Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

HIẾN DÂNG CỦA LỄ-

Chiên đầu lòng A-bên dâng hiến,

Của lễ thiêu đại diện chính mình,

Mỡ chiên tinh túy con sinh,

Chăn nuôi chỉ để tiến trình của dâng.

(Sáng thế ký 4: 4)

-

Trên núi Nô-ê dâng của lễ,

Chim thú tinh sạch để tạ ân,

Hương thơm của lễ kính dâng,

Chúa Trời vui thỏa thiên dân hạ mình.

(Sáng thế ký 8: )

-

Đấng vinh hiển khải minh tỏ rõ,

Áp-ra-ham kính sợ, tôn thờ,

Năm lần xây dựng bàn thờ,

Cúi dầu, thờ lạy hàng giờ thành tâm.

(Sáng thé ký 12: 7).

-

Người “Bị Ghét” sa-tan cướp của,

Gióp cúi đầu lạy Chúa không phiền,

Bàn thờ hiến tế thường xuyên,

Cho con, cho bạn thỏa nguyền nhân sinh.

(Gióp 1: 5; 42: 7-10)

-

Giê-trô tư tế kinh nghiệm lắm,

Dâng của lễ một bận thay dân,

Bánh dâng dư dả đãi đằng,

A-rôn, trưởng lão được ăn thỏa nguyền.

(Xuất hành 18: 12).

-

Môi-se bố vợ khuyên sự thật,

Của lễ thiêu học tất cả rồi,

Huyết con sinh rảy nhiều người,

Thiên dân nhìn thấy Chúa Trời vinh quang.

(Xuất hành 24: 5-10)

-

Cho mình, cho dân cần của lễ,

Bốn thứ của lễ để tồn vong,

A-rôn chúc phước hết lòng,

 Vinh quang của Chúa khoảng không chói lòa.

(Lê-vi-ký 9: 1-24).

Minh Khải - 30-11-2023