Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

CHÚA GIÊ-SU HAI LƯỢT THĂNG THIÊN--

 


Giăng 20:16-17, "Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)! Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với anh em Ta, bảo họ rằng: Ta đang lên với Cha Ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.”
Người nữ Ê-va rước sa-tan, đem tội lỗi vào trái đất trước nhất, thì người nữ Ma-ri Ma-đơ-len khám phá Chúa sống lại trước nhất.
Vào khoảng canh tư, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, Con Người Giê- su đã sống lại, Ngài bí mật lên trời, trình diện thân thể phục sinh của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời Cha.
Hê-bơ-rơ 9:24, "Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu-mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời".
I Cô-rinh-tô 15:20, "Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ".
Thân thể phục sinh của Con Người Giê- su là trái đầu mùa tươi mới phải dâng lên Đức Chúa Trời Cha vui hưởng trước nhất. Chúa Giê- su đã lên trời trình diện trước mặt Cha trước hết, sau đó Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma đơ len vào buổi sáng sớm tại ngôi mộ đá, và cho các môn đồ tại nhà bà Ma-ri buổi tối cùng ngày (Giăng 20: 17,19-20).
Tóm lại, Chúa Giê- su đã có 2 lượt thăng thiên: 1/
sự thăng thiên ẩn giấu vào canh tư sáng Chúa nhật,
và 2/.sự thăng thiên hiển lộ công khai vào ngày thứ 40 sau khi sống lại, trên núi Ô-liu trước mặt 500 môn đồ nhìn thấy: "Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi"(1 Cor.15: 6).
MK. 11.5.2026