, Giôna đã tự hy sinh để cứu họ. Sau đó ông ta đã trải qua 3 ngày trong bụng cá voi. Tất cả nhân loại đã bị mắc kẹt trong cơn bão lớn của sự tối tăm và hỗn loạn.
Đó là một người phải nhìn đến Gô-gô-tha. Trong sự tĩnh lặng của đức tin, Chúa sẽ đáp ứng lại với dân Ngài. Ngài luôn luôn có mặt và Ngài luôn luôn muốn, nhưng Ngài sẽ không đáp lại với một hội thánh thô bỉ, đần độn tìm cách thỏa mãn những ham muốn hư hoại của họ. Vì vậy, tất cả các hội thánh kêu la vì phép lạ, Chúa biết các động cơ trong tấm lòng họ. Các dấu hiệu và dấu kỳ sẽ theo sau. Theo sau những điều gì? Theo sau việc rao giảng về Gô-gô-tha. Lời tuyên bố về Chân Lý. Lời chứng táo bạo cho Đấng Christ. Quan điểm không hổ thẹn  của người thực sự giao thác chính mình cho Chúa. Tình yêu chân chính về loài người bị hư mất, được thể hiện trong ngôn từ thực tế. Vì vậy, những người nầy đặt chiếc xe trước con ngựa. Họ  làm như vậy vì một lý do. Và khi làm như vậy, họ phơi bày bản chất mong manh của đức tin mà họ cho là có.
Chúa sẽ không giao thác mình với những ai xây nhà mình trên cát lún. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy "ngôi nhà" của "các tín đồ" đổ xuống khi phải đối mặt với "những lời cầu nguyện không được trả lời". Vì chúng không được thiết lập trên tảng đá vững chắc của Chúa Jêsus Christ và cây thập tự của đồi Gô-gô-tha. "Nương trên Jesus như tảng đá khối, các chỗ khác dường cát lún thôi- thật bao nơi kia giống như sa bồi" (Lời thánh ca). Đức tin của bạn có phụ thuộc vào việc bạn thấy phép lạ không? Hoặc đức tin bạn có dựa trên công việc đã hoàn thành của thập tự giá Gô-gô-tha?
Vậy, những ai ngày nay là tín đồ theo "Giăng 2"? Hôm nay ai là người mà Chúa cũng sẽ không giao thác Ngài cho họ? Hôm nay ai chạy theo những dấu hiệu và dấu kỳ? Có bao nhiêu hội thánh ngày nay có chú tâm chính yếu về dấu hiệu và dấu kỳ? Bạn cho tôi thấy một hội thánh mà tập trung chủ yếu vào các dấu hiệu và dấu kỳ, tôi sẽ chỉ cho bạn một hội thánh bỏ qua nguyên lý trung tâm của Cơ Đốc giáo, Giê Su Christ và việc Ngài bị đóng đinh. Chỉ cho tôi một hội thánh mà tập trung chủ yếu vào các dấu hiệu và dấu kỳ và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhà thờ mà đa số người từ chối việc  "chết với bản ngã". Cho tôi thấy một hội thánh mà tập trung chủ yếu vào những dấu hiệu và dấu kỳ và tôi sẽ cho bạn thấy một nhà thờ với sự tương giao giả ngụy. Cát lún của hội thánh hiện đại là sự yêu thích quá mức của họ đối với các dấu hiệu bên ngoài.
Tình yêu với những biểu hiện phi thường này là một sự bù đắp cho việc thiếu một niềm tin thật sự mà sẽ dẫn đến sự chết của bản ngã. Kết quả cuối cùng của những người đi theo con đường này là cuộc sống tự nuông chiều, không có khả năng tuân thủ giao lí lành mạnh, không có thay đổi trong cuộc sống của họ, và không có trái của Đức Thánh Linh. Và do đó, một vài người cải đạo có thể thấy được những người cải đạo khác giống theo hình ảnh của chính họ, để lộ sự nông cạn của họ, là người đi trước. Ông A.W.Tozer nói rằng những người Cơ đốc nhân xanh xao thiếu máu sản sinh ra những người cải đạo xanh xao thiếu máu như vậy. Cơ Đốc nhân không có máu tạo ra những người cải đạo không có máu. Chỉ bằng cách trở lại chân thập tự giá, hội thánh mới có thể tìm được con đường trở lại với Đức Chúa Trời.
Thế hệ gian ác và ngoại tình này, không có quyền Chủ Tể của Chúa, cần phải đến với thập tự giá của Đấng Christ và giao phó mình cho sự chết. Chỉ bằng cách tuân theo dấu hiệu này, dấu hiệu của Giôna, hội thánh của Đấng Christ có thể thấy sự cải tạo về trạng thái bất năng của họ. Hội thánh ngày nay đang lâm vào một cơn bão lớn và đang chìm dần. Có nhiều tiếng ồn khi Hội thánh đang vẫy vùng kịch liệt giữa đại dương. Khi hội thánh bắt đầu chìm, họ sẽ bị ném ra khỏi thuyền và đi theo hướng sai. Họ đột nhiên thấy mình bị bao phủ trong một bóng tối lớn không có ánh sáng.
Đây là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng hiện tại mà Hội thánh đang lâm vào. Khi chúng ta nhận ra rằng " con bị quăng ra khỏi mắt Ngài", cuối cùng chúng ta sẽ "nhìn về đền thánh của Ngài".
Nếu là một Hội thánh, chúng ta sẽ làm theo những lời này, chúng ta sẽ sống lại trong sự hiện diện của Ngài
Giô-na 2: 1-10 " Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.  Ông nói: “Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va Thì Ngài đã trả lời cho con Từ trong bụng âm phủ, con kêu la Thì Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con xuống vực sâu Nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài Đều phủ quét trên con. Con than thở: ‘Con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài.’ Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con; Vực sâu vây lấy con bốn bề; Rong rêu vấn vít đầu con. Con đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố!  Khi linh hồn con mòn mỏi trong con Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, Vào tận trong đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.  Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ Mà dâng tế lễ cho Ngài; Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện.Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”