Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

Những chiếc bình rỗng, khá nhiều



2 Các Vua 4:3,

Hãy đi xin những chiếc bình rỗng từ bên ngoài, từ tất cả những người láng giềng của các ngươi, đừng lấy ít (2 Các Vua 4:3).

Những lời này được tiên tri Ê-li-sa nói với một góa phụ khốn khổ đã tìm đến nương náu nơi ông trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Chắc chắn chúng thể hiện ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng mà Ê-li-sa là tôi tớ. Ông biết mình có thể trông đợi sự giúp đỡ từ ai. Ê-li-sa không nói, "Hãy cẩn thận đừng mượn quá nhiều bình," vì đức tin không bao giờ có thể đòi hỏi quá nhiều từ "ngân hàng của Đức Chúa Trời." Những người tin cậy Đức Chúa Trời chưa bao giờ mang đến cho Ngài một chiếc bình rỗng mà Ngài không thể lấp đầy. Ở đây, dầu chỉ ngừng chảy khi không còn bình rỗng nào để chứa nữa. Nguồn cung là vô tận. Chúng ta không thể mong đợi quá nhiều từ Đức Chúa Trời.

Ký ức về sự kiện này nên khích lệ và củng cố chúng ta để tiến bước trong đức tin. Chúng ta hãy nhớ lời khuyên của Ê-li-sa: Hãy xin những chiếc bình rỗng; đừng lấy ít. Đức Chúa Trời muốn chúng ta rút ra dồi dào từ nguồn lực của Ngài. Dù nhu cầu của chúng ta là gì—trong mọi hoàn cảnh chúng ta gặp phải, dù là những trải nghiệm đau đớn, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, hay thậm chí là những thất vọng và thiếu sót của chính mình—thông điệp của Chúa luôn luôn giống nhau: Hãy đi, xin những chiếc bình, những chiếc bình trống rỗng (chúng ta hãy suy nghĩ kỹ điều này), đừng chỉ xin một vài chiếc. Ân điển tỏa sáng biết bao từ những từ “trống rỗng” và “đừng chỉ một vài chiếc”! Những chiếc bình của chúng ta phải trống rỗng để phước lành của Chúa, sự đầy đủ của ân điển và sự an ủi của Ngài, có thể thực sự lấp đầy chúng. Từ “trống rỗng” loại trừ khả năng của chính chúng ta; những từ “đừng chỉ một vài chiếc” cho thấy Chúa sẵn lòng đáp lại đức tin một cách dư dật như thế nào.

Khả năng của Chúa là vô tận. Chúng ta luôn có thể tìm thấy sức mạnh trong điều đó!