Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

Hoa Quả Của Thánh Linh (9) – Sự Kiêng Khem-

 

Hoa Quả Của Thánh Linh (9) – Sự Kiêng Khem-
Ga-la-ti 5:22,23
Ga-la-ti 5:22,23: “Nhưng trái của Thánh Linh là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”
“Nhưng hoa quả của Thánh Linh là: … tiết độ (sự kiêng khem) …”
Khi nghĩ đến việc kiêng rượu, trước tiên người ta nghĩ đến việc kiềm chế sử dụng rượu; Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng có thể được dịch là “tự chủ, tự chế”, có nghĩa là sự điều độ và từ bỏ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Điều này có thể đề cập đến các sự suy nghĩ (2 Cô-rinh-tô 10:5), ăn uống (1 Cô-rinh-tô 10:31), ham muốn tình dục (1 Cô-rinh-tô 7:9), tính khí thất thường, ngủ quá nhiều, và nhiều hơn thế nữa. Anh ta nên tránh mọi hình thức nghiện ngập, cho dù đó là rượu, thuốc lá, thuốc an thần, mua sắm hay kỳ nghỉ lễ. Cái lưỡi cũng phải được kiểm soát (Gia-cơ 3:1-12). Một tín đồ tự chủ biết cách hài lòng (Phi-líp 4:11, 12).
Phao-lô nói về việc một người thi đấu phải có sự tự chế nếu muốn giành chiến thắng (1 Cô-rinh-tô 9:25). Ngay khi có điều gì đó kiểm soát một tín đồ thì ranh giới đỏ đã bị vượt qua (1 Cô-rinh-tô 6:12). Thiếu tự chế là cửa ngõ dẫn đến cám dỗ (Châm ngôn 25:28).
Những ví dụ về việc kiêng cữ trong đời sống của Chúa mà chúng ta có thể học được
Chúa Giêsu chỉ có những lời ân sủng (Lu-ca 4:22) dành sẵn cho đồng loại, không bao giờ nói năng bộc phát không kiểm soát.
Chúa chỉ ăn khi Cha Ngài bảo Ngài (Giăng 4: 31-34).
Chúa Giêsu tương giao với Cha Ngài trong khi những người khác vui hưởng nhà cửa, giấc ngủ và sự thoải mái (Ma-thi-ơ 14:23; Lu-ca 6:12).
Alexander Schneider