2 Các Vua 5:5-14
Naaman bị bệnh hiểm nghèo: bệnh phong đe dọa đến tính mạng ông. Naaman sẵn sàng trả một khoản tiền rất lớn để được chữa lành (2 Các Vua 5:5). Ông cũng đã thực hiện một cuộc hành trình rất dài đến một vùng đất bị người Sy-ri (lúc đó) khinh thường: Y-sơ-ra-ên.
Nhưng này, khi tiên tri Ê-li-sa bảo ông hãy nhúng mình bảy lần trong sông Giô-đan, ông giận dữ nói: “Này, ta tưởng chắc chắn ông ta sẽ ra đứng trước mặt ta, cầu nguyện danh Chúa, Đức Chúa Trời của ông ta, vẫy tay trên chỗ đó và chữa lành người phong. Chẳng phải sông A-ban và Pê-par, các sông ở Đa-mát, tốt hơn tất cả các dòng nước khác ở Y-sơ-ra-ên sao? Ta không thể tắm trong đó và được sạch sao?” Rồi ông quay lưng bỏ đi trong cơn giận dữ.
Tại sao lại có phản ứng như vậy? Vấn đề với phương pháp chữa bệnh của Ê-li-sa, tiên tri của Đức Chúa Trời, là gì? Quy trình đó đòi hỏi Naaman phải:
Vâng lời. Ông có thể lập luận rằng các dòng sông khác sạch hơn, sâu hơn và tinh khiết hơn. Nhưng kết luận của ông không phải là điều cần thiết; mà đúng hơn, đó là sự vâng phục lời Chúa.
Sự sỉ nhục. Naaman đến trước cửa nhà Tiên tri trong bộ quần áo lộng lẫy, mong được tôn trọng và được cử hành một nghi lễ nào đó. Nhưng không hề! Một sứ giả nói cho ông biết phải làm gì. Ông phải xuống ngựa và ngâm mình bảy lần trong một dòng sông bẩn thỉu. Một sự sỉ nhục tột cùng!
Đức tin. Nếu những bác sĩ giỏi nhất ở Syria không thể giúp được, thì việc tắm rửa kỳ lạ này có ích gì? Tiên tri có nói sự thật hay tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn? Không có đức tin, chắc chắn không ai lại xuống sông để được chữa bệnh phong.
Nhận thức về ân điển. Naaman muốn đưa cho Tiên tri một khoản tiền lớn. Nhưng vì Elisha thậm chí không xuất hiện, nên không thể có hợp đồng nào được ký kết. Naaman phải hiểu rằng sự chữa lành là miễn phí – rằng ân điển chỉ đến một cách tự do.
Chúng ta biết rằng cuối cùng Naaman đã đến sông Jordan và được chữa lành. Câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhiều người khao khát được thanh tẩy khỏi căn bệnh tội lỗi. Họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều vì điều đó. Nhưng họ muốn điều đó xảy ra theo ý tưởng của riêng mình. Giống như Naaman, họ nói, "Tôi tưởng rằng..." Nhưng suy nghĩ của riêng họ không dẫn đến sự chữa lành. Chúng ta phải chọn phương pháp của Chúa! Phương pháp này có vẻ quá đơn giản. Nó có thể không phù hợp với bản chất con người, vì nó gạt bỏ sự tự cao tự đại của chúng ta. Đúng vậy, nó đòi hỏi sự vâng phục, khiêm nhường và đức tin, trong khi những việc làm "tốt đẹp" của riêng chúng ta phải được gác lại. Chỉ những người đón nhận Phúc Âm, Tin Mừng, theo cách này mới trải nghiệm được vấn đề tội lỗi của mình được giải quyết và câu chuyện của họ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc.